1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Võ Lệ Thu: Không ngại bị “mất giá”

Lệ Thu là Hoa hậu đồng bằng Sông Cửu Long 2008, top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008, Á hậu hai cuộc thi Hoa hậu thời trang 2008… Hãy nghe cô tâm sự về việc “bị” nhiều người nói là người sưu tập các cuộc thi sắc đẹp!

Thật tình đến lúc này tôi vẫn chưa biết là mình đã dừng việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp lại hay chưa. Đối với tôi việc đi thi các cuộc thi hoa hậu không phải là việc tôi đi tìm một danh hiệu cao cho mình, mà việc đi thi hoa hậu giống như là một niềm vui, một sở thích của mình vậy. Vì mỗi cuộc thi tôi tham gia thì tôi lại được đi nhiều nơi, quen biết được nhiều bạn bè. Đặc biệt trong cuộc thi tôi lại học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, và nó giúp ích rất nhiều trong công việc sau này.

 

Đã đi thi ai mà không mong muốn mình đoạt giải cao nhất. Tôi cũng vậy. Trong mỗi cuộc thi tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để dành một kết quả cao. Nhưng kết quả không như mong muốn, tôi vẫn không thấy buồn vì tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức nên mình hài lòng với những gì mình đạt được. Đi thi mà không được giải cao thì cũng là chuyện bình thường, không phải là điều gì đó quá khủng khiếp, qua mỗi cuộc thi tôi được nhiều hơn là mất, nên tôi không ngại những điều mà người ta hay nhắc đến như “mất giá” hay không.

 

Tôi tham gia cuộc thi Miss Fashion 2008 (Hoa hậu thời trang 2008) như là một việc tình cờ. Đó là do bạn Việt Thùy (Á hậu cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long) đọc được thông tin cuộc thi trên mạng và thế là rủ tôi cùng đi. Tôi nghĩ cuộc thi này cũng hay nên quyết định tham gia giống như là đi du lịch. Nhưng không ngờ cuộc thi đã mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui.

 

Võ Lệ Thu: Không ngại bị “mất giá” - 1
 

 

Nếu nói về một vài lời khuyên của tôi dành cho những bạn đang ấp ủ tham gia cuộc thi hoa hậu là các bạn hay tự tin với chính bản thân của mình, mặc dù hình thức mình chưa thật sự hoàn hảo lắm nhưng một cuộc thi hoa hậu thì hình thức chưa phải là yếu tố quyết định mà cộng vào đó còn là kiến thức, trình độ hiểu biết - điều này cũng góp phần quan trọng.

 

Chính vì thế các bạn ngoài việc chăm chút nhan sắc của mình, thi bên cạnh đó cũng phải trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ cũng như cách giao tiếp với mọi người. Thì khi đó các bạn hay mạnh dạn thi hoa hậu. Tôi tin chắc các bạn sẽ thành công.

 

Đi thi nhiều lần thì tất nhiên sẽ đuợc nhiều người biết đến. nhưng tôi nghĩ đó không phải là một sự thành công trong việc quảng bá tên tuổi của mình. Bởi vì tôi biết có nhiều người không được thiện chí cho lắm khi bắt gặp những cô thí sinh có mặt trong nhiều cuộc thi, và nhiều khi họ thể hiện sự ác cảm với họ. Nhưng cũng như trên đã nói việc đi thi như một sở thích rồi nên muốn đừng cũng thật khó.

 

Trong quá trình tham gia cuộc thi HHVN 2008, tôi có điều kiện được tiếp xúc nhiều với các bạn thí sinh. Trong các thí sinh hoa hậu tôi ấn tượng nhất Thụy Vân, nếu tôi được lựa chọn người trở thành hoa hậu thì tôi sẽ chọn Thụy Vân. Không phải vì mọi người nói tôi có khuôn mặt giống Thụy Vân nên tôi mới nói theo “cảm tình riêng” như vậy, mà Thụy Vân vừa đẹp mà vừa có kiến thức và hòa đồng với mọi người.

 

Võ Lệ Thu: Không ngại bị “mất giá” - 2
 

 

Sau những cuộc thi hoa hậu và cũng đoạt nhiều giải thưởng nhưng cuộc sống sinh hoạt của tôi vẫn không có gì thay đổi. Vì sau mỗi cuộc thi hoa hậu là tôi chi chú tâm vào việc học của mình. Cũng có những lời mời tham gia nghệ thuật nhưng do việc học bận rộn nên tôi không tham gia được. Tôi đành nói lời từ chối.

 

Thời khóa biểu hằng ngày của tôi rất đỗi bình thường như bao bạn sinh viên khác: mỗi ngày đi học 2 buổi, chiều đi tập thể dục thẩm mỹ, tối ở nhà học bài, thỉnh thoảng thì đi chơi với các bạn trong nhóm.Vào cuối tuần thì đi về quê thăm gia đình. Bạn xem tôi có giống cuộc sống một sinh viên tỉnh lẻ không.

 

Mặc dù đạt nhiều danh hiệu nhưng tôi nghĩ mình cũng bình thường như các cô gái khác, tôi luôn hòa đồng với mọi người, tôi không phải là cô gái khó gần như mọi người nghĩ. Trong tình yêu tôi cũng không “chảnh” như mọi người phỏng đoán, tôi chỉ cần một người thật tình thương tôi, hiểu tôi, như vậy là quá đủ.

 

Hiện nay tôi vừa 21 tuổi, còn quá sớm để nói đến việc lập gia đình. Dự định trong tương lai gần sẽ học cho xong và lấy bằng cử nhân luật. Sau đó đi làm để giúp đỡ gia đình, rồi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân.

 

Chắc mọi người cũng đã từng nghe câu “Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về”. Đúng như vậy, mặc dù Cần Thơ không phải là quê của tôi nhưng khi đến đây học được 4 năm, tôi lại muốn ở lại để làm việc, vì nơi này không ồn ào, không bon chen như nhiều thành phố khác, tôi coi Cần Thơ là quê hương thứ hai của tôi vậy.

 

Theo Pháp Luật & Xã hội/TTOL