Quang Dũng - Hồng Nhung “sóng đôi”:

Vị nghệ thuật hay vị doanh thu?

Sự kết hợp của hai giọng ca Hồng Nhung và Quang Dũng là một sự kết hợp "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay là "nghệ thuật vị... doanh thu"? Chưa bao giờ Hồng Nhung tính sai nước trong những "toan tính" của mình, kể cả lần này, hy vọng thế.

Bỗng một ngày thành đôi

 

Trong âm nhạc: "Chàng - một ngôi sao gặp thời đi lên cùng dòng nhạc tiền chiến, hát bài bản, mực thước, phong cách chỉn chu, đạo mạo; "nàng" - người được xưng tụng diva, thành công với dòng nhạcTrịnh, Dương Thụ, được biết đến bởi sự phóng khoáng, ngẫu hứng trong phong cách.

Trong đời sống: "Chàng" rụt rè, nhút nhát, vốn từ có hạn và khá co mình trong giao tiếp; "nàng" - hoạt bát, khéo đến mức được gọi là "khôn" và luôn ở thế chủ động đối thoại.

 

Chàng ngưỡng mộ nàng về chuyên môn, nàng thích chàng về sự lịch thiệp. Họ gọi nhau chị - em, tuyên bố là bạn thân, hợp nhau về gu thẩm mỹ. Sản phẩm của hợp tác sau một thời gian là một CD và một live show cùng có tên Vì ta cần nhau.

 

Cũng đã từ lâu, thị trường âm nhạc Việt thiếu sự kết hợp giữa nam và nữ ca sĩ, cùng là ngôi sao. Người bàng quang, chỉ mê nhạc, háo hức chờ đợi yếu tố mới mẻ giữa 2 cái tên ca sĩ từ lâu rồi không có gì... mới.

 

Thêm tên của 2 nhân vật Đức Trí, Hoài Sa đảm nhận phần hòa âm, người ta càng mong muốn nghe thành phẩm của song ca thực thụ. Những người hay nhìn ngắm, suy luận thì có "nhíu mày" vì thấy 2 ngôi sao khác nhau về trình độ chuyên môn, tính cách, con đường trong âm nhạc "bỗng một ngày đẹp trời thành đôi". Âu đó cũng là hệ quả tất yếu của sự nổi tiếng, mà là nổi tiếng hàng sao. Người thương ngắm trìu mến, nâng niu hơn, người không thương ngắm khắt khe, e dè một chút.

 

Sóng đôi từ lâu

 

Kể từ khi tuyên bố sẽ là một cặp (song ca), những nơi có Quang Dũng thì chắc chắn có sự hiện diện của Hồng Nhung. Thường thì người ta cho họ là thân nhau, hợp nhau, tình chị em khăng khít, nhưng cũng có người đầu óc "mưu lược" xì xầm: "Chuẩn bị cho hình ảnh song ca chuyên nghiệp quá!".

 

Một trong hai ý kiến trên đúng, có thể cả 2 cùng đúng, nhưng những tuyên bố của Quang Dũng - Hồng Nhung trên báo chí thì đều rất chừng mực kiểu "vì ta cần nhau" trong âm nhạc (thật), chứ không scandal tình ái như chuyện đã một lần xảy ra với chàng".

 

Âu cũng là một cách để lái mọi ánh nhìn vào "việc chúng tôi đang làm" hơn là cách "chúng tôi đang sống". Tạm gọi, kết hợp "sạch". Chỉ có điều, người vừa nghe, vừa xem (chứ không phải người chỉ nghe) vẫn cảm thấy tiêng tiếc khi nghe đôi song ca nam nữ hát về tình yêu bay bổng, nhìn họ đứng chung sân khấu vòng tay qua eo nhau, chụp hình với nhau như đôi vợ chồng mới cưới mà gọi nhau là... chị em. Cũng thấy thiếu thiếu gì đó cháy bỏng thật sự khi họ nói là "cần nhau" thì đang "cần" một nửa khác "vừa công bố cách đây không lâu".

 

Nhưng không sao, đó chỉ là kỳ vọng "khác thường", ngoài biên giới của chuyên môn âm nhạc, không cứ gì hát nhạc tình thì phải có tình (yêu) với nhau.

 

Hai cá tính gặp nhau và... đi về đâu?

 

Vị nghệ thuật hay vị doanh thu?  - 1
 

 

Công bằng mà nói, giọng của Quang Dũng không phải đa dạng, hát được nhiều thể loại, song ca được với nhiều người lại càng không, nói như một nhạc sĩ là "quá cá tính". Trong khi đó, chất truyền cảm, ngẫu hứng của Hồng Nhung thì cần một cái gì tan vào cô để làm nên một bài hát song ca đẹp. Liệu "hai người bạn thân" trong đời sống có đủ lý tưởng để gặp nhau trong âm nhạc?

 

Thực ra cách đây một năm, cả 2 từng song ca trong CD Em của Quang Dũng (song ca cùng 12 ca sĩ). Bài hát họ chọn thể hiện là Bình yên. Hát đẹp có, hòa quyện cũng có (chút chút), nhưng nói chung tinh thần của bài hát thì nghe xong không..."bình yên" như nghe Hà Trần và Trần Hiếu hát.

 

Bình thường khi hát đơn, Quang Dũng mộc mạc, Hồng Nhung tinh tế, vậy mà họ gặp nhau lại trở nên thiếu hẳn chất này bởi sự trau chuốt của cả 2 quá... chủ ý và có phần "quá liều".

 

Nói về sản phẩm sắp ra đời, Hồng Nhung tự tin khẳng định: "2 giọng ca không đến nỗi không quyện vào nhau" với ê-kíp làm việc khá chuyên nghiệp, tai nghe vững vàng, đủ trình độ tự thẩm định. Quang Dũng thì khiêm tốn nói về một sự mới mẻ mơ hồ nào đó mà chính anh cũng không diễn tả được thành hình. Thôi thì, chưa nghe chưa biết thế nào...

 

Liệu có thêm fan

 

"Dũng có fan của Dũng, Nhung có khán giả của Nhung, cả 2 kết hợp biết đâu sẽ ra thêm kiểu khán giả Dũng Nhung hay khán giả Nhung Dũng", "nhà sản xuất đã nói thế". Đó là "đường binh" của nhiều ngôi sao để "tăng lực" giữa thời cạnh tranh tên tuổi từng chút này.

 

Với trường hợp này, chưa biết khán giả sẽ thêm hay sẽ bớt khi cá tính âm nhạc của cả 2 "sao" khá rõ rệt và khá ngược đường nhau. Người nghe họ cũng thuộc dạng khó tính, quen kiểu tinh tế của Hồng Nhung chưa hẳn chịu được phần "cứng nhắc" trong việc xử lý ca khúc của Quang Dũng và ngược lại, fan thích lối hát nhiều kịch tính của Dung chưa hẳn sẽ chuộng luôn được kiểu bay bổng của Hồng Nhung.

 

Khi kết hợp, họ sẽ nâng nhau, cùng nhau bay bổng hay nương nhau cùng trôi bồng bềnh đều là giải pháp để đến tim người nghe, tuy nhiên, nói chuyện tâm lý, sẽ khó có kiểu khán giả "yêu người này phải mến cả người kia", đó là thử thách cho Quang Dũng - Hồng Nhung.

 

Hiệu quả (nếu có) trong sự kết hợp này chính là sự thăng hoa thật sự khi gặp nhau của 2 ngôi sao đã được công chúng chấp nhận. Còn sự chế bai (nếu có) thì cũng là chuyện thường tình, giống như câu mà Nhung đã nói: "Chúng tôi có kết hợp tiếp không còn phải đợi xem hiệu quả lần này thế nào" - tuyên bố thiếu phần vững chãi nhưng an toàn.

 

Mà nói cho cùng, với vị thế sẵn có của 2 người, thì sự kết hợp này hoặc thắng, hoặc hòa, ai về chỗ nấy chứ làm gì có nước thua. Hồng Nhung - bà chị diva khôn ngoan tính cả rồi.

 

Theo Thanh Niên/Tintuconline

Tìm các Bài hát MP3 do Hồng Nhung thể hiện tại Mp3.Baamboo.com

Video clip các bài hát do Quang Dũng thể hiện được tìm bởi - Baamboo.com