Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mở đầu tập 1 là những màn tranh luận “nghẹt thở” không có hồi kết giữa 4 nghệ sĩ chia làm 2 ban biện luận: Xuân Lan – BB Trần và Vũ Hà - Lâm Khánh Chi.

Ngay từ những giây phút “chào sân”, 2 ban biện luận đã thi nhau “xét nét” trang phục của đối phương. Phía Xuân Lan – BB Trần cho rằng mình rất chỉn chu khi chọn trang phục đồng điệu còn ban biện luận kia thì tùy tiện, ngẫu hứng. Không vừa, lập tức Vũ Hà – Lâm Khánh Chi đã “phản ứng” ngay với ý kiến của Xuân Lan, thậm chí còn đòi “đuổi” luôn MC Ngọc Trai vì dám xen ngang phần tranh luận của 2 đội.

Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự - 1

Tập 1 của chương trình còn chào đón 2 đội chơi hoạt ngôn và hài hước: đội Màu Mè với 2 thành viên Trúc Giang – Cao Cường và đội CC với 2 thành viên Bồi Cầm và Hạ Cảnh.

Chương trình sẽ trải qua 4 vòng thi. 2 ban biện luận sẽ trả lời câu hỏi của chương trình và thuyết phục đội chơi lựa chọn đáp án của họ là đúng. Tuy nhiên chỉ 1 trong 2 đang nói sự thật, ban biện luận còn lại đang kể những câu chuyện hoang đường nhằm đánh lừa đội chơi.

Hai đội chơi và 40 khán giả cùng trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đội chơi sẽ được 10 điểm. Nếu 2 đội cùng trả lời đúng hoặc cùng trả lời sai, đội nào có số khán giả trả lời đúng nhiều hơn sẽ được 10 điểm. Vượt qua được khả năng hùng biện đỉnh cao của các biện luận viên, tìm ra càng nhiều sự thật, đội chơi có điểm cao hơn sẽ nhận được giải thưởng của chương trình.

Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự - 2

“Công chúa” Lâm Khánh Chi kết hợp cùng “ngoại” Vũ Hà, ra sức “chặt chém” ban biện luận Xuân Lan – BB Trần

Cũng trong tập 1, nhiều câu hỏi tưởng chừng thường thức nhưng đã khiến 2 đội chơi thật sự “rối não” và nhiều lần trả lời sai. Với câu hỏi “Chào anh, em đứng đây từ chiều” mang ý nghĩa gì, các nghệ sĩ biện luận đã khiến khán giả cười không ngớt còn người chơi thì hoang mang với các tiểu phẩm ngẫu hứng của mình. Những tưởng câu hot trend này sẽ không làm khó các đội chơi nhưng nhờ sự diễn xuất và ứng biến tài tình của cặp đôi Vũ Hà – Lâm Khánh Chi, đội CC đã bị mắc lừa, đồng tình câu nói này mang nghĩa một lời trách móc. Ngược lại, đội Màu Mè đã ghi điểm khi tin cặp đôi Xuân Lan – BB Trần, cho rằng đây là câu nói buông lời tán tỉnh. Để thuyết phục người chơi tin mình, 4 nghệ sĩ đã thi nhau tranh luận không ngớt, thậm chí ngoại Vũ Hà còn “xéo xắt” cho rằng Xuân Lan và BB đã có “một kiểu diễn giả trân” khi cố gắng đánh lừa đội chơi.

Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự - 3

Một trong những điểm nhấn của chương trình nằm ở vòng thi thử thách: đoán xem ban biện luận nào uống rượu vang, ban biện luận nào uống…nước mắm. Màn diễn xuất tài tình của 4 nghệ sĩ đã khiến 2 đội chơi bị “hack não” khi cho rằng đội Vũ Hà và Lâm Khánh Chi uống rượu thật nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Ở vòng cuối cùng, với việc lựa chọn đúng ban biện luận BB Trần – Xuân Lan có thể hát ca khúc “Sợ Yêu” của danh ca Thanh Hà, đội Màu Mè đã giành chiến thắng trước đội CC. Nhân dịp này, BB Trần đã có một sự kết hợp với Vũ Hà, khoe giọng hát cực ngọt với ca khúc trên.

Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự - 4

BB Trần khoe giọng với ca khúc “Sợ yêu” của ca sĩ Thanh Hà

Vượt qua được sự tinh vi của các biện luận viên và dành số điểm cao hơn, đội Màu Mè đã nhận được giải nhất là 1 Smart TV iSLIM Pro 43inch chạy hệ điều hành Android 9.0 đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo - Thương Hiệu Điện Tử Việt Nam.

Đội CC nhận được giải nhì là 1 Điều hòa không khí iKOOL 1 ngựa dòng Inverter tiết kiệm điện năng cũng đến từ nhà tài trợ giải thưởng Asanzo.

Xuân Lan, Lâm Khánh Chi, BB Trần tranh luận không ngớt trên Sự Thật Thật Sự - 5

Đón xem tập 1 của Sự Thật Thật Sự tại: https://www.youtube.com/watch?v=6tqX0RdQr8o&t=3s