Vĩnh biệt nhạc sĩ Châu Kỳ
(Dân trí) - Nhạc sĩ Châu Kỳ nổi tiếng với những ca khúc: Sao chưa thấy hồi âm, Đón xuân này nhớ xuân xưa, Trở về, Huế xưa, Được tin em lấy chồng… đã về với đất mẹ vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 6/1/2008.
Bên cạnh linh cửu ông, bà Kha Thị Đàn, người vợ hiền, gắn bó với cuộc đời ông suốt năm 52 năm nay, đang nâng niu cuốn sách nhạc của chồng mình, hơn 300 bài hát. Bà nói: “Đó là kỷ vật mà tôi quý nhất”. Bà cũng là nguồn cảm hứng để ông sáng tác ca khúc Em gái miền Nam.
Một đám tang không có những tiếng đàn cò buồn não nùng, thay vào đó là tiếng nhạc, lời ca, là những tác phẩm của người nằm xuống. Ca sĩ Giao Linh, người rất thành công với những ca khúc của nhạc sĩ Châu Kỳ cho biết: “Nếu nói về nhạc của chú Châu Kỳ, tôi rất thích và yêu mến. Những bài hát của chú đã gắn liền tên tuổi của một số ca sĩ. Nhờ những bài hát của chú, lớp ca sĩ thuộc thế hệ chúng tôi, đến bây giờ vẫn còn được khán giả yêu mến…”.
Rong chơi trong cuộc đời suốt 85 năm. Chừng ấy thời gian, ông đã để đời rất nhiều ca khúc, được nhiều người yêu mến. Trong những ca khúc đó, khán giả cả nước ít người chưa một lần nghe bài Đón xuân này, nhớ xuân xưa, nhất là vào mỗi dịp xuân về: “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò. Như ướm tình trong cánh hoa mơ, khơi hương theo làn gió. Hỏi nhau rằng nên viết thành thơ..”. Lời bài hát cứ gợi một nỗi buồn man mác.
Bài hát đầu tiên ông sáng tác là Trở về, khi đó ông chỉ vừa 19 tuổi. Ca khúc cuối cùng ông viết mới đây là bài Ánh đạo vàng.
Vậy là, một nhạc sĩ lão thành nữa đã ra đi. Nền âm nhạc Việt Nam lại mất đi một nhạc sĩ tài hoa như Châu Kỳ...
Lê Ngọc Dương Cầm