Tùng Dương - Đối mặt với tin đồn giới tính

Mới đây, chàng ca sỹ từng được nhận định là giọng ca nam tính nhất trong làng nhạc nhẹ hiện nay “dính” những tin đồn rất đỗi mơ hồ liên quan đến lĩnh vực khá nhạy cảm - giới tính.

Đi qua những tin đồn “hư hư thực thực” đó, Tùng Dương đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với khuôn mặt được hoá trang theo trường phái ấn tượng, trang phục có vẻ “khác người”, nhất là khi Tùng Dương hoá thân vào cô gái Chăm với điệu múa áp-sa-ra trong ca khúc “Mưa bay tháp cổ” của nhạc sỹ Trần Tiến khiến người ta càng tin vào những lời đồn, Tùng Dương nghĩ sao về điều này?

Người nghệ sỹ khi đã “cháy” hết mình với nghệ thuật đôi khi họ trở nên cực đoan, bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Làm nghệ thuật phải “chơi” hết mình, phải đi được đến đích mới thôi. Dương quan niệm khi hát những ca khúc hơi đặc biệt một chút trang điểm như vậy sẽ tạo hiệu quả cao nhất cho bài hát.

Tin đồn thì ai cũng sợ, ca sỹ, người của công chúng càng cần có bản lĩnh để đối mặt với nó. Dù gì chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật. Nếu sự thật không phải như vậy thì không có gì phải thanh minh cả.

Chứ không phải Tùng Dương cố tình gây ấn tượng để khán giả chú ý đến mình?

Dương luôn xác định là ca sỹ luôn phải có hình ảnh đẹp trong mắt khán giả bằng tài năng và sự sáng tạo của bản thân. Không ai bỗng dưng trở thành “người khổng lồ” bằng scandal, hay tự tạo ra scandal để nổi tiếng.

Mình hiểu được việc mình làm và luôn tìm cách sáng tạo trong công việc vì sẽ có người lặp lại hình ảnh của mình, dễ khiến khán giả sẽ nhàm chán. Dương muốn lột xác, phiêu linh trong những ca khúc mà chỉ có giọng hát thôi thì chưa đủ.

Lo chạy “sô” ở nhiều sân khấu ca nhạc, hình như Tùng Dương quên mất lời hứa cho ra mắt 2 album mới, một album song ca với Khánh Linh do nhạc sỹ Đỗ Bảo biên tập, một album solo bắt tay với nhạc sỹ Quốc Trung, vào đầu tháng 11 tới thì phải?

Chắc chắn trước Tết nguyên đán, 2 Album đó sẽ ra mắt khán giả. Sở dĩ có sự chậm trễ đó là do tiến độ thu âm bị gián đoạn. Album solo với nhạc sỹ Quốc Trung lần này sẽ là hình ảnh mới của Tùng Dương.

Khác với album đầu tiên “Chạy trốn” sử dụng toàn nhạc cụ mộc, thiên hướng nhạc Jazz, album tới mang màu sắc điện tử, thiên về âm hưởng Tây Nguyên. Trong đó có 5 ca khúc của nhạc sỹ Quốc Trung và một số ca khúc cover, làm lại nhạc mới. Có lẽ album này sẽ gần gũi với nhiều khán giả hơn.

Nghe nói Tùng Dương còn đang rục rịch khai trương cửa hàng đồ lưu niệm Hà Việt trên phố Chả Cá, bận tối mắt, ngay cả “bạn gái” cũng chỉ gặp Dương qua điện thoại?

Lúc nào cũng bận rộn nên điện thoại di động là vật bất ly thân của Dương.

Năm 2004, từng được nhận danh hiệu “ca sỹ của năm”, thời điểm này lại đang bắt đầu các cuộc bình chọn, Dương có chắc mình sẽ bảo tồn được danh hiệu này không?

Thực ra năm nay Dương chỉ đột phá trong cách thể hiện một số bài hát mới của các nhạc sỹ Trần Tiến, Phó Đức Phương, Ngọc Đại và đầu tư làm kỹ càng 2 album mới. Hy vọng, cứ hết mình với nghệ thuật thì khán giả vẫn nhớ đến mình.

 Theo Tiền Phong