Văn Mai Hương bật khóc trước sự dừng chân của cô bé khiếm thị

(Dân trí) - Dù có phần trình diễn lột xác và tỏa sáng tại Gala 8, luôn mang đến sự lạc quan và truyền cảm hứng cho khán giả, thế nhưng, với lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất, cô bé khiếm thị Minh Hiền đã trở thành thí sinh tiếp theo phải dừng chân ở vị trí top 4.

Minh Hiền hát "Họa mi tóc nâu"

Ở chặng cuối của hành trình chinh phục ngôi vị Thần tượng Âm nhạc nhí, 4 giọng hát xuất sắc nhất: Thu Uyên, Thiên Khôi, Minh Hiền và Quốc Đạt đã chứng tỏ bản lĩnh và sự trưởng thành trong giọng hát khi mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc trong Gala 8 với chủ đề “Niềm vui nhân đôi”.

Không chỉ thể hiện bài hát solo, tuần này, top 4 còn mang đến cho ban giám khảo lẫn khán giả sự ngạc nhiên thích thú khi lần đầu kết hợp cùng thí sinh khác để làm nên 2 phần song ca vô cùng đặc sắc.

Trong chương trình phát sóng tối ngày 28/7, cô bé khiếm thị Minh Hiền thể hiện ca khúc “Họa mi tóc nâu”. Minh Hiền chia sẻ, cũng như chim họa mi, em mong muốn dùng tiếng hát và nụ cười để mang đến niềm vui cho mọi người.

Minh Hiền hát Họa mi tóc nâu.
Minh Hiền hát "Họa mi tóc nâu".

Vượt qua một chặng đường dài, Minh Hiền đã chứng tỏ vị trí top 4 của mình là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và cố gắng của em. Ở tuần này, khi thể hiện một ca khúc có tiết tấu vui tươi và rộn ràng, Minh Hiền không chỉ đứng yên một chỗ để hát nữa, em đã khiến ban giám khảo vô cùng bất ngờ khi tự tin di chuyển và nhảy cùng các cô chú trong vũ đoàn.

Phần thể hiện của Minh Hiền, với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, “là cô hoạ mi trong trẻo nhất từ trước đến giờ mà chú từng nghe từng thấy”. Quả thật, sự trong trẻo và hồn nhiên truyền tải qua từng bài hát đã chạm đến trái tim của người nghe.

Đây cũng là điều mà Bích Phương “không thể tưởng tượng được là Hiền có thể làm được. Càng vào sâu thì cô càng thấy được sự cố gắng của Hiền”. Thế nên, điều mà nữ ca sĩ Bích Phương sẽ làm là luôn yêu thương và ủng hộ cho cô bé. Với giám khảo khách mời Nguyễn Hải Phong, “bài nhạc này không hề dễ cho thiếu nhi ở độ tuổi như con. Thế nên, một người không thông minh, thiếu sự tập trung thì sẽ rất khó để vào nhịp, đặc biệt bài này rất khó vào nhịp”.

Không chỉ khiến giám khảo khách mời Nguyễn Hải Phong khen ngợi là “họa mi trong trẻo”, Minh Hiền cũng khiến Văn Mai Hương bật khóc nức nở khi xem cô bé trình diễn “Tung tăng” cùng Thiên Khôi.

Thiên Khôi- Minh Hiền hát "Tung tăng"

Chọn thể hiện ca khúc “Tung tăng” do chính mình sáng tác khi mới gặp Minh Hiền, Thiên Khôi cho biết, cậu đã đặt hết tâm trạng và cảm xúc khi tiếp xúc với Minh Hiền vào bài hát. Bài hát cũng là thông điệp mà em muốn gửi tới Hiền, đó là mong Hiền sẽ luôn tung tăng vui vẻ đến trường cùng các bạn và học được những điều hay trong tương lai.

Có lẽ nhờ sự tương đồng trong tính cách và thấu hiểu lẫn nhau đã làm nên một phần trình diễn song ca đầy cảm xúc. Là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói: “Không thể tin được vài năm tới thì chuyện gì sẽ xảy ra với những sáng tác của con góp phần cho âm nhạc Việt Nam”. Anh ngạc nhiên khi mới ở độ tuổi 12 mà Thiên Khôi đã có thể sáng tác một ca khúc Rock & Roll tuyệt vời thế này. Trước đó, phần trình diễn ca khúc “Count on me” của Thiên Khôi cũng khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khẳng định Thiên Khôi sẽ là một ngôi sao trong tương lai. Với ca khúc này, ngoài giọng hát thiên phú, Thiên Khôi một lần nữa cho thấy khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện của mình với chiếc đàn ukulele…

Thiên Khôi- Minh Hiền gây xúc động với ca khúc tự sáng tác Tung tăng.
Thiên Khôi- Minh Hiền gây xúc động với ca khúc tự sáng tác "Tung tăng".

Với Minh Hiền, anh chia sẻ: “Chú thấy con nhảy còn đẹp hơn mấy cô chú nhảy cùng con luôn”. Hơn thế nữa, điều mà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cảm nhận được là “các con đến đây để chơi hơn là đến thi. Vietnam Idol Kids giống như là nơi để các con đến trải nghiệm. Thế nên tài năng của các con theo đó cũng toả sáng hơn”.

Khác với sự hào hứng và phấn khích của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Văn Mai Hương lại xúc động bật khóc vì niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn phải chia tay một thí sinh tiếp theo. Dù luôn mang đến sự lạc quan và truyền cảm hứng cho khán giả qua mỗi phần trình diễn, thế nhưng, với lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất, cô bé khiếm thị Minh Hiền đã trở thành thí sinh tiếp theo phải dừng chân ở vị trí top 4.

Trong Gala 8, ca sĩ Bích Phương cũng rơi nước mắt trước màn lột xác ngoạn mục của Thu Uyên. Là thí sinh hát đầu tiên thế nhưng “Bé Đen” Thu Uyên đã khiến cả sân khấu vỡ oà khi mang đến một phần trình diễn “Sống như những đoá hoa” trong trẻo và đầy cảm xúc.

Bé Đen Thu Uyên.
"Bé Đen" Thu Uyên.

Không còn một Thu Uyên rụt rè và nhút nhát trên sân khấu ngày nào, hôm nay, sự tự tin của cô bé đã gây bất ngờ lớn cho ban giám khảo. Sự tiến bộ của Thu Uyên rõ ràng đã làm Bích Phương xúc động và tự hào: “Đến vòng này, con gần như là lột xác hoàn toàn Uyên ạ. Vẫn là một cô bé hát những ca khúc ngọt ngào, tình cảm… nhưng giờ con hát khác so với trước đây. Cô không biết dùng từ gì để diễn tả nữa...”.

Trong khi đó, “chú Isaac nuốt nước mắt ngược vào trong” trước sự thay đổi ngoạn mục của Thu Uyên trong tiết mục vừa rồi. “Riêng với Thu Uyên, chú muốn con là đại sứ cảm xúc của chương trình này. Chú không muốn con phải cố gắng xử lý bài hát phức tạp hay kỹ thuật. Cái mà chú muốn là con phải tự tin. Khi con tự tin và thoải mái nhất thì tình cảm của con sẽ trôi ra một cách tự nhiên. Ngày hôm nay có thể nói là chú thấy hình ảnh của một nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu… Đây là màn trình diễn trọn vẹn va chuyên nghiệp nhất của Thu Uyên từ đầu mùa đến giờ”, Isaac tự hào chia sẻ.

Quốc Đạt.
Quốc Đạt.

Thí sinh thứ 4, Quốc Đạt luôn là thí sinh cho thấy bản lĩnh và sự tự tin khi thử thách bản thân ở những ca khúc khó. Tuần này, cậu bé lại tiếp tục mang đến một ngạc nhiên thích thú cho ban giám khảo khi thể hiện ca khúc “Cám ơn mẹ” rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Sự thích thú là do cậu bé đã tạo sự thoải mái cho người nghe khi thưởng thức phần trình diễn của mình.

Ngay cả Văn Mai Hương cũng chỉ thưởng thức mà quên luôn “vạch lá tìm sâu” như thường lệ. Dù phần thể hiện vẫn còn một số lỗi ở nốt trầm, thế nhưng với sự lựa chọn mạo hiểm này, Quốc Đạt đã thành công khi cho người nghe thấy được một khía cạnh khác của mình. Chính sự thay đổi “khác lạ” thành một Quốc Đạt chững chạc, điềm đạm và bình tĩnh của cậu bé làm cho Bích Phương đánh giá cao. Với cô thì “điều kì lạ nhất là Đạt hôm nay hát không chua một chút nào hết”.

Isaac cũng thốt lên: “Không ngờ rằng tiềm năng ở Đạt lại lớn như vậy”. Không chỉ cho thấy thế mạnh ở khả năng biểu diễn, Quốc Đạt hôm nay còn chứng minh mình là “chú ngựa ô” của Vietnam Idol Kids. Với tất cả sự ngạc nhiên thú vị mà cậu bé này mang đến qua phần trình diễn vừa rồi, theo giám khảo Isaac, chắc chắn sau ngày hôm nay, mọi sự chú ý sẽ dồn về Quốc Đạt.

Các giám khảo và thí sinh bịn rịn chia tay Minh Hiền.
Các giám khảo và thí sinh bịn rịn chia tay Minh Hiền.

Gala 8 đã khép lại với 6 phần trình diễn cho thấy sự lột xác và toả sáng của Minh Hiền, Quốc Đạt, Thiên Khôi và Thu Uyên. Với sự dừng chân của Minh Hiền, như vậy Thiên Khôi, Thu Uyên và Quốc Đạt đã ghi tên mình vào chặng nước rút để chạm tay vào danh hiệu quán quân của Thần tượng Âm nhạc nhí 2017.

Nguyễn Hằng