1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Gala Cười 2005:

Tự Long "ẵm" hai giải

Trong lễ trao giải Gala Cười 2005 tổ chức tại TPHCM, nghệ sỹ Tự Long ẵm hai giải "Nghệ sỹ được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn và "Nghệ sỹ xuất sắc nhất" do Hội đồng Nghệ thuật trao.

Sau suốt mấy năm tham gia Gặp Nhau Cuối Tuần và Gala Cười, giờ anh leo lên bục dành cho người chiến thắng, thậm chí với một cú đúp. Có thể coi Tự Long chậm mà chắc?

Các năm trước tiểu phẩm của chúng tôi cũng có đoạt giải. Năm nay, lần đầu tiên cá nhân tôi lĩnh giải. Tôi nghĩ giải của Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cả quá trình một nghệ sỹ cống hiến cho Gala Cười và Gặp Nhau Cuối Tuần chứ không riêng tiểu phẩm trong năm.

Còn khán giả thì đa chiều, thật khó đoán định. Diễn viên như tôi chỉ biết chuyên tâm làm nghề. Giải thưởng quả là vinh quang nghề nghiệp nhưng tôi không sống vì hào quang của giải thưởng. Không được giải, tôi vẫn vui vẻ làm nghề.
 
Chí ít giải này cũng in một dấu mốc nào đó trong sự nghiệp của anh?
 
Tôi không quan niệm khi được một giải thưởng nào đó coi như anh đã trưởng thành. Giải thưởng này đối với tôi giản dị, mộc mạc thôi vì tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề giải thưởng khi làm nghề.

Nhìn lại tiểu phẩm "Chuyện Trong Phòng Khám", theo anh sức hút của nó từ đâu?
 
Có lẽ từ hai yếu tố cơ bản là nội dung kịch bản sâu sắc và sự gắn kết, tung hứng ăn ý giữa các diễn viên với nhau.

Chúng tôi chọn cái kết không có hậu khi cô bác sỹ giật đồng tiền của bệnh nhân tâm thần bỏ vào túi và hét toáng lên: "Đây không phải là tiền! Đây là tờ lịch". Xem xong tiểu phẩm có thể khán giả chưa cười ngay mà ngẫm nghĩ ở tầng ý nghĩa sâu xa và hiện thực chua chát mà có phản ánh rồi mới bật lên tiếng cười thâm thuý.
 
Xin một chút tò mò. Có thời gian dài Tự Long vắng mặt ở Gala Cười, có phải anh bận chuyện vợ con?
 
Thật ra tôi vừa trải qua một trận ốm và đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tình trạng sức khoẻ có phần nào ảnh hưởng đến diễn xuất của tôi. Tôi cưới vợ năm ngoái. Có gia đình nên cũng bận hơn. Hơn nữa tôi là diễn viên của Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần nên thời gian vừa rồi tíu tít tập vở tham gia hội diễn.
 
Có người cho rằng năm nay Tự Long thắng lớn vì một số diễn viên gạo cội phía Bắc không mặn mà với Gala Cười như các năm trước nên ít có sự cạnh tranh?
 
Tôi coi chuyện đó là bình thường. Thực ra lực lượng diễn viên ngoài Bắc còn mỏng so với phía Nam. Quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy nghệ sỹ.

Vì vậy, nói cạnh tranh thì ngoài Bắc hầu như không có chuyện này. Năm nay chỉ Xuân Bắc không tham gia tiểu phẩm còn Gala Cười vẫn thu hút hầu hết các anh em nghệ sỹ tên tuổi.


Theo Thể Thao Văn Hóa