Trần Lập chia tay Vượt qua thử thách!

(Dân trí) - Đúng một tuần sau khi cùng ban nhạc Bức Tường nói lời <a href="http://www17.dantri.com.vn/giaitri/2006/12/155797.vip">chia tay khán giả</a>, ca sỹ Trần Lập đã từ giã luôn công việc làm MC cho chương trình Vượt qua thử thách. Lý do anh đưa ra: “Tôi không nhận được sự tôn trọng của một bộ phận sản xuất chương trình”.

Trần Lập cho biết: “Bản thân tôi không có thù ghét gì với đối tác sản xuất của Đài Truyền hình Hà Nội, thậm chí tôi cảm ơn họ vì (tuy  rất chậm) nhưng vẫn sòng phẳng về “nhuận bút” không thiếu số nào cho tôi. Nhưng ngay từ khi bắt đầu công việc đến bây giờ, dù làm việc nhiệt tình, nghiêm túc - tôi vẫn chưa một lần có “vinh hạnh” được bắt tay với một ai có tiếng nói quyết định cho công việc chương trình.

Khi chủ động ra đi tôi cũng chẳng bộc lộ sự phá đám hay nản chí mà vẫn hết mình cho tới số cuối cùng, mặc dù từ đầu tới giờ tôi không hề được nhìn thấy một bản hợp đồng tử tế. Tôi chỉ có một lời nhắn lại. Đánh giá công việc của tôi chỉ bằng cảm tính rằng bộ râu dài hay mái tóc xù của tôi làm hỏng Vượt qua thử thách với các nhà tài trợ là lý do rất… vớ vẩn, tôi không đáng bị coi thường như vậy.

Năm năm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo với vị trí điều hành chuyên môn, tôi biết rất chi tiết các quy trình sản xuất chương trình và các cuộc vận động tài trợ chuyên nghiệp. Cho nên việc họ lén tìm kiếm người thay thế và cho thử nhiều lần sau lưng tôi với mục đích làm đẹp lòng nhà tài trợ là sự khuất tất và cách chơi không đẹp của những người đã từng làm việc “chung chiến hào”.

Với Đài Truyền hình Hà Nội, tôi được làm việc với một nhóm biên tập trẻ và sắc sảo, họ rất tình cảm, thăm hỏi chu đáo khi gia đình tôi gặp sóng gió và nhiệt tình giúp đỡ tôi làm quen với công việc truyền hình. Tôi chỉ buồn một điều, trong suốt thời gian làm việc tôi chỉ được ra vào Đài với một chiếc thẻ KHÁCH mà mỗi lần muốn có nó để qua cửa bảo vệ, tôi phải để lại chứng minh thư nhân dân.

Theo tìm hiểu, nếu tôi muốn có thẻ Cộng tác viên thì phải nộp hồ sơ xin, cho dù tôi được mời làm việc và đã lên sóng với Vượt qua thử thách không biết bao nhiêu số. Với thẻ KHÁCH tôi không có cách nào được tác nghiệp trong khu Kỹ thuật lồng tiếng, đọc lời của Đài nếu như không có một Biên tập viên ký bảo lãnh xin giấy vào làm việc.

Hậu kỳ là một khâu quan trọng. Khi tôi muốn ngồi xem lại để phát hiện những lỗi trong khi dẫn hoặc muốn tìm ra cách làm cho hay hơn với chương trình thì rất khó khăn, rút cuộc tội vạ đâu thì MC gánh mà chẳng thể thanh minh với khán giả được.

Với bấy nhiêu điều, tôi không thấy còn lý do nào để có thể thực hiện tốt được công việc mà tôi vốn yêu thích khi bắt đầu với Vượt qua thử thách. Đó cũng chính là lý do ra đi, tôi đã chính thức chia tay với chương trình”.

Khi được hỏi: “Cảm xúc của anh khi tạm biệt công chúng để lui về… ở ẩn”, Trần Lập cười “ra đi khỏi chương trình Vượt qua thử thách tôi chỉ thấy không mấy vui, chứ không có gì phải buồn. Còn với Bức Tường thì khác, đêm chia tay đã diễn ra được một tuần, tôi thấy nhẹ người nhưng chỉ là cái nhẹ của… chứng “hôn mê” thôi thì phải”.

H.H