Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang

(Dân trí) - Hướng đến ngày tri ân thương binh liệt sỹ, Vũ Mạnh Cường tham gia vào chuyến đi mang đến cho người dân Hà Giang những sự quan tâm, sẻ chia phần nào những khó khăn, tiếp thêm niềm tin để bà con nơi đây vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, để không ai “bị bỏ lại phía sau”.

Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang - 1

Trong những ngày của tháng 7 tri ân, Vũ Mạnh Cường quyết định trở lại vùng đất Vị Xuyên, nơi đây đã có những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc được lên bằng máu xương, bằng tuổi thanh xuân của biết bao người lính...

Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang - 2

“40 năm đã trôi qua, cuộc sống của người dân Hà Giang vẫn còn vô vàn khó khăn. Tháng 7- tháng tri ân, đó không chỉ là dịp để nhớ về những người đã khuất mà còn dành những nghĩa cử thiết thực với những cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh vệ quốc, đó còn là sự chung tay dựng xây cao nguyên còn nhiều gian khó Hà Giang ngày một phát triển”- chàng MC nói về ý nghĩa của chuyến đi.

Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang - 3

Sau chiến tranh, diện tích đất tại các thôn bản vùng biên giới được các đơn vị quân đội triển khai rà soát bom mìn, vật liệu nổ và bàn giao nhân dân canh tác. Tuy nhiên còn lượng lớn bom mìn sót lại ẩn tàng biết bao nguy hiểm rình rập cuộc sống yên bình. Các vụ tai nạn nổ bom, mìn xảy ra nhiều nơi, gây thương vong cho người dân. Nhiều trường hợp may mắn sống sót nhưng đã mất đi khả năng lao động sản xuất.

Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang - 4

Trước thực tế này, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai trao hỗ trợ sinh kế 40 con bò sinh sản cho nạn nhân bom mìn ở các huyện biên giới của tỉnh Hà Giang. Và cho đến nay, số lượng bò được trao tặng đã lên đến gần 100 con.

Vũ Mạnh Cường xúc động trước niềm vui có bò mới của bà con Hà Giang - 5

“Hà Giang của những ngày tháng 7 là nơi đến của những tấm lòng, của tình người thương yêu dành cho nhau, của sự sẻ chia với bao khó khăn mất mát… Chuyến đi nghĩa tình này sẽ là dư âm đẹp mãi trong lòng của những người tham gia- trong đó có tôi”- Vũ Mạnh Cường chia sẻ.