Tuấn Ngọc “phân bua” việc quên lời “Em ơi, Hà Nội phố”

(Dân trí) - “Trường hợp ca sĩ hát quên lời hình như không người nào tránh khỏi. Nhưng có người quên lời, họ liền hát ngay… lời khác, còn tôi trong trường hợp này bị gọi là “lộ liễu” quá!” - ca sĩ Tuấn Ngọc “phân bua” với báo giới sau chương trình Duyên dáng Việt Nam 17.

Khi thể hiện ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố” của Phú Quang, anh đã…không thuộc lời, tại sao vậy?

 

Đây là lần đầu tiên, tôi hát “live” ca khúc này, trước đây tôi chỉ hát để thu đĩa thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, hát cho khán giả Hà Nội nghe. Đứng trên sân khấu, trước 4 ngàn người như thế này, tôi cảm thấy xúc động và… bối rối quá!

 

Khi tôi đứng đây, tôi có thể nói được hết nhưng lúc đó tôi quá hồi hộp. Bài đầu tiên “máy” vẫn còn chưa nóng mà. Nó giống như mình vừa lên võ đài bị “ăn” ngay một quả nhưng sau đó mình đã lấy lại phong độ và “đáp lại”. Bài thứ nhì, “Riêng một góc trời”sẽ “đáp lại” giùm tôi.

 

Anh nghĩ sao khi có rất nhiều khán giả Hà Nội chờ đợi sự xuất hiện của Tuấn Ngọc trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam 17, mong mỏi nghe tiếng hát Tuấn Ngọc nhưng rồi lại…thất vọng về “thần tượng” của mình?

 

Trường hợp ca sĩ hát quên lời hình như không người nào tránh khỏi. Nhưng có người quên lời, họ liền hát ngay… lời khác, còn tôi trong trường hợp này bị gọi là “lộ liễu” vì đã không hát được lời khác!

 

Tôi nghĩ rằng chuyện quên lời với một ca sĩ thì không có gì lạ lẫm lắm. Chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không biết làm sao. Chỉ mong khán giả thông cảm và không coi sự cố đáng tiếc này là một lỗi lớn của Tuấn Ngọc. Tôi cũng hi vọng bài “Riêng một góc trời” của Ngô Thuỵ Miên sẽ kéo lại tình cảm khán giả đã dành cho tôi.

 

Với một giọng ca đẳng cấp như Tuấn Ngọc thì sự cố như trên có thường xảy ra không?

 

Tôi cũng từng quên lời, không ca sĩ nào tránh được chuyện này cả.

 

Trước đây anh nói anh chưa một lần đặt chân đến Hà Nội và rất muốn hát cho khán giả Hà Nội nghe. Giờ anh đã làm được rồi, vậy cảm nhận của anh về công chúng Hà Nội như thế nào?

 

Trước khi tôi sang đây, cô cháu gái của tôi ở Sài Gòn bảo: “Chú đi hát ở Hà Nội, chú phải cẩn thận vì khán giả Hà Nội khó tính lắm”. Tôi rất vui trước những tình cảm chân thành khán giả dành cho mình và tôi đã hát hết sức mình, không còn mong muốn gì hơn nữa.

 

Cũng phải nói thêm rằng, lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và bây giờ tôi khen nữa thì thành thừa. Hà Nội rất đẹp, rất lãng mạn.

 

Nghe nói, đầu tháng 2 tới anh sẽ tổ chức một liveshow “Tiếng hát Tuấn Ngọc” cùng một số ca sĩ trẻ tại Sài Gòn với những bản tình ca của Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và 4 ca khúc nhạc ngoại quốc đã gắn bó từ tuổi thơ. Được biết, anh hay về Sài Gòn và các chương trình của anh luôn thành công. Nhưng khán giả thủ đô cũng rất mong đợi anh, anh có đến với họ bằng một đêm diễn riêng của mình?

 

Tôi đang tính sẽ làm một đêm tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở đây tôi có quen một vài nhạc sĩ và tôi hi vọng sẽ thực hiện nhanh thôi. Tết này, tôi ăn tết cổ truyền tại quê hương nên có nhiều thời gian hơn các lần trước. Tôi có nhiều cơ hội hơn để thực hiện mong muốn của mình!

 

Cảm ơn anh và chúc anh có khoảng thời gian ý nghĩa tại quê nhà!  

Hàn Nguyệt