Văn nghệ sĩ tuổi Hợi nói chuyện phiếm

Nhạc sĩ Trần Tiến, nhà văn Tạ Huy Anh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Tiến Hợi, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Ngọc Khuê không hẹn mà cùng nhau lên báo để "phơi bày gan ruột" của mình trước người hâm mộ.

Anh/chị nhận xét thế nào về những người tuổi Hợi?

 

Nhạc sĩ Trần Tiến: Hợi thì ngu và lười. Nhưng lại sáng tạo và chăm chỉ đột xuất và cả đời ăn vào đó, mãi không hết. Hợi thì lành và thăng hoa nhưng lại cục và thuỷ chung đột xuất. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, như anh bạn Trư Bát Giới, rồi cũng tìm được kinh ở Tây Trúc. Đi với ma thì mặc áo… tù như gã Năm Cam đồng niên với tôi kia thôi.

 

Nhà văn Tạ Huy Anh: Người nào đã tham vọng thì tham vọng cùng cực, hèn hạ thi hèn hạ đến cùng cực, còn thanh cao, bản lĩnh thì cũng tót vời luôn. Tôi biết chắc như vậy, nhưng liệu đấy có phải là đặc trưng của tuổi Hợi hay không thì tôi không biết.

 

NSƯT Tiến Hợi: Một điều dễ nhận biết ở người tuổi Hợi là họ rất hiền hành, trung thực. Tuổi này cũng được bạn bè rất yêu quý, quan hệ xã hội tốt, dễ gần, dễ mến. Tôi cho rằng trong 12 con giáp thì con lợn là con vật lành nhất. Người tuổi Hợi nhìn chung đều khoẻ mạnh, là tuổi "hay an chóng lớn".

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thấy người tuổi Hợi hiền lành, lãng mạn, sống tình cảm nhưng không sướng và không ngủ nhiều như mọi người vẫn nghĩ đâu.

 

Ca sĩ Tùng Dương: Dương cũng hay đi xem tử vi, thấy rằng người tuổi Hợi thường thường có thiên hướng về nghệ thuật, số cũng gặp nhiều may mắn. Nhìn vào bạn bè của Tùng Dương cũng thấy có phần đúng, chẳng hạn như Dương, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Lưu Hương Giang… Trong 12 con giáp thì con lợn là con vật mà Dương yêu thích nhất đấy, vì nó lành.

 

Ca sĩ Ngọc Khuê: Những người tuổi Hợi rất vị tha và khiêm tốn. Hòa đồng và biết sống vì người khác. Chắc có lẽ vì tuổi Hợi tốt nên khi sinh Khuê, bố mẹ cũng chọn năm này. Sắp tới đây, tổ ấm của Khuê cũng sẽ có thêm một "ỉn con" nữa. Thế là nhà sẽ có 2 ỉn, ỉn mẹ và ỉn con.

 

Tuổi Hợi như anh/chị chiêm nghiệm: may nhiều hay rủi nhiều?

 

NS Trần Tiến: Nói chung thì "tuổi Hợi nằm đợi mà ăn" và nằm đợi bị… làm thịt. Có thể tôi là một trong những người may mắn của tuổi Hợi. Chẳng hạn, tôi được sinh ra dọc đường chạy loạn, trong làn súng bắn đuổi của lính Pháp. Nhưng mà, ừ nhỉ, tóm lại, chẳng có tuổi nào là may mắn cả. May nhiều thì rủi cũng nhiều.

 

NS Tiến Hợi: Người tuổi Hợi rất ít người làm quan, nhưng cũng rất hay gặp may mắn trong cuộc sống, cũng như trong công việc. Năm 1987, tôi được thể hiện hình tượng Bác Hồ trong vở Đêm trắng. Đó là may mắn lớn nhất đời tôi. Và từ nhân vật ấy đã tạo nên một sức bật lớn để rồi sau đó, tôi luôn được giao đảm nhận các vai diễn về Bác Hồ.

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Cuộc đời này luôn có may và có rủi, không trừ bất kỳ ai và cũng không ưu tiên cho bất kỳ ai, nếu có thì rất hiếm.

 

Văn nghệ sĩ tuổi Hợi nói chuyện phiếm  - 1

Nhạc sĩ Trần Tiến

 

Ca sĩ Tùng Dương:  Mới 24 tuổi mà nói về những may rủi trong cuộc đời thì cũng khó. Nhưng tính đến thời điểm này, Dương chưa gặp sóng gió gì lớn cả. May mắn nhất có lẽ là được tham gia Sao Mai điểm hẹn và được "Ngôi sao" ấy thắp sáng.

 

Ca sĩ Ngọc Khuê: May mắn lớn nhất của Khuê là có được một gia đình hạnh phúc. Cũng có một vài chuyện không được suôn sẻ lắm nhưng cũng nhỏ thôi, không có gì đáng kể. Còn số phận sau này thế nào, chắc phải đợi tương lai thôi.

 

Những năm tuổi, các anh chị có phải kiêng khem thứ gì?

 

NS Trần Tiến: Không chỉ năm tuổi mà trước và sau đó một năm. Phải kiêng cái gì làm ta yếu đi, không đủ sức đối phó với nhiều thứ hiểm hoạ phát sinh khi chuyển đổi, trừ…uống bia và yêu!

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Mỗi khi đến năm mới Hưng đều thử đi xem bói để biết vận hạn của mình. Nhưng dù có may rủi gì đi nữa thì với sự ủng hộ của khán giả, mình tin là sẽ vượt qua.

 

Anh, chị có lời khuyên nào cho những người tuổi Hợi, hoặc người nào muốn lấy người tuổi Hợi?

 

NS Trần Tiến: Lấy tuổi Hợi thì sướng, vì nó lành. Người tuổi Hợi âm tính, nên làm những công việc dịu dàng, hướng nội, sâu sắc thì phát huy được bản tính nhiều hơn. Đàn ông hãy yên tâm khi lấy tuổi Hợi. Còn phụ nữ thì lại càng nên.

 

Giả sử một ngày đẹp trời, ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện trước cửa nhà anh và nói: "Anh, (không xưng chú) em yêu anh từ lâu, anh có biết không?". Anh sẽ xử sự như thế nào?

 

NS Trần Tiến: Ngu gì từ chối và ngu hơn nữa là… tưởng thật.

 

Anh sẽ điền gì vào chỗ trống: "Tính (tật) xấu nhất của Trần Tiến là…"

 

NS Trần Tiến: Yếu lòng trước thuốc lá, bia hơi và… phụ nữ.

 

"Thực ra Trần Tiến chỉ là một…", anh sẽ hoàn thiện câu này như thế nào?

 

NS Trần Tiến: Người bình thường, tếu táo và tốt bụng.

 

Văn nghệ sĩ tuổi Hợi nói chuyện phiếm  - 2
Ca sĩ Tùng Dương

 

"Lời nguyền" mà Tạ Duy Anh khó bước qua nhất trong đời thực là gì?

 

Nhà văn Tạ Huy Anh: Tôi không tự đặt lại lời nguyền sau khi đã "bước qua".

 

Nếu sang năm Hợi này, nhà văn Tạ Duy Anh mà viết một cuốn tiểu thuyết về con lợn này thì sao nhỉ? Anh có ý tưởng viết về con vật này không?

 

Nhà văn Tạ Huy Anh: Tôi viết về con người còn chưa xong nữa là…

 

Xài toàn hàng hiệu, hàng độc, thế mà thỉnh thoảng lại thấy tên anh được "xướng" lên trong danh sách "Những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất" trong năm?

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Dù được trao hay không được trao thì điều đó cũng không làm thay đổi quan niệm và sở thích của tôi.

 

Giả sử anh đang chuẩn bị làm đám cưới thì đúng lúc này, ca sĩ Mỹ Tâm mới nhận ra tình cảm chân thành của anh và chạy đến. Anh sẽ làm gì?

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi xin phép không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Mỹ Tâm.

 

"Thực ra, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là…". Mời anh điền vào chỗ trống của câu này.

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Là một nhân vật rất đáng có mặt trên cuộc đời này.

 

Anh đã hơn 30 tuổi mà "tổ" của anh vẫn "lạnh". Bao giờ thì anh định "sưởi ấm" cho nó?

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Sao bạn biết là "lạnh"? Có những cái "ấm" không cần ai biết, chỉ cần tôi và người "ấm" ấy biết là đủ rồi.

 

Văn nghệ sĩ tuổi Hợi nói chuyện phiếm  - 3
 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

 

Ngọc Khuê "Theo chồng bỏ cuộc chơi" chắc có nhiều người buồn ra mặt lắm nhỉ?

 

Ca sĩ Ngọc Khuê: Có nhiều lắm chị ạ, nhưng toàn "mừng ra mặt" thôi.

 

Con heo thường được biết đến là con vật hay ăn hay ngủ, vậy bước sang năm tuổi, Khuê có sợ "ngủ quên"?

 

Ca sĩ Ngọc Khuê: Sang năm thì có muốn "ngủ" cũng không được vì Khuê có nhiều kế hoạch lắm: chuẩn bị cho sự ra đời của "baby ỉn" và phát hành CD vol3 với nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

 

Sang năm mới, cô ca sĩ của "Chuồn chuồn ớt" có định hát về con vật "năm tuổi" với mình không?

 

Ca sĩ Ngọc Khuê: Ý tưởng này thú vị đấy.

 

Chào "chú Heo" Tùng Dương, từ bé đến giờ đã có ai gọi Dương như thế chưa?

 

Ca sĩ Tùng Dương: Chị là người đầu tiên đấy.

 

Năm tuổi thường người ta tránh không làm những việc lớn vì sợ xui, Dương có sợ không?

 

Ca sĩ Tùng Dương: Năm nào Dương cũng đi xem tử vi để biết vận hạn của mình nhưng không duy tâm đến mức hễ ra đường là phải bước chân phải, gặp đàn bà là lập tức quay về.

 

Khi biết một người bạn thân nói xấu mình thậm tệ (xuyên tạc về giới tính), anh sẽ "chống trả" thế nào?

 

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi chẳng phải là loại "xăng pha nhớt" để mà phải làm như thế. Nhưng nếu phải "thanh minh" về giới tính, tôi sợ câu trả lời của tôi các chị sẽ không dám đưa lên mặt báo đâu.

 

Theo Thanh Hà

Gia đình & Xã hội