"Tường thuật" đám cưới của "chuồn chuồn ớt"

Ngày 29/9 vừa qua, ca sĩ Ngọc Khuê đã <a href="http://www18.dantri.com.vn/giaitri/2006/9/143115.vip">chính thức lên xe hoa </a>cùng với chú rể Lê Trung Anh, đang công tác tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Đông đảo khách khứa và bạn bè giới văn nghệ sĩ đã có mặt tại khách sạn Sofitel Plaza (Hà Nội) để chúc mừng cho đôi uyên ương.

Chúng tôi xin trích "tường thuật" vài chuyện vui trong và sau đám cưới, do chính cô dâu Ngọc Khuê tiết lộ.

1. Trước khi khai tiệc tại khách sạn Sofitel (30/9), cô dâu Ngọc Khuê đã lên xe hoa về nhà chồng vào ngày 29/9. Chặng đường rước dâu khá gần vì gia đình hai họ đều ở Gia Lâm, Hà Nội.

Trên phòng sân khấu ngày diễn ra hôn lễ, ngoài tên Trung Anh - Ngọc Khuê còn có hai biểu tượng: máy bay và con chuồn chuồn. Dễ hiểu thôi: Chú rể là dân hàng không, còn cô dâu vốn có biệt danh "Chuồn chuồn ớt" mà.

2. Khách mời vui tính nhất trong tiệc cưới có lẽ là hai nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Lê Minh Sơn. Khi bị "bắt cóc" lên sân khấu, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã tự nhận mình và Tiến là hai... anh hề góp vui cho đám cưới này. Cả hai đều thú nhận rất xúc động, đặc biệt, Lê Minh Sơn còn rơi nước mắt trước hạnh phúc của cô dâu, người mà từ lâu anh luôn coi như em gái. Kết thúc "công đoạn" chia sẻ niêm vui, hai anh đã song ca bài... Bà tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến để tặng cô dâu, chú rể.

3. Trước khi vào dự lễ cưới, quan khách phải ghi những dòng lưu niệm chúc phúc tân lang và tân nương. Nếu để ý kỹ sẽ thấy rất nhiều người thân quen ghi tặng Lê Trung Anh bàn nickname là Bống. Đó là tên gọi ở nhà của chú rể từ khi anh còn bé. Còn cô dâu, ngoài những nickname dễ thương mà báo chí đặt cho như "Chuồn chuồn ớt", "Thị Mầu" còn có tên Zin, một số nhóm bạn thì gọi là Mít. Vì thế mới có dòng chữ "Chúc Mít + Bống trăm năm hạnh phúc".

4. Một sự cố xảy ra trong đám cưới đã làm cho cô dâu chú rể toát mồ hôi. Số là, dù đã nhận lời dẫn chương trình cho tiệc cưới nhưng đến giờ khai tiệc, MC Linh Hương lại bận đột xuất, không kịp nhắn lại. Chờ mãi không thấy MC, cô dâu phải cầu cứu một phóng viên văn nghệ lên dẫn giùm phần đầu, ca sĩ Hoàng Hiệp đảm nhiệm phần sau.

5. Khách mời "gây chú ý" nhất trong buổi tiệc là ca sĩ Tùng Dương. Ở phần cô dâu xuất hiện, theo... kịch bản, cô dâu sẽ phải đi vào hội trường một mình. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, ánh đèn chiếu vào, trong tiếng vỗ tay vang dội, mọi người hết sức ngỡ ngàng. Bên cạnh Ngọc Khuê không phải là chú rể mà là Tùng Dương, trong vai... phù dâu.

6. Theo "Chuồn chuồn ớt" kể, Lê Trung Anh rất cưng vợ. Vì công tác trong ngành hàng không nên anh không có nhiều thời gian ở bên cô. Do vậy, từ lúc yêu nhau, mỗi lần được nghỉ ở nhà, anh đều làm tài xế riêng, kiêm luôn cả công việc xách đồ đạc khi Khuê đi biểu diễn. Thậm chí, chuyện anh đảm trách khâu bật đĩa MIDI disc cho người yêu hát là rất bình thường.

7. Một bí mật khác, chú rể Trung Anh rất cầu kỳ với chuyện ăn mặc của vợ. Hầu hết những bộ cánh xuất hiện cùng Ngọc Khuê trên sân khấu đều do anh nghĩ kiểu hoặc mua từ nước ngoài về. Đến đâu anh cũng... săm soi các shop quần áo để tìm những bộ trang phục mới lạ về cho cô.

Nói về điều này, Khuê tự hào: "Nhờ ông xã có mắt thẩm mỹ nên mình yên tâm hơn khi chọn lựa trang phục. Trước khi đi diễn, cứ hỏi ý kiến anh là ổn ngay!".

Theo Cẩm An
Thế giới Văn hóa