Ý Lan: “Tuổi 18 mẹ nói không nghe, sau này tôi mới thấm”

(Dân trí) - Danh ca Ý Lan chia sẻ, cô mê mẹ, mê âm nhạc của mẹ (nghệ sĩ Thái Thanh) từ ngày còn rất nhỏ. Và có những lời dặn dò của mẹ về tình yêu năm 18 tuổi mà phải trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân, danh ca Ý Lan mới thấm thía hết.

"Ý Lan mê mẹ, mê giọng hát của mẹ từ ngày còn rất bé, âm nhạc của mẹ là sự thức dậy một ngày mới".

“Âm nhạc của mẹ là sự thức dậy mỗi ngày”

32 tuổi Ý Lan mới bắt đầu con đường nghệ thuật nhưng ai cũng biết, chuyện Ý Lan mê hát là tự nhiên, bởi, cô là ái nữ của mẹ là danh ca Thái Thanh - người đã từng khai sinh ra cả một trường phái biểu diễn ca khúc Việt Nam kinh điển và bố là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời Lê Quỳnh.

Danh ca Ý Lan.
Danh ca Ý Lan.

Và ái nữ của danh ca Thái Thanh lại tiếp nối mẹ trở thành một nữ danh ca biểu diễn với phong cách vừa sang trọng, vừa rất đỗi dịu dàng và được bạn bè trong giới gọi vui là “điệu đến mức thành trường phái”.

Mỗi khi nhắc về mẹ, những câu chuyện của Ý Lan luôn đầy ắp tâm tư. Bởi với cô, danh ca Thái Thanh vừa là mẹ, vừa là thầy lại vừa là thần tượng trong suốt cuộc đời mình.

“Độ 5, 6 tuổi, mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy, việc đầu tiên Ý Lan làm là bắc ghế đẩu trèo lên ráp hai cuốn băng nghe nhạc của mẹ. Với tôi, âm nhạc là sự thức dậy mỗi ngày. Ý Lan mê mẹ, mê nhạc của mẹ từ lúc còn rất bé”, Ý Lan kể.

“Đời người nghệ sĩ sẽ không cho con đời sống bình giản”

Danh ca chia sẻ: “Mẹ tôi là một người đàn bà tình cảm và rất can đảm. Suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, hình ảnh của mẹ Thái Thanh âu yếm, chăm sóc và yêu thương các con đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều”.

Khi được hỏi, tại sao dòng máu âm nhạc có sẵn trong người mà phải đến năm 32 tuổi, Ý Lan mới bắt đầu đi hát, cô khẳng định: “Vì Ý Lan ngoan, Ý Lan nghe lời mẹ”.

Ước mơ của mẹ là một ngày lớn lên Ý Lan trở thành một y sĩ, mong Ý Lan có một đời bình dị, bình giản. Ngày xưa đi học, Ý Lan giỏi Toán, Lý. Mẹ từng nói với cô rằng: “Đời người nghệ sĩ sẽ không cho con một cuộc sống yên ổn để có ngày giờ bình thường, dạy dỗ nuôi nấng các con theo cách bình thường để có được hạnh phúc dễ dàng”.

Danh ca Ý Lan và mẹ (phải) - danh ca Thái Thanh. Ảnh: NVCC.
Danh ca Ý Lan và mẹ (phải) - danh ca Thái Thanh. Ảnh: NVCC.

Chính vì vậy, bao nhiêu mộng ước cô gói ghém trong lòng, kìm và nén, cố gắng học cho thật giỏi, làm những điều mẹ muốn. Nhưng rồi con đường nghệ thuật như nhân duyên trời định khiến cô không thể “chối bỏ”.

Và danh ca Ý Lan nhớ lại mối tình một thưở của bố mẹ mình: “Mẹ Thái Thanh cất tiếng hát lần đầu tại Hà Nội vào năm 1954, trước đó bố mẹ đã vào Nam vào năm 1952 khi chưa ai quen biết ai.

Năm 1954 cũng không ai hẹn hò ai, vậy mà mẹ ra hát ở Nhà hát Lớn Hà Nội, lúc đó bố Lê Quỳnh đã từ Sài Gòn về Hà Nội và mới là một sinh viên nghèo, không có vé vào xem, chỉ có thể nhìn Ý Lan qua cửa sổ. Để rồi sau đó họ đến với nhau và yêu nhau lúc nào không biết”.

Đó cũng là lí do mà cách đây 4 năm, khi được mời về Hà Nội hát lần đầu tiên, Ý Lan nói nhất định không về Hà Nội hát nếu không được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Ý Lan không làm khó ai đâu mà Ý Lan làm khó chính mình, bởi đó là nơi kỉ niệm bố mẹ Ý Lan lần đầu gặp nhau”.

Khi đó, bố đã qua đời, mẹ thì lớn tuổi không thể bay xa để trở về thăm, nhưng Ý Lan đã thay bố mẹ sống lại cả một thời hoa mộng của cặp tình nhân đẹp một thời bằng ngôn ngữ của âm nhạc.

"Mẹ Thái Thanh là một nghệ sĩ phóng khoáng nhưng về tới nhà lại rất nghiêm khắc với các con".

Con gái Ý Lan tiếp nối mẹ thực hiện ước mơ của bà

Nhà Ý Lan có 5 chị em, cô là con cả trong gia đình, 8 tuổi bố mẹ li dị, Ý Lan trở thành một người bạn gần gũi với mẹ. Hằng đêm được ngủ, chia sẻ với mẹ những nỗi cô đơn của mẹ, bất giác cô trở thành một cô bé có nhiều tâm sự, có lẽ đó là những điều chuẩn bị hành trang trở thành một người nghệ sĩ mà Ý Lan không hề hay biết. “Bởi nghệ sĩ luôn có những nỗi niềm sâu kín mà không ai chạm tới được”, nữ danh ca bùi ngùi nói.

Để hoàn thành mơ ước của bà ngoại năm xưa, con gái Ý Lan đã trở thành một bác sĩ nhi đồng. “Cháu tên là Mai Linh, cũng từng xách ba lô theo mẹ đi hát để có thời gian chăm sóc mẹ giống như Ý Lan từng chăm sóc mẹ Thái Thanh một thời”, Ý Lan bộc bạch.

Ý Lan nói rằng, âm nhạc của mẹ là sự thức dậy của cô mỗi ngày. Ảnh: NVCC.
Ý Lan nói rằng, âm nhạc của mẹ là sự thức dậy của cô mỗi ngày. Ảnh: NVCC.

Mẹ Thái Thanh là một nghệ sĩ phóng khoáng nhưng về nhà rất nghiêm khắc với các con. Chính Ý Lan ngày bé cũng không được đi chơi với bạn bè. Đời sống chỉ biết đến nhà trường và tài xế đưa đón. Đôi ba lần, Ý Lan trốn mẹ để biết party là gì.

Cô kể, khi đi học, cô nói giọng TP HCM, nhưng cứ về tới nhà là mẹ sẽ hỏi “tiếng Hà Nội”. Mẹ nói rằng: “Phải giữ giọng nói Hà Nội, nguồn gốc quý lắm, khi lớn lên con sẽ hiểu”.

“Mẹ đã đúng”

Được mệnh danh nữ hoàng sân khấu, là gương mặt nức tiếng của sân khấu hải ngoại nhưng cuộc đời Ý Lan lại “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”.

18 tuổi, Ý Lan nói với mẹ: “Mẹ ơi con yêu rồi mà sao mẹ lại cấm con như thế”. Mẹ hỏi: “Thế nào là yêu”, Ý Lan trả lời mẹ: “Yêu là yêu thôi”. “Và mẹ đã đúng, áo mặc không qua khỏi đầu, đến khi Ý Lan hiểu được thì đã muộn màng”. Ý Lan tâm sự cuộc hôn nhân đầu tiên của cô đổ vỡ cũng là do cả hai đến với nhau khi còn quá trẻ, không đủ nhìn nhận sự khác biệt của nhau.

“Khi bé tôi không tin mẹ tôi nói rằng họ khác mình, tôi còn dám cãi mẹ. Đó là lần đầu tiên Ý Lan thấy Ý Lan không ngoan”, Ý Lan chiêm nghiệm sau những nỗi buồn đã đi qua trong đời.

“Mẹ là người gần gũi hơn với con nhiều hơn tất thảy trong đời sống này. Ý Lan tin rằng, trong đời sống của mình, không chủ ý nhưng mình sống như thế nào với mẹ, mẹ yêu con thế nào thì Ý Lan cũng sống và yêu con mình như thế và các con cũng sẽ quan tâm mình như thế”, nữ danh ca xúc động nói.

Phương Nhung
Ảnh, video: Mạnh Thắng