"Vén màn" cuộc sống không ngọt ngào của Britney Spears

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Britney Spears lớn lên dưới ánh đèn sân khấu và trước hàng triệu con mắt của người hâm mộ. Danh tiếng và tiền bạc là con dao hai lưỡi khiến cuộc sống của nữ ca sĩ gặp nhiều rối ren, thăng trầm.

Britney Spears xinh đẹp trên thảm đỏ

Người hâm mộ đã rất khó để hiểu bằng cách nào mà công chúa nhạc Pop đã rơi từ vị trí ngôi sao hạng A xuống vực sâu sau cuộc khủng hoảng tinh thần công khai vào năm 2007 - Thời điểm mà các tờ báo lá cải bắt đầu đưa tin rằng cô bị rối loạn tâm thần. Một biên tập viên của tạp chí People nói với Today show rằng Britney đã chiến đấu với cả chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm sau sinh. Mirror đưa tin rằng Spears trước đây đã được kê thuốc Prozac, một loại thuốc sử dụng để điều trị rối loạn trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế, rối loạn thần kinh nhưng Britney không dùng nó thường xuyên, điều này được cho là khiến hành vi của Britney thậm chí khó kiểm soát hơn.

Vén màn cuộc sống không ngọt ngào của Britney Spears - 1

Một nguồn tin thân cận với Britney Spears tiết lộ với tờ The Mirror rằng, nữ ca sĩ thường phải chiến đấu với sự lo lắng. Cô thức dậy vào ban đêm vì sợ hãi và thường "khó ngủ" trong chuyến lưu diễn châu Âu vào năm 2000. Lịch sử gia đình, cuộc sống cá nhân và áp lực nghề nghiệp khắc nghiệt của Spears đều đóng một vai trò tạo nên sự khủng hoảng và cuộc sống bi kịch cho Britney.

Britney Spears dự giải Video Music Awards 2015

Britney Spears từng nói với tạp chí People rằng cô thực sự "xúc động" khi cha mẹ cô, ông Jamie Spears và bà Lynne ly hôn vào năm 2002. Nữ ca sĩ nói rằng: "Đó là điều tuyệt nhất từng xảy ra với gia đình tôi. Mẹ và cha tôi, mấu chốt là, không hòa hợp với nhau. Khi tôi là một đứa trẻ, họ đã tranh cãi rất nhiều. Tôi thậm chí muốn điều này xảy ra 10 năm trước."

Vén màn cuộc sống không ngọt ngào của Britney Spears - 2

Britney nổi tiếng từ khi còn rất trẻ 

Tờ Mirror từng đưa tin, bố Britney phải vật lộn với chứng nghiện rượu. Ông thường xuyên say xỉn và đánh nhau với vợ. Bà Lynne được cho là đã từng đệ đơn xin ly hôn chồng sau khi cáo buộc chồng ngoại tình vào tháng 12 năm 1979, nhưng đơn ly hôn đã được rút lại. 

Các nguồn tin nói với tờ The Mirror rằng Britney luôn cố gắng để thoát khỏi cuộc sống gia đình đầy rắc rối của cô. Bạn trai cũ của cô, Adnan Ghalib giải thích với tờ The Sun: "Thời thơ ấu, cô ấy tập trung vào việc trở thành một ngôi sao và tôi cảm thấy cô ấy quyết tâm mang đến cho các con mình một tuổi thơ thực sự, không giống như những gì cô ấy đã có."

Khi Britney Spears được đề cử giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 2000 và cô thua cuộc, điều này khiến cô đau lòng, một phần vì cô quá muốn làm hài lòng cha mẹ mình. Britney chia sẻ với tờ Rolling Stone rằng: "Mẹ tôi muốn tôi thắng đậm và bố tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy rất buồn khi khiến họ thất vọng. Sau đó tôi nói chuyện với họ, và họ lo lắng cho tôi. Mẹ tôi nói: "Con yêu, mẹ có thể bớt quan tâm đến việc con có thắng hay không. Mẹ yêu con."

Britney Spears cũng thừa nhận rằng cô thường xuyên cảm thấy cô đơn và bị giằng xé bởi cách cô được nuôi dạy ở Kentwood và lối sống ở Hollywood. Spears thừa nhận cô đánh giá cao việc được nhắc nhở rằng lúc đó cô còn quá trẻ: "Tôi cảm thấy dễ chịu khi mọi người nhận ra tôi chỉ là một đứa trẻ, bởi vì mọi người kỳ vọng rất nhiều ở tôi lúc này."

Sự khó chịu của Britney Spears đối với danh tiếng không hề phai nhạt theo thời gian. Nữ ca sĩ nói trong bộ phim tài liệu I Am Britney Jean năm 2013 rằng cô ấy tin rằng mình sẽ phát triển mạnh dưới áp lực, nhưng cô ấy cảm thấy như một người ngoài hành tinh khi liên tục bị các tay săn ảnh săn lùng. Ca sĩ tóc vàng nói: "Tôi là một người nhút nhát và tôi thực sự không phù hợp với ngành công nghiệp này vì tôi rất nhút nhát. Đó không phải là việc mà tôi đối phó tốt."

Trong một bài báo viết về Britney trên Rolling Stone năm 2000 đã tiết lộ rằng Britney Spears chỉ có 1 giờ yên tĩnh dành cho bản thân mỗi ngày. Một phần dẫn tới sự khủng hoảng trong cuộc sống của Britney tới từ việc cô không bao giờ có thời gian nghỉ ngơi để tìm hiểu bản thân mình là ai. 

Vén màn cuộc sống không ngọt ngào của Britney Spears - 3

Cuộc sống của người nổi tiếng không bao giờ là dễ dàng 

Đội ngũ của Britney được cho là đã kiểm soát cô đến mức họ thậm chí còn tự chọn "nội y" và son bóng cho Britney trong nỗ lực duy trì hình ảnh ngây thơ mà vẫn gợi cảm của cô. Vào năm 2002, Spears nói với Rolling Stone rằng cô ấy muốn tự do đến Starbucks và tự bơm xăng với trợ lý hoặc vệ sĩ xung quanh: "Tôi được cho là sẽ nghỉ sáu tháng, nhưng có lẽ là không. Toàn bộ quan điểm của tôi là: "Nghỉ ngơi là để khuất mắt công chúng và không nhìn thấy mặt tôi trên TV bởi vì tôi phát ốm với chính mình. " Hai năm trước, Britney nói với Rolling Stone: "Có lẽ tôi đang thay đổi và già đi, nhưng tôi thấy mình cần phải có thời gian nghỉ ngơi, chỉ dành cho bản thân mình bởi nếu không, tôi sẽ phát điên."

Britney Spears diện váy ngắn gợi cảm