Vân Trang: Cân bằng luôn là lựa chọn sống tốt nhất

Gặp cô diễn viên đang làm náo động màn ảnh các rạp chiếu phim thời gian này không phải dễ. “Scandal” còn đang nóng hừng hực tại các rạp, Vân Trang đã kịp lên cho mình một lịch làm việc kín đặc từ giờ đến…Tết.

Cứ tưởng sự bận rộn sẽ lấy đi của nàng vẻ đẹp dịu dàng vốn có, thế nhưng chính Vân Trang đã làm tôi ngạc nhiên với vẻ dung dị, hài hòa trong chính sự tất bật của mình…

Một cô gái với tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại có các vai diễn khá nặng ký, profile thú vị đấy chứ, bạn có phải gồng mình để hóa thân không?

Có thể nói, Trang học được kinh nghiệm sống từ mẹ mình. Chuyện gì mẹ cũng kể và tâm sự với Trang nên Trang đã rèn óc quan sát từ những câu chuyện có thực trong cuộc sống qua lời kể của mẹ cũng như những việc xảy ra xung quanh mình.

Bạn có nghĩ rằng bạn may mắn?

Bạn có nghĩ rằng bạn may mắn?

Trang nghĩ rằng may mắn do mình tự tạo ra, và còn phải biết cách nắm bắt nó nữa. Bạn thử xem phim mới nhất của Trang sẽ thấy, đến giờ Trang vẫn còn bị ám ảnh bởi vai diễn. Chú Lục Tiểu Linh Đồng đóng xong phim Tây Du Ký 5 năm sau vẫn còn các động tác như Hầu vương (cười), riêng Trang thì không đến nỗi đó, nhưng nhập thân tốt vào vai diễn là điều Trang nghĩ mình đã làm tốt. Vậy bạn thử nghĩ xem may mắn này do người khác đem lại hay Trang tự mang đến cho mình?

Sở dĩ tôi nói vậy là vì ngay từ năm học thứ nhất (2007) bạn đã được mời đóng phim và vai diễn đầu tiên ấy đã giúp bạn có một chỗ đứng trong lòng khán giả. Đến năm 2010, bạn đã dành được giải thưởng “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất”. Và tiếp theo, có lẽ không cần phải nhắc là hàng loạt vai diễn ấn tượng trong những bộ phim ra rạp hoành tráng như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, mới nhất là Scandal. Đó là tôi còn chưa nhắc đến rất nhiều phim truyền hình mà Trang đóng vai chính, phụ…Bạn nghĩ gì khi thành công đến quá nhanh?

Có lẽ trong trường hợp của Trang điều đó đúng một phần. Vì nếu không có giải thưởng Trang cũng không cho phép mình đứng yên tại chỗ mà phải luôn tìm cách nâng mình lên tầm mới để làm hài lòng nhu cầu của bản thân nên với Trang, giải thưởng là sự đánh dấu cho một kết quả tốt mà Trang gặt hái được và đó sẽ là động lực để Trang làm tốt hơn trong tương lai.

Bạn có nghĩ rằng bạn may mắn?

Không nói chuyện công việc nữa, bạn làm thế nào để giữ “nhan sắc trời cho” luôn hài hòa và rạng rỡ đến vậy, tôi ngồi đây với bạn mà thấy lòng yên ả hết sức, tưởng như không có chuyện gì xảy ra giữa bộn bề cuộc sống ngoài kia…

(Cười), Cảm ơn lời khen của anh. Trang luôn cố giữ cho mình một cuộc sống cân bằng, vì Trang quan niệm: “Cân bằng là lựa chọn sống tốt nhất”. Biết đủ là đủ, thiếu gì thì bù, đó là cách mình lắng nghe và giao tiếp tốt nhất với cơ thể. Anh thấy đó, Trang không bon chen, không đấu trí mệt mỏi, tập trung cho những gì mình đang làm. Trang nghĩ là mình đang đi đúng hướng.

Phải có bí quyết cụ thể chứ, chia sẻ với bạn đọc xem nào?

Thì như Trang đã nói ở trên, biết cách lắng nghe cơ thể. Khi thấy cơ thể mệt mỏi, thì biết ngay là mình thiếu ngủ, thiếu sự nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể là đang mất nước. Do Trang thường xuyên đọc sách báo để cập nhật kiến thức nghề nghiệp cũng như giữ sức khỏe tốt cho công việc nên cũng biết qua, mỗi ngày khi không cần hoạt động gì nhiều, cơ thể cũng mất đi một lượng gồm nước và các ion, không chỉ là nước đơn thuần. Mà mất thì phải bù, đúng không, đơn giản vậy thôi!

Trang đặc biệt ưu ái thức uống bổ sung ion Pocari Sweat mới ra mắt thị trường Việt Nam gần đây, nhờ ưu điểm có thành phần giống như nước cơ thể mình mất. Ngay lập tức, nó là người bạn đồng hành của Trang, Pocari Sweat đã giúp Trang bù lượng nước và các ion bị mất đi trong cơ thể qua mồ hôi, bài tiết… hàng ngày, hàng giờ.

Bạn có nghĩ rằng bạn may mắn?