1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"
  3. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố

Xuân Bắc diễn “bi”...

(Dân trí) - Thay vì những vai diễn hài quen thuộc, tới đây Xuân Bắc sẽ xuất hiện với công chúng qua một vai diễn khá bi kịch trong vở “Bóng đen trong hạnh phúc”.

Vở chính kịch Bóng đen trong hạnh phúc của tác giả Nguyễn Anh Dũng, do NSND Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn. Nội dung xoay quanh cuộc đời của 3 nhân vật: Quang (Trung Anh đóng), Thắng (Xuân Bắc) và Quỳ (Lâm Tùng). Vì muốn giúp đỡ cậu đàn em là Quỳ mà Quang bị bố mẹ từ mặt, vấp vào vòng lao lý.

 

Mãn hạn tù Quang gặp Thắng và Quỳ, họ cùng sống chung trong một căn hộ cho thuê. Học được nghề vẽ tranh trong những tháng ngày ở tù, Quang quyết tâm mưu sinh bàng sức lao động, sáng tạo của mình. Thắng thì đi bán vé số, Quỳ ra làm ở chợ người. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng họ đùm bọc nhau, sống có tình có nghĩa và đều cố gắng vươn lên trở thành một người dân lương thiện.

 

Song song với cuộc sống của 3 người đàn ông độc thân là gia đình vợ chồng Bình và Thu. Cuộc sống giàu sang với người chồng nhỏ nhen, đầy tị hiềm càng khiến Thu đồng cảm, nảy nở tình cảm với anh hoạ sĩ Quang. Qua lần anh vẽ tranh cho chị, trò chuyện với chị, Thu thấy lòng mình nhẹ nhàng, ấm áp…Biết chuyện của vợ và đã tính toán từ trước, Bình âm mưu giết hại vợ để chiếm đoạt tài sản. Âm mưu bại lộ, nhận ra bộ mặt bỉ ổi của chồng, Thu đã quyết đi theo tiếng gọi con tim. Chị biết, Quang là bến bờ bình yên của đời mình…

 

Nội dung vở kịch vẫn đang được chỉnh sửa và các diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam ngày ngày tập luyện, cố gắng để vở kịch có thể hoàn thiện vào cuối tháng 2. Với dàn diễn viên, gạo cội như Trung Anh, Quế Hằng, Quốc Khánh, Xuân Bắc…và sự chuẩn bị tỉ mẩn, Bóng đen trong hạnh phúc hứa hẹn sự ra mắt ấn tượng.

 

Xuân Bắc diễn “bi”... - 1
 NSND Doãn Hoàng Giang. 

Chuyện vui bên lề vở diễn:

Xuân Bắc cho biết việc tập diễn có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Muốn quản lý “học trò” cho nghiêm chỉnh, đốc thúc mọi người góp ý, ghi chép, thầy Giang (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) đưa ra quy định: ai đi muộn - phạt 100 nghìn; ai có người tìm gặp, nghe điện thoại - phạt 50 nghìn; có chuông điện thoại réo - phạt 20 nghìn. Kết quả, với tính lề mề,  chuyên “cao su” thời gian, chàng Bắc cũng mất  một số tiền kha khá. Nhưng “đau thương” nhất lại là đạo diễn Doãn Hoàng Giang vì ông… có nhiều người đến tìm nhất.

 

 

Nguyễn Hằng