Xuân Hinh: Chạy sô mệt nghỉ từ nay đến tết sang năm!

(Dân trí) - “Mấy tháng trước, mẹ tôi ốm nên chẳng đi diễn được, tranh thủ cuối năm chạy sô đi diễn kiếm tiền tiêu tết chứ. Ngay bây giờ sẽ đi Quảng Ninh và Thái Bình cho đến tận 29 tết mới được nhà đấy”, nghệ sĩ Xuân Hinh bộc bạch.

Chạy sô nhiều thế, chắc là anh rất mệt?

 

Mệt, mệt lắm nhưng vui vì đi đến đâu cũng được bà con nhân dân đón tiếp nhiệt tình. Có lần, đi diễn ở Quảng Ninh, gặp hôm mưa to gió lớn, tưởng phải huỷ buổi diễn, vậy mà khán giả vẫn đội mưa đến từ sớm, cảm động lắm. Từ nay đến tết sang năm mình đã gần kín lịch diễn rồi, từ Bắc chí Nam rồi lại chạy sang Ucraina biểu diễn nữa cơ, cứ gọi là chạy sô mệt nghỉ.

 

Hẳn cát-xê anh cao lắm?

 

Cứ ai gọi diễn là đi, chưa bao giờ tôi mặc cả hay hỏi han gì về tiền thù lao biểu diễn, họ trả bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Cát-xê của tôi cũng bình thường thôi. Được cái, anh em làng nghề cũng quý mến nên cũng không đến nỗi. Đủ tiền phụng dưỡng bố mẹ và nuôi vợ con.

 

Cứ đi liên miên như vậy, bà xã chắc cũng buồn?

 

Biết làm sao được, không đi thì có mà… Cái chính là vợ chồng phải hiểu và thông cảm với nhau, ngày trước vợ tôi cũng buồn, hay kêu ca. Bây giờ cũng quen rồi, cô ấy ở nhà trông nom, dạy dỗ con cái học hành, cũng bận túi bụi.

 

Chẳng lẽ anh bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi?

 

Có chứ! Những hôm trời mưa to gió lớn, hay những ngày mùa đông rét mướt, tôi thường không diễn vì ít người đến xem. Những hôm như vậy tôi mới có dịp ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Khổ thế đấy!

 

Có lúc nào anh thấy mệt mỏi và chán nghề?

 

Cái nghiệp của anh diễn hài nó cứ đeo đuổi, cứ làm mình say sưa không dứt ra được. Có những lúc, mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác mà vẫn cứ phải lên sân khấu biểu diễn, chọc cười để khán giả vui. Chỉ buồn, chỉ mệt chút ít thôi chứ chưa bao chán nghề cả. Sự cổ vũ của khán giả là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất đối với tôi.

 

Năm ngoái anh có CD hài “Thầy dởm”, thế còn năm nay?

 

Tiếp nối chuỗi VCD hài "Râu quặp" và "Thầy dởm" mấy năm trước, Xuân Hinh có tham gia trong CD hài "Lên voi"  đã được Công ty nghe nhìn Thăng Long phát hành trên toàn quốc từ 18/1. Mong khán giả tìm được nhiều niềm vui trong ngày xuân, năm mới.

 

Sang năm mới anh có điều gì nhắn nhủ tới khán giả?

 

Chúc bà con xa gần năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc. Đừng quên cổ vũ cho Xuân Hinh nhé!

 

Thanh Trầm