Từng hát hit của Sơn Tùng M-TP, Thu Phương tiếp tục khen đàn em

(Dân trí) - Trong liveshow Giữ lại hạnh phúc hồi tháng 2 vừa qua, Thu Phương và học trò Hoàng Dũng đã hát bản hit “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng M-TP. Mới đây, cô lại dành những lời ngợi khen khi đàn em đạt giải thưởng Cống hiến.

Ca sĩ Thu Phương và Hoàng Dũng song ca "Không phải dạng vừa đâu"

Có mặt trong liveshow kỉ niệm chặng đường 20 năm ca hát của Thu Phương mới thấy, cô đầy trân quý những nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết đang chập chững bước vào nghề. Rất nhiều những gương mặt trẻ như Hoàng Dũng The Voice, Bốn chàng trai á quân X-Factor - nhóm Oplus đã xuất hiện trong những màn song ca cùng giọng ca kì cựu. Cô còn lên tiếng muốn nhận Hoàng Dũng là con nuôi và tạo điều kiện để Hoàng Dũng có được những trải nghiệm quý báu trong nghề.

Thu Phương và học trò Hoàng Dũng trong phần kết hợp thể hiện ca khúc của Sơn Tùng M-TP. (ảnh: Kevin Cường).
Thu Phương và học trò Hoàng Dũng trong phần kết hợp thể hiện ca khúc của Sơn Tùng M-TP. (ảnh: Kevin Cường).

Nói về các nghệ sĩ trẻ, Thu Phương khẳng định: "Ở họ, Thu Phương thấy mình của những tháng ngày tuổi trẻ và may mắn được giúp đỡ từ những người thầy, người bạn. Nên sự chia sẻ với họ hiện tại cũng là một cách Thu Phương trả ơn cuộc đời".

Nói về Thu Phương trong đêm nhạc đặc biệt, Viết Thành Big Toe cũng khẳng định: “Bà chị nghiêm khắc, chỉ bảo lớp đàn em từng chút một”.

Không chỉ thể hiện những ca khúc đã giúp Thu Phương ghi dấu trong lòng công chúng, nữ ca sĩ đất cảng còn thử nghiệm những ca khúc mới như “Giữ lại hạnh phúc” của Tú Dưa hay ca khúc “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc “Không phải dạng vừa đâu” được Thu Phương song ca cùng học trò Hoàng Dũng đầy trẻ trung, sôi động.

Ngày hôm nay, một lần nữa Thu Phương khẳng định sự sẻ chia với lớp nghệ sĩ đàn em khi công khai dành lời ngợi khen Sơn Tùng M-TP sau khi nam ca sĩ 9X giành giải giành giải Ca sĩ của năm tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến.

Thu Phương đặt nhiều niềm tin và kì vọng ở Sơn Tùng M-TP (Ảnh FBNV).
Thu Phương đặt nhiều niềm tin và kì vọng ở Sơn Tùng M-TP (Ảnh FBNV).

“Với cảm xúc cá nhân của một người yêu mến em, một người không bao giờ ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ cho một cá tính đặc biệt là em. Chị đã rất rất vui khi chứng kiến em gặt hái thành công.

Với tư cách của một người đồng nghiệp đã từng làm việc với em, chị chúc mừng thành quả em đã đạt được. Trong thành công của em, chị cũng hân hoan chẳng kém vì chị biết rằng chị đã có một niềm tin, chị tin em”, nữ ca sĩ viết.

Nữ ca sĩ không ngần ngại gọi Sơn Tùng bằng tên ca khúc hit: “Em đã vượt qua tất cả để đạt được những gì ngày hôm nay thì em "không phải dạng vừa đâu" là rõ ràng rồi còn gì.

Thu Phương gửi gắm niềm tin nơi Sơn Tùng: “Em có sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến ít nhất một thế hệ khán giả trẻ yêu nhạc Việt. Có rất nhiều người đang đặt niềm tin tưởng nơi em vì thế hãy "cống hiến" hãy gửi những thông điệp ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong tình yêu đến họ nhé, không cần biết âm nhạc của em là gì nhưng nếu điều đó mang con người ta xích lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và sống tốt hơn thì đó là điều đáng trân trọng.

Sẽ còn nhiều gian nan lắm nhưng chị tin rằng em sẽ tốt vì em có "căn bản" và đừng bao giờ quên khoảnh khắc ý nghĩa đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của em khi cầm giải thưởng trên tay và nói "Bố mẹ hãy nhìn lên màn hình ti vi và hãy tự hào vì con".

Và không muốn dư luận sẽ hiểu nhầm tâm ý của mình, Thu Phương nhấn mạnh: “Có một điều khi viết ra những điều này tôi cũng tin rằng mình đủ lớn, đủ khôn để không cần “mượn thêm ai” tô vẽ cho giá trị và nhân cách con người mình”.

Và người đàn bà hát mang mệnh thiên di tự sự đầy chiêm nghiệm: “Tôi chỉ muốn nói rằng “Một con én không làm nên được mùa xuân” đừng bao giờ nghĩ rằng mình là tất cả, tất cả đều nương nhờ nhau mà sống. Hãy lấy những kinh nghiệm, những trả giá đau thương của người khác để rồi từ đó hoàn thiện bản thân mình. Không ai biết hết và cũng không ai dở hết và cũng không ai dạy khôn ai được”.

Phương Nhung