Võ Thiện Thanh: Nghiền cảm giác ngồi ngắm thiên hạ lướt qua...

Tự nhận mình lỳ lợm, bụi bặm, ngầu, Võ Thiện Thanh luôn ẩn mình sau những thành công của các ca sĩ dù có không ít bài hát thuộc hàng hit. Đằng sau cái vẻ ngoài ngang tàng của anh là chiều sâu nội tâm ít ai có thể "chạm" tới.

Dạo gần đây, cái tên Võ Thiện Thanh được khán giả nhắc đến nhiều. Vậy nếu nói về bản thân, anh muốn nói nhất điều gì?

 

Một gã trung niên. Sáng sáng, gã thích ngồi ở một góc khuất nhâm nhi cà phê. Gã không nghiền cà phê mà nghiền cái cảm giác ngồi ngắm thiên hạ lướt qua.

 

Điều gì khiến anh chú ý đến dòng nhạc dance hiện đại để từ đó, anh có được "Chuông gió"?

 

Một nhà sản xuất cho một ca sĩ thì phải chọn cho ca sĩ đó dòng nhạc thích hợp. Tố chất của Thu Minh khiến tôi chọn nhạc dance để thực hiện cho album của cô, hoàn toàn không theo xu hướng hay phong trào. Nếu Thu Minh không thích hợp với dòng dance thì tôi chọn dòng khác. Thế thôi. Trước cô ấy, tôi từng làm nhiều nhạc dance cho ca sĩ khác, nên khi trở lại với nó tôi không thấy khó khăn gì.

 

Nhiều sáng tác của anh xuất phát cảm hứng từ vợ. Làm sao anh có cảm hứng với một người đã quá quen thuộc, luôn bên cạnh mình cả ở nhà và trong công việc?

 

Tôi nghĩ tình yêu thực sự không có sự nhàm chán. Vả lại còn rất nhiều đề tài hấp dẫn chứ đâu chỉ có tình yêu đôi lứa.

 

Anh từng mơ ước trở thành một người như thế nào?

 

Hồi nhỏ, tôi mơ ước trở thành thủ lĩnh một ban nhạc rock nổi tiếng toàn quốc, nhưng thực tế không được vậy. Lập một ban nhạc rock quá khó, cuối cùng đành tan đàn xẻ nghé. Bây giờ, mặc dù là một nghệ sĩ độc lập và không thực hiện được ước mơ, nhưng tôi vẫn tạm an ủi là mình không xa rời âm nhạc. Giờ được sống bằng âm nhạc, có một mái ấm, tôi không luyến tiếc gì cả. Hoài bão của tôi lúc còn bé là trở thành nhạc sĩ. Tôi luôn mơ như thế và nó đã trở thành hiện thực.

 

Thu Minh, người góp phần đưa "Chuông gió" "kêu leng keng" trong làng nhạc thời gian qua, có ý nghĩa gì trong sự hợp tác với anh?

 

Không thể phủ nhận Chuông gió gắn liền với giọng hát Thu Minh. Như tôi đã nói, nhà sản xuất là người phải quyết định tính chất, cũng như màu sắc và thể loại nhạc sao cho phù hợp với ca sĩ mình cộng tác. Thu Minh tìm đến tôi, lúc đầu cũng chỉ với mục đích tìm thể loại âm nhạc sôi động hơn, tiết tấu mạnh hơn chứ không hình dung sẽ như thế nào. Phần còn lại do nhà sản xuất hết.

 

Lúc đó anh có dự đoán gì về sự thành công của "Chuông gió"?

 

Khi thu xong Chuông gió, bằng kinh nghiệm bản thân, tôi cũng đoán trước thành công của bài hát, nhưng không ngờ nó lại được nhiều người nghe đến vậy. Tôi thật hạnh phúc.

 

Giả sử anh đang băn khoăn trước một điều ước - anh sẽ ước gì cho mình?

 

Ở đời ai lại không ước muốn, chính nó làm ta luôn tiến tới, luôn hy vọng. Bây giờ tôi ước mỗi buổi sáng thức dậy lòng vẫn còn đầy cảm xúc, vẫn xao động trước một vạt nắng mai, một bông hoa nhỏ, một dáng gầy của người hàng rong. Tôi không muốn vô cảm. Tôi ghét điều đó.

 

Theo VTV.vn