BTV Thu Hà VTV: Chồng tâm lý, tuổi U40 con cái đề huề
(Dân trí) - BTV Thu Hà chia sẻ rằng, chồng cô là người rất tâm lý, không gia trưởng. Ở tuổi U40, cô cảm thấy hạnh phúc khi có con cái đề huề, bố mẹ chồng hết mực hỗ trợ, thương yêu.

Thu Hà - MC nổi tiếng của bản tin Thời sự 19h VTV - từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006, ghi dấu ấn với những vai diễn truyền hình như: Ngôi nhà cũ, Tình như chiếc bóng, Thái sư Trần Thủ Độ...
Trưởng thành từ các chương trình Chào buổi sáng, Bản tin Bất động sản và sau này là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự 19h, Thu Hà gây ấn tượng bởi lối dẫn mạch lạc, thanh lịch và phong thái điềm đạm.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ BTV lần đầu trải lòng về hành trình 20 năm theo nghề truyền hình - những thăng trầm phía sau ánh đèn, những lần tác nghiệp giữa mưa bão, cả quãng thời gian đánh đổi các mối quan hệ riêng tư để giữ trọn một chữ “nghề”.
Ở tuổi 38, khi vừa sinh con, cô cũng chia sẻ những góc khuất về đời sống làm mẹ, được chồng thấu hiểu, gia đình chồng hết mực sẻ chia và những bí quyết về cách gìn giữ vẻ ngoài “không tuổi”.
May mắn khi có một tuổi trẻ cống hiến hết mình
Gắn bó với VTV đến nay đã hơn 20 năm, trải qua gần như đầy đủ các bản tin lớn nhỏ, điều gì khiến BTV Thu Hà vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chỉn chu và đam mê khi lên sóng?
- Khi mới được giao dẫn bản tin Thời sự 19h, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đó là niềm động viên lớn để tôi cố gắng. Sau một thời gian, tôi tạm không xuất hiện trên bản tin này, nhiều người thắc mắc: “Hà ơi, đi đâu mà không thấy lên sóng nữa?”.
Thực ra, lúc đó tôi vẫn làm việc, nhưng ở những vai trò khác như làm phóng viên, biên tập, dẫn các bản tin nhỏ hơn. Đây là cơ hội để tôi rèn luyện, học hỏi từ những sai lầm.
Những bản tin phụ cho tôi không gian thử nghiệm và nếu có lỗi, chúng không quá nghiêm trọng. Tôi rút ra bài học nhanh chóng để hoàn thiện mình. Khi trở lại bản tin Thời sự 19h, khán giả nhận xét tôi điềm tĩnh, chắc chắn và xử lý tình huống tốt hơn. Tôi rất biết ơn giai đoạn đó đã giúp tôi trưởng thành.

BTV Thu Hà VTV chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Từng là một trong những gương mặt trụ cột của Thời sự 19h - khung giờ đặc biệt quan trọng, chị nhớ gì nhất trong những năm tháng “giữ sóng” mỗi tối? Có kỷ niệm nào mà đến giờ chị vẫn không quên?
- Một trong những lần tác nghiệp mà tôi nhớ nhất là sự kiện diễu binh ở Điện Biên năm ngoái - một trong những sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi mặc áo dài, trang điểm chỉn chu để lên hình, nhưng đến hiện trường, đôi giày thanh lịch sũng nước, áo dài phải túm ngang gối. Cuối cùng, tôi mượn được đôi dép nhựa của người dân ven đường để tiếp tục tác nghiệp. Không khí hào hùng khi đoàn diễu hành đi qua khiến tôi quên đi khó khăn.
Tác nghiệp ngày hôm đó đầy thử thách. Bình thường, truyền hình được ưu tiên góc quay, nhưng trong sự kiện diễu hành, đoàn quân là trọng tâm. Chúng tôi phải tìm cách ghi lại hình ảnh toàn diện nhất mà không ảnh hưởng đến đoàn diễu hành.
Ngoài hiện trường, mọi thứ không được bố trí sẵn như trong sân vận động, nên ê-kíp liên tục phải điều chỉnh. Thêm vào đó, do yêu cầu bảo mật, sóng 4G, 5G bị chặn, khiến việc liên lạc và truyền tín hiệu rất khó khăn.
Chúng tôi phải dùng dây cáp kết nối với trạm VNPT gần nhất, di chuyển cồng kềnh nhưng vẫn phải ứng biến nhanh. Những tình huống như vậy đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng xử lý tức thời.

BTV trải lòng về nghề, về cuộc sống.
Thu Hà đã bao giờ gặp những sự cố khi lên sóng?
- Tôi may mắn chưa gặp sự cố hay vạ miệng nghiêm trọng nào. Dẫn bản tin Thời sự 19h luôn có những tình huống bất ngờ. Có lần, ngay trước giờ lên sóng, tôi nhận được văn bản nghị quyết dài 40 trang, chỉ có 30 giây đến 1 phút để lướt qua trước khi đọc trực tiếp. Đó là cảm giác vừa áp lực, vừa “phiêu”.
Hoặc đang dẫn, ê-kíp đột ngột hô: “Đổi! Đổi! Đổi!” vì phóng sự chưa kịp hoàn thành. Những lúc đó, MC phải sẵn sàng 200%, thậm chí 300% với nhiều phương án dự phòng.
Màn hình gợi ý đôi khi không kịp cập nhật, nên tôi luôn chuẩn bị sẵn 4-5 lựa chọn để ứng biến. Kinh nghiệm lâu năm giúp tôi tự tin xử lý những tình huống này và may mắn là chưa gặp sự cố lớn.
Với khán giả, BTV Thu Hà luôn là một hình mẫu thanh lịch, chuẩn mực của truyền hình quốc gia. Nhưng phía sau ống kính, đã bao giờ chị từng muốn buông bỏ vì áp lực hay cảm thấy chênh vênh giữa các lựa chọn?
- Nhiều chứ. Tôi xuất thân từ ngành tài chính ngân hàng, trước đó học khối chuyên tự nhiên, nên bước vào truyền hình là một quyết định đầy phân vân.
Khoảng cách giữa tôi và nghề báo rất lớn, đòi hỏi bản thân phải suy nghĩ kỹ. Nhưng điều khiến tôi chọn nghề là sự háo hức. Ở tuổi đôi mươi, tôi mang góc nhìn ngây thơ, đầy hoài bão và ước muốn cống hiến và nghề báo giúp tôi thực hiện điều đó với góc nhìn thực tế và sự kết nối sâu sắc hơn với xã hội.
Là người ngoài ngành, tôi đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cũng có lợi thế riêng. Có lúc tôi chán nản vì chưa đạt được kỳ vọng, chưa làm được hết những gì mong muốn.
Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình may mắn khi có một tuổi trẻ cống hiến hết mình. Đến giai đoạn chững lại, tôi lập gia đình, sinh con, và khoảng thời gian đó giúp tôi nhìn lại nghề với góc nhìn sâu sắc hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển sau này.
Có thể tôi không phải người xuất sắc nhất, nhưng tôi luôn ở trạng thái muốn cống hiến, dù ở vị trí nào đi chăng nữa.

Nữ BTV cảm thấy may mắn khi chưa gặp phải sự cố nghiêm trọng nào.
“Tôi không cảm thấy lạc hậu nhưng có áp lực”
Khán giả tò mò về cát-xê của chị khi dẫn bản tin Thời sự 19h. Chị có thể chia sẻ?
- Lương của biên tập viên truyền hình được tính theo quy định, cũng tương đương với công chức bình thường. Nhiều khi chúng tôi vẫn đùa rằng, nếu so thu nhập, tài xế taxi chăm chỉ chạy còn có thể kiếm nhiều hơn.
Dù lên sóng với hình ảnh chỉn chu, long lanh, thực tế, thu nhập của MC/BTV không cao như mọi người vẫn nghĩ.
Gắn bó với VTV 20 năm, từng là MC thời sự trẻ nhất, chị thấy nghề báo đã mang lại cho mình những gì?
- Nghề báo đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ một cô gái giỏi về con số, định luật vật lý, hóa học, nghề báo không chỉ giúp tôi mở mang tri thức xã hội, mà còn rèn cho tôi khả năng thấu cảm. Tôi học cách nhìn một vấn đề từ nhiều phía, học cách bình tĩnh giữa thị phi, học cách lắng nghe mà không phán xét. Đó là vốn sống vô giá.
Nghề báo cũng giúp tôi xây dựng quan điểm sống rõ ràng, biết trân trọng những giá trị xung quanh.
Đồng thời, tôi may mắn được dẫn những chương trình ý nghĩa, mang tiếng nói của người dân, đặc biệt là những người yếu thế, đến công chúng. Đó là sự trao đổi hai chiều: Tôi học từ nghề và nghề cho tôi cơ hội cống hiến.
Ở thời điểm hiện tại, chị có cảm thấy mình lạc hậu so với thế hệ MC, BTV trẻ, gen Z?
- Tôi không cảm thấy lạc hậu nhưng có áp lực. Những bạn trẻ ngày nay có thế mạnh về công nghệ, khả năng thích nghi nhanh và gu thẩm mỹ hình ảnh rất tốt. Họ sáng tạo, linh hoạt, bắt nhịp xu hướng cực nhanh.
Tôi từng không biết “Locket” (một ứng dụng cho phép chia sẻ và hiển thị hình ảnh với bạn bè, người thân dưới dạng widget trên màn hình chính điện thoại - PV) là gì, và phải nhờ một bạn thực tập chỉ lại. Khoảng cách thế hệ hiện hữu, nhưng tôi coi đó là động lực để học thêm, mở rộng tư duy.
Làm truyền hình hôm nay không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm. Phải biết cập nhật, chọn lọc và quan trọng là giữ được cái gốc của mình - sự tử tế và trách nhiệm trong mỗi sản phẩm mình làm ra.

"Nghề báo không chỉ giúp tôi mở mang tri thức xã hội, mà còn rèn cho tôi khả năng thấu cảm", Thu Hà nói.
Nhiều người nói để trụ được với nghề MC, BTV tại VTV cần bản lĩnh thép. Đến giờ chị có nghĩ điều này đúng?
- Điều này càng đúng ở thời điểm hiện tại. Trước đây, báo chí truyền hình có vị thế độc tôn, nhưng nay phải cạnh tranh với mạng xã hội và nhiều nền tảng truyền thông khác khiến cho thu nhập thì giảm mà sự cố gắng lại phải tăng gấp nhiều lần.
Bởi vậy người làm truyền hình phải không ngừng cập nhật, sáng tạo và nỗ lực. Nếu không yêu nghề, rất khó để trụ vững.
Là MC/BTV nổi tiếng lại có với vẻ ngoài xinh đẹp, hẳn BTV Thu Hà có rất nhiều fan hâm mộ. Chị có thể chia sẻ câu chuyện thú vị về khán giả?
- Thời chưa lập gia đình, tôi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, những tin nhắn, email và những lời bày tỏ tình cảm rất dễ thương.
Có người nhắn tin đều đặn, từ làm quen đến coi tôi như người yêu, khiến tôi bất ngờ. Nhưng so với các anh chị đi trước như anh Quang Minh, chị Minh Khuê, chị Nhật Lệ… khán giả của tôi vẫn “hiền” hơn. Thời các anh chị, có người hâm mộ đến tận cổng đài, chờ sẵn để ôm chầm, khiến họ phải đi cổng sau để tránh.
Một kỷ niệm xúc động là tin nhắn từ một chị khán giả gửi cho tôi: “Hà ơi, em có thể gửi lời chào đến con chị được không? Cháu 18 tuổi, bị tự kỷ và chỉ thích xem cô Thu Hà dẫn”.
Mẹ cháu kể, mỗi khi cháu khó chịu, chị mở bản tin thời sự tôi dẫn, cháu sẽ bình tĩnh lại. Chị còn gửi ảnh cháu ngồi xem chương trình. Tôi thực sự xúc động và trân trọng.

Sắc vóc trẻ trung, xinh xắn của BTV Thu Hà VTV dù sắp bước sang tuổi 40.
Ở tuổi U40, thích cắm hoa và tận hưởng khoảnh khắc yên bình
Người ta thường mặc định, phụ nữ càng thành công càng dễ cô đơn. Chị đã từng đối mặt với cảm giác ấy?
- Tôi từng chông chênh. Nhất là giai đoạn giữa sự nghiệp, khi những mối quan hệ cá nhân không thể gìn giữ vì quá bận rộn. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy mình không cô đơn nữa, mà là… độc lập.
Tôi học được cách tự làm mình vui, tự tạo năng lượng sống tích cực. Khi bạn biết yêu chính mình, hiểu chính mình thì không cần quá nhiều thứ bên ngoài để bù đắp.
Với BTV Thu Hà, điều gì là khó khăn nhất khi phải lựa chọn giữa hào quang công việc và sự bình yên trong cuộc sống?
- Có thời điểm tôi phải tập thiền để giữ cân bằng. Trước đây, tôi từng đánh đổi nhiều mối kết nối để giữ trọn một chữ “nghề”. Khi công việc chiếm phần lớn thời gian, tôi hiểu mình không thể có cả sự nghiệp và đời sống xã hội rộng mở cùng lúc.
May mắn là sau này khi lập gia đình, tôi có một người chồng rất tâm lý, không gia trưởng. Anh không yêu cầu tôi làm tròn mọi việc của một người vợ, mà chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con.
Tôi thường đi làm về muộn, anh sẽ nhắn: “Hôm nay, em thích ăn gì để anh nấu?”. Hay có lúc tôi định từ chối công việc vì con còn nhỏ, anh nói: “Em cứ đi đi, anh lo con được”.
Đôi khi, chính sự bình thản và hài hước của anh giúp tôi giữ được lửa nghề.
Ở tuổi sắp 40, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi được gia đình và bố mẹ 2 bên hết mực hỗ trợ, lo lắng con cái, để tôi hoàn thành được cả trách nhiệm làm mẹ và vẫn theo đuổi được sự nghiệp cá nhân.
Tuổi này, tôi vẫn tràn ngập mong muốn được khám phá và phát triển bản thân, nhưng đằm hơn trước, đi sâu vào bản chất hơn và bắt đầu tìm lại những thú vui cá nhân mà trước đây đã bỏ lỡ. Tôi thích cắm hoa, học thêm một bộ môn nghệ thuật, hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc yên bình.
Phía sau những khung hình, sau ánh đèn VTV, chị là một người vợ như thế nào - điềm đạm như khi dẫn bản tin hay… cũng dễ nóng giận và nũng nịu?
- Trước khi lập gia đình, tôi có tập thiền đôi chút, nên khi có gia đình, tôi điềm tĩnh hơn. Với con, tôi và chồng phối hợp nhịp nhàng để tạo môi trường ổn định về cảm xúc. Chúng tôi trêu nhau: "Mình như hai đối tác". Cả hai luôn cố gắng phối hợp nhịp nhàng để cùng chăm sóc con và chia sẻ công việc gia đình.

Nữ MC/BTV nổi tiếng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Sinh con ở tuổi gần 40, điều gì khiến chị cảm thấy áp lực nhất?
- Giai đoạn đầu khi mới có con là thời điểm thử thách nhất. Ở tuổi này, thể lực không còn sung sức như trước, trong khi bố mẹ hai bên cũng bắt đầu yếu dần, tôi và chồng gần như phải tự xoay xở tất cả.
May mắn là hiện nay có nhiều dịch vụ hỗ trợ mẹ và bé rất chuyên nghiệp, giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng rõ ràng, việc làm mẹ ở ngưỡng tuổi này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng hơn cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Khán giả vẫn gọi chị BTV “không tuổi”. Chị có bí quyết gì để giữ được vẻ ngoài tươi trẻ?
- Chồng tôi hay đùa: “Chắc tại em ngơ nên trẻ mãi không già”. Nhưng tôi nghĩ, sự trẻ trung đến từ một lối sống tích cực và có ý thức. Tôi duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cố gắng ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày, dù với nghề báo, việc giữ nhịp sinh hoạt đều đặn là rất khó.
Tôi không can thiệp thẩm mỹ, chỉ chọn những sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc rõ ràng, chính hãng - không nhất thiết đắt tiền nhưng phải an toàn.
Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe tinh thần. Khi bạn sống vui, sống nhẹ nhàng, tự khắc sẽ rạng rỡ từ bên trong.
Cảm ơn BTV Thu Hà vì những chia sẻ!