Truyện tranh Việt Nam vẫn thích hơn

(Dân trí) - Đó là phát biểu của khá nhiều bạn nhỏ đến tham quan Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam. Theo đó, truyện tranh nước ngoài có nội dung phong phú, đa dạng, hình ảnh đẹp nhưng thiếu cái cơ bản và quan trọng nhất là sự thân quen và gần gũi.

Đó là phát biểu của khá nhiều bạn nhỏ đến tham quan Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam. Theo ý kiến của những bạn nhỏ này, truyện tranh nước ngoài có nội dung phong phú, đa dạng, hình ảnh đẹp nhưng thiếu cái cơ bản và quan trọng nhất là sự thân quen và gần gũi.

Festival truyện tranh tại Việt Nam lần 3 được tổ chức từ ngày 31/5 – 8/6 tại Thư viện Hà Nội đã thu hút một lượng lớn các cháu thiếu nhi và các các độc giả lớn tuổi tới tham quan. Đây không chỉ là dịp các cháu thiếu nhi được thưởng thức các hình ảnh đẹp về các tác phẩm truyện tranh hay, nổi tiếng thế giới mà còn là dịp để những người lớn tuổi được “gặp gỡ” lại những nhân vật mà họ yêu thích từ khi còn nhỏ như Lucky Luke...

Truyện tranh Việt Nam vẫn thích hơn

Trong Festival năm nay, điều dễ nhận thấy nhất ngoài sự đa dạng các đối tượng độc giả còn là sự đa dạng các tác phẩm đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mặc dù các tác phẩm quốc tế được đánh giá cao về nội dung, hình thức và bố cục chặt chẽ “không như các tác phẩm Việt Nam thường có bố cục khá rối, đơn điệu... nhưng tôi vẫn thích cách vẽ của các tác giả Việt Nam hơn bởi dễ thương, gần gũi...” Độc giả Thanh Sơn cho biết.

Nhận định này của Thanh Sơn nhận được sự đồng ý của bạn Duy (sinh năm 1995), Duy cho rằng tranh của Việt Nam có phong cách riêng và có cho người xem sự thân thuộc. Độc giả trẻ tuổi này cũng phản đối quan điểm rằng truyện tranh chỉ dành cho trẻ em bởi “hiện tại Việt Nam có khá nhiều tác phẩm truyện tranh dành cho cả người lớn nữa.”

Trong hơn 30 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, những tác phẩm có cái nhìn nhẹ nhàng hoặc gắn liền với đời sống, tuổi thơ... như: Đường ray xe lửa, Biển cấm... nhận được sự quan tâm khá lớn từ độc giả. Đường ray xe lửa được đánh giá cao bởi nó giúp người xep như hồi tưởng về tuổi thơ của tác giả. (bạn Phụng sinh năm 1992) hay Biển cấm được độc giả Đức Anh (1991) đánh giá cao về màu sắc, đường nét và phong cách vẽ.

Còn với độc giả Quỳnh Anh (1992) thì cho biết, bạn thích tác phẩm Mũm do hình nh ng nghĩnh, ít li thoi nhưng bn hiu là con cu nó ln theo hoàn cnh sống, độc giả trẻ tuổi này cũng cho biết bạn thích các tác phẩm màu hơn là đen trng bi nhìn nó tr trung. Và “các tác phẩm Việt Nam vẫn thích hơn vì nó gần gũi”.

Festival truyện trang lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn mở cửa tới ngày 8/6 tới đây.

Triển lãm thu hút được khá đông các bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn đang là sinh viên
Triển lãm thu hút được khá đông các bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn đang là sinh viên
Triển lãm thu hút được khá đông các bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn đang là sinh viên

Dù đối tượng chủ yếu của Festival truyện tranh vẫn là các bạn học sinh
Dù đối tượng chủ yếu của Festival truyện tranh vẫn là các bạn học sinh
Dù đối tượng chủ yếu của Festival truyện tranh vẫn là các bạn học sinh

Một số tác phẩm của các tác giả Việt Nam được đánh giá khá cao
Một số tác phẩm của các tác giả Việt Nam được đánh giá khá cao
Một số tác phẩm của các tác giả Việt Nam được đánh giá khá cao
Một số tác phẩm của các tác giả Việt Nam được đánh giá khá cao

Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn tới ngày 8/6 tới đây.

Bình Yên
Ảnh: Thảo Nguyên