Xuân Lan: "Tôi cũng cần một bờ vai lắm chứ"

"Trong chuyện tình cảm, tôi là người phụ nữ bình thường, không là ngôi sao và người mẫu. Tôi cũng muốn được yêu và sống như người phụ nữ bình thường khác", Xuân Lan trải lòng cùng độc giả.

Gần đây thấy chị ít xuất hiện trên sàn catwalk? 

 

Thỉnh thoảng tôi cũng diễn, nhưng có chọn lựa, tôi muốn lớp người mẫu trẻ có nhiều sân diễn cho họ phát huy.

 

Công việc mệt mỏi như vậy sao chị không chọn một người đàn ông dựa dẫm cho rồi?

 

Tôi thấy công việc mình vẫn làm được thì cứ làm, chứ ngồi một chỗ và đợi một bờ vai hay bàn tay nào đến giúp đỡ thì tôi không. Tôi khẳng định mình là người phụ nữ hiện đại, nhưng nói như vậy không phải là tôi không cần một người đàn ông, mà trong khi mình chưa tìm được bàn tay nào đó, bờ vai nào đó để giúp mình phát huy tốt công việc hơn, thì tốt nhất là tôi không ngồi rỗi.

 

Tôi tạo được giá trị cho mình, để cuộc sống không khó khăn, đấy cũng là bản lĩnh của người hiện đại.

 

Vậy nhưng thời gian trước, chị lại sống rất "lụy tình"?

 

Tôi không muốn nói về chuyện tình cảm, có một số người hiểu sai về tôi và đơm đặt thêm các chi tiết. Những chuyện scandal về tình cảm thường làm tổn thương tôi, dù bạn trai tôi vẫn hiểu và thông cảm, an ủi. Nhưng thú thật, tôi vẫn còn cảm giác sợ scandal.  

 

Chị đang có một tình yêu mới?

 

Nếu tôi có một tình yêu mới, chắc chắn tôi sẽ vui hơn, cuộc sống sẽ bớt cô đơn và mệt mỏi hơn. Tôi cũng là phụ nữ nên cũng cần một bờ vai lắm chứ.

 

Được mệnh danh là “khuôn mặt lạnh” nhưng lại bị chi phối bởi chuyện tình cảm?

 

Trong công việc, tôi là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Còn khi trở lại cuộc sống thường nhật, tôi thấy mình yếu đuối, dễ bị chuyện tình cảm chi phối. Tình cảm không phải trò vui miệng để nói có hay không, tôi thấy chuyện tình cảm cũng rất tự nhiên.

 

Trong chuyện tình cảm, tôi là người phụ nữ bình thường, không là ngôi sao và người mẫu. Tôi cũng muốn được yêu và sống như người phụ nữ bình thường khác. Chuyện tình cảm mà bị thêu dệt rất khó khăn cho việc tôi và anh ấy đến với nhau, vì gánh nặng sẽ đặt lên vai anh ấy. Nói chung, tôi không muốn đi lại viết xe đổ.

 

Bao giờ chị mới chịu về làm dâu nhà người ấy?

 

Gia đình tôi cũng giục hoài vì lo tôi ế, nhưng tôi có cách giải thích để các cụ tạm yên lòng. Mà duyên đến mới lấy chồng được chứ.

 

Nếu mãi mà duyên không đến, chị sẵn lòng sinh con một mình không?

 

Tôi chưa biết, tôi chưa nghĩ đến chuyện có con.

 

Đàn ông để lọt vào mắt chị cần ưu điểm gì?

 

Tôi không tạo khuôn mẫu cho người đàn ông của mình, chỉ cần tôi cảm nhận được về anh ấy tốt và yêu tôi. Tình cảm xuất phát từ trái tim, đi đến trái tim thì không cần tính điểm cho người đàn ông hay phụ nữ. Người đàn ông chỉ cần bản lĩnh, có trái tim và chân thực. Còn phụ nữ cần có trái tim, sự chân thực, sự dịu dàng và nhẫn nhịn là tốt lắm rồi.

 

Tự cho mình điểm thì chị được bao nhiêu?

 

Bạn bè nhắc tôi: Xuân Lan đừng có tự tin quá! Riêng tôi không cho mình điểm 10, nhưng sẽ cho mình điểm 9.     

 

Theo Mai Sen

Vietnamnet