“Vàng Anh” Minh Hương sẵn sàng cho ngày lên chức... mẹ

(Dân trí) - Vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng trong bộ phim <i>Trần Thủ Độ</i>, “Vàng Anh” Minh Hương đã sẵn sàng cho giờ phút lâm bồn dự kiến vào ngày 10/6 tới.

Mang bầu hơn 8 tháng, “Vàng Anh” Minh Hương vẫn nhiệt tình theo đoàn làm phim Trần Thủ Độ thực hiện những cảnh quay cuối cùng do mình đảm nhận ở bối cảnh Bắc Giang. Minh Hương chia sẻ: “Lịch quay đã ấn định, không thể thay đổi, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Hiện tại, tôi đã tăng 13 kg, hơi béo hơn một chút. Để thực hiện những cảnh quay của vai hầu gái Lành, tôi phải cần đến... người đóng thế! Những cảnh toàn, quay cả người, đạo diễn dùng người đóng thế cho tôi. Tôi chỉ tham gia những cảnh quay cận mặt, có thoại. Đoàn làm phim hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn tất công việc của mình trong khi đang mang bụng bầu. Các anh chị em, các cô chú trong đoàn làm phim đều nhiệt tình, yêu thương và ưu tiên cho tôi”.

 

Theo đoàn làm phim rong ruổi ở Bắc Giang, đến cuối tháng 5, “Vàng Anh” Minh Hương đã hoàn tất những cảnh quay của mình. Bộ phim Trần Thủ Độ dự kiến sẽ đóng máy vào cuối tháng 7. Trở về Hà Nội, Minh Hương đã sẵn sàng cho giờ phút lâm bồn dự kiến vào ngày 10/6 tới.


“Vàng Anh” Minh Hương sẵn sàng cho ngày lên chức... mẹ - 1
Vàng Anh Minh Hương kết hôn tháng 11/2009
 

Theo lời kể của Minh Hương, “Vàng Anh” đang rất hồi hộp chờ ngày được gặp con gái. Tính đến thời điểm hiện tại, con gái của vợ chồng Minh Hương đã được 2,8 kg. “Không biết con sẽ giống bố hay giống mẹ? Nhìn con sẽ như thế nào nhỉ? Tôi luôn tự hỏi như vậy và cảm xúc làm mẹ đã ngày càng rõ rệt.  Tôi và ông xã ngày nào cũng thích nhìn con gái đạp bụng mẹ như thế nào, em bé đạp “ghê gớm” lắm. Hai vợ chồng cùng trò chuyện với con. Cảm xúc rõ rệt nhất là khi hai vợ chồng đi sắm đồ cho con gái. Tất cả đều đã chu toàn, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi em bé đưa ra tín hiệu, hai bố mẹ sẽ lên đường đến bệnh viện ngay”.

 

“Vàng Anh” dự kiến sẽ sinh con tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, ngày dự sinh là 10/6, tức hơn một tuần nữa, Minh Hương sẽ lên chức... mẹ. Chia sẻ với Dân trí, cô gái trẻ không giấu những cảm xúc hạnh phúc của lần đầu sinh con, lần đầu chờ đợi giây phút lâm bồn.
 
“Cả hai vợ chồng tôi đều còn trẻ nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lạ lẫm, và thiếu kinh nghiệm. Ông xã thỉnh thoảng còn... tồ lắm. Nhưng cả hai vợ chồng có bà ngoại hỗ trợ nhiều để chuẩn bị mọi việc đón con gái cho tốt. Chúng tôi đã nghĩ ra một vài cái tên cho con gái nhưng chưa duyệt cái tên nào. Có lẽ phải đợi con gái ra đời, xem ngày giờ thế nào rồi mới quyết định đặt cho con cái tên hợp nhất, ưng ý nhất...”.


“Vàng Anh” Minh Hương sẵn sàng cho ngày lên chức... mẹ - 2
Minh Hương đã tăng 13kg và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lâm bồn
 

Sau khi sinh con, “Vàng Anh” Minh Hương dự kiến sẽ dành toàn bộ thời gian chăm sóc con gái nhỏ và gia đình. Tháng 9/2010, Minh Hương tiếp tục việc học (đang bảo lưu) tại Nhạc viện quốc gia Hà Nội. “Sau khi học xong, sau khi đã lấy lại vóc dáng, tôi mong mình có thể trở lại với nghề diễn, trở lại với nghệ thuật, bởi tôi thực sự yêu công việc ấy và thấy mình có đủ khả năng để phấn đấu với nghề. Chồng tôi lại muốn vợ ở nhà chăm sóc gia đình và có thể học thêm để kinh doanh nhỏ. Nhưng nếu có cơ hội, nếu có duyên, tôi thực sự muốn trở lại với nghệ thuật, đó mới là con đường tôi mong được đi”.

 

H.H