Trò chuyện với Công Lý - Thảo Vân

Tháng 12/2004 cưới, đến sáng 24/10 vừa qua, MC Thảo Vân đã sinh con trai đầu lòng. Cậu bé nặng hơn 3 kg. Hai vợ chồng Công Lý - Thảo Vân vẫn thế, họ vẫn vui vẻ và hài hước. Sinh em bé được 3 ngày rồi, nhưng tên của cậu ấm vẫn chưa được bố mẹ thống nhất. Hãy nghe họ nói về nhau để biết vì sao!

Cuộc sống của anh chị sau ngày cưới có nhiều thay đổi?

Thảo Vân: - Với mình thì mình thấy là cũng khác chứ! Ví dụ như là trước đây thì Vân ở một mình, còn từ khi lấy chồng thì mình được về ở trong một gia đình đông hơn, vui hơn này. Rồi thì có nhiều người hơn, được sống trong không khí của một gia đình, rất dễ chịu! Đó là cái khác rất là cơ bản, còn không biết anh ấy thì thế nào?

Công Lý: - Khác thì chắc hẳn là phải khác so với lại ở một mình rồi. Cho nên cũng có những hạn chế thế này thế khác nhưng đó là những hạn chế tất yếu của một gia đình, không thể khác được. Tôi cho là những hạn chế đó không đáng, cũng chẳng lớn lắm, nhỉ? (Nhìn vợ) 

Thảo Vân: - Hạn chế...? Nói nghe dễ sợ, cứ làm như là...

Công Lý: - Ơ kìa, rõ ràng bây giờ tự dưng cứ đúng giờ là phải về, mọi khi thì muốn đi giờ nào về thì về.

Thảo Vân: - Và mọi khi về đến nhà thì lủi thủi một mình, rồi muốn ăn cái gì thì cũng chẳng có ai làm cho ăn. Còn bây giờ về đến nhà mà đói là có người làm tận nơi, dù chỉ là một bát mỳ nóng chẳng hạn. Rất nhiều thứ, phải chăm chút thế, thế thì thế nào gọi là hạn chế?

Công Lý: - Hạn chế chứ! Ngày trước đói thì có thể lang thang đâu đấy "làm" bát phở, xong rồi về, bây giờ thì lại phải ăn mỳ tôm, đấy ví dụ thế!

Thảo Vân: - Ơ, thế làm sao mà sướng bằng về nhà mình vừa xem ti vi vừa ăn một bát mỳ nóng lại có người bên cạnh hầu chuyện, cái nào sướng hơn?!

Công Lý: - Đấy, đã phải ăn mỳ rồi lại còn phải hầu chuyện đấy, ka ka ka!

Hình ảnh của Thảo Vân trước khi cưới và bây giờ có khác nhau nhiều không?

Thảo Vân: - Anh nói đi, cảm nhận của anh thế nào? Nói hẳn hoi vào đấy! (cười)

Công Lý: - Khác là nó cũng hay hay. Về hình dạng thì bây giờ đương nhiên là khác hơn hẳn rồi! Nhưng mà còn về mọi thứ thì mình nghĩ là vẫn thế. Về con người thì vẫn thế, có những cái khắt khe hơn một chút nhưng mà chấp nhận được.

Trong ngày cưới thế nào ấy nhỉ?

Thảo Vân: - Khi` khi`, mọi thứ hôm ấy đều thăng hoa thì còn nhớ được gì nữa!

Công Lý: - Ấn tượng nhất là...mồm vợ mình rộng lắm ấy! Cứ cười thôi. Tất nhiên là cưới thì đón tiếp khách là phải cười rồi, nhưng mà nhiều lúc mình để ý thấy là cười không có nội dung. Lắm lúc mệt lắm rồi, mắt hoa hết cả lên rồi nhưng vẫn thấy cứ nhe răng ra cười. Mà mắt lại có tý cận nữa nên đâm ra là có khi cười nhưng không nhìn thấy ai đâu! Cứ thế gật đầu cười thôi. Đấy, ấn tượng nhất đấy!

Thảo Vân: - Quá đáng, (lại cười). Hôm ấy mình thấy rất là vui. Thường thì các cô dâu về nhà chồng thì khóc nhiều lắm nhưng mình chỉ khóc có một tý thôi. Mọi người đến đông đủ lắm. Còn mình hôm ấy thì, tất nhiên là mình không dám tự khen nhưng thấy mọi người bảo mình ...xinh, nên vui lắm!

Công Lý: - Chẳng nhẽ người ta lại bảo hôm nay xấu thế!

Thảo Vân: - Ai cũng bảo thế mà, lúc xem ảnh thì mình thấy thế thật chứ!

Anh có tự hào về cô dâu Thảo Vân không?

Công Lý: - Nói chung thì mình tự hào ngay từ đầu. Còn lúc ấy đương nhiên là nó phải thế rồi, nên cái sự tự hào nó cũng không có gì gọi là nổi trội lắm. Hôm ấy mình phải dậy từ sớm để đi mấy chục cây số đón dâu, sự tự hào nó cũng giảm đi một chút. (cười to).

Thảo Vân: - Đi 150 km mà, từ đây lên Lạng Sơn.

Sinh con rồi, bao giờ thì Thảo Vân sẽ quay trở lại với Truyền hình?

Thảo Vân: - Hiện nay mình đang công tác tại trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, bên Truyền hình chỉ là cộng tác thôi. Đến một lúc nào đó mà vóc dáng trở lại bình thường, không béo như bây giờ, mọi thứ đều ổn và đặc biệt là có chương trình mời nữa chứ, thì mình sẽ trở lại với truyền hình.


Theo Vietnamnet