TT-Huế:

Trao Giải thưởng VHNT Cố đô cho 40 tác phẩm, công trình xuất sắc

(Dân trí) - Sáng 4/12, UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Cố đô lần thứ 5 (2008 - 2013) cho 40 tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật (gồm 7 giải A, 15 giải B và 18 giải C) đoạt giải.

Đây là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực văn học nghệ thuật của địa phương được tổ chức 5 năm một lần. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải A cho 7 tác phẩm và công trình, gồm: Đạo diễn sân khấu, vở ca kịch “Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ” (NSND Nguyễn Ngọc Bình); ảnh nghệ thuật “Chung sức” (Nguyễn Hữu Hài); tập nghiên cứu “Nhã nhạc Triều Nguyễn” (Bùi Vĩnh Phúc); tiểu thuyết “Vùng sâu” (Tô Nhuận Vỹ); ca khúc “Hồn đất” (Trần Đại Dũng); tiểu thuyết “Biết đâu địa ngục thiên đường” (Nguyễn Khắc Phê) và tranh sơn dầu “Mưa” (Lê Văn Nhường).

Các tác giả nhận giải A
Các tác giả nhận giải A

15 tác phẩm, công trình đoạt giải B, gồm: Chiều vàng (Nguyễn Thị Huệ), Chết như thế nào (Phạm Nguyên Tường), Tôi là người nông dân (Lê Anh), Vượt cạn (Mai Trung), Chí sĩ Trần Cao Vân (Trương Tuấn Hải), Ngủ giữa trùng sơn (Lê Vũ Trường Giang), Đoản khúc (Phan Tuấn Anh), Vượt sóng (Trương Vững), Cụm công trình: Tìm hiểu câu đố người Việt và Tìm hiểu đồng dao người Việt (Triều Nguyên), Hiu hắt mùa đông (Lê Bá Cang), Vùng lõm (Nguyễn Quang Hà), Ba dòng sông (Dương Bích Hà), Công trình nhà ở thích ứng với sự biến đổi khí hậu (Lê Toàn Thắng), Góc nhà vườn (Nguyễn Đức Trí), Sông Hương ngẫu hứng hòa âm (Nguyễn Việt Đức).

15 giải B

15 giải B

Và 18 tác phẩm, công trình đoạt giải C, gồm: Thuyền trăng (Hồ Thế Hà), Onkel yêu dấu (Trần Thùy Mai), Xârpiday (Cao Chí Hải), Bến đò (Nguyễn Đăng Sơn), Người đàn bà che mặt (Đông Hà), Chiếc ô đi lẻ (Hồ Đăng Thanh Ngọc), Ngày không nhớ (Lê Vĩnh Thái), Tôi, em yêu và Huế (Trần Hữu Nhật), Huế tím vào tôi (Nguyễn Việt), Sông Hương và nỗi nhớ (Quốc Anh), Ngư phủ (Văn Đình Huy), Hầm thoát lũ Tả Trạch (Nguyễn Đăng Hạnh) Mắt thần rừng núi (Nguyễn Thị Kim Vàng), A Lưới ngày mới đã về (Trần Tôn), Kinh chiều (Phạm Phước Nghĩa), Bồng bềnh khúc hát sáng nay (Hà Sâm), Cảm nhận (Nguyễn Văn Hè), Đánh bắt cá (Hồ Ngọc Sơn).

và giải C
và giải C

Theo Ban tổ chức Giải thưởng, các tác giả thuộc loại hình văn học vẫn chiếm ưu thế khi nhận 2 trong số 7 giải A (hai tiểu thuyết “Vùng sâu” của nhà văn Tô Nhuận Vỹ và “Biết đâu ngục thiên đường” của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) cùng 4/15 giải B và 5/18 giải C. Các tác giả được giải cao về loại hình văn học đều là những tên tuổi quen thuộc với bạn đọc. Hai tác giả trẻ được ghi nhận trong giải lần này là Lê Vũ Trường Giang với tập truyện ngắn Ngủ giữa Trường Sơn và Phan Tuấn Anh với tập thơ Đoản khúc (đều giải B).

Niềm vui của nhiều tác giả đạt giải
Niềm vui của nhiều tác giả đạt giải

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch thường trực Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cho biết, chất lượng kỳ giải này vượt trội hơn các kỳ trước. Các tác phẩm không những được ban giám khảo mà còn ở giới chuyên môn, quần chúng đánh giá cao. Tính tư tưởng trong tác phẩm được nâng cao, có nhiều chiều sâu. Cụ thể đã có đến 7 giải A so với 3 giải ở giải thưởng VHNT cố đô lần 4. Điều này đã khẳng định vị thế văn hóa của Huế so với cả nước.

Giảng viên trẻ Phan Tuấn Anh (công tác tại khoa Ngữ Văn, ĐH Khoa học Huế, được giải nhì với tác phẩm thơ Đoản khúc) vui mừng tâm sự: “Huế là mảnh đất của thi ca nhạc họa. Cá nhân tôi rất xúc động khi được giải với tuổi đời còn rất trẻ dưới 30. Đây là một giải thưởng danh giá. Tôi sẽ ngày càng phấn đấu, và xin phép gửi lời cảm ơn đến các văn nghệ sĩ đi trước, ban giám khảo và giới chuyên môn”.

Giảng viên trẻ Phan Tuấn Anh tâm sự về việc đoạt giải
Giảng viên trẻ Phan Tuấn Anh tâm sự về việc đoạt giải

Một cá nhân đạt giải nhất với tuổi đời khá lớn là NSND Nguyễn Ngọc Bình (với vở ca kịch Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ) chia sẻ cùng các đồng nghiệp trẻ “Điểm đích nghệ thuật rất xa, bước lên nấc thang này còn có những nấc thang khác. Các bạn diễn viên trẻ hôm nay thuận lợi hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều như có điều kiện kinh tế, đào tạo, cách tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng tốt. Hãy có sự đam mê, nhiệt huyết với nghề. Làm nghề ngoài đảm bảo cuộc sống, hãy xem đó là người tình đi theo mình suốt đời thì sẽ có nhiều tác phẩm hay”.

Một số tác phẩm đoạt giải được chụp lại tại buổi lễ:

Các tác phẩm hội họa

Các tác phẩm hội họa
Tác phẩm kiến trúc

Tác phẩm kiến trúc Công trình nhà ở thích ứng với sự biến đổi khí hậu đạt giải B
Các tác phẩm Văn thơ

Các tác phẩm Văn thơ
Tôi, em yêu và Huế - Trần Hữu Nhật (tranh than + acrylic) đạt giải C

"Tôi, em yêu và Huế" - Trần Hữu Nhật (tranh than + acrylic) đạt giải C

Đại Dương