Trà My Idol: “Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng”

(Dân trí) - “Tôi biết ơn anh Dũng vì những sự giúp đỡ của anh ấy trong sự phát triển của tôi. Thế nhưng tôi không thích cách người ta cứ nhắc tới tôi với cụm từ “giai nhân của Hà Dũng”, tôi là tôi…”, Trà My Idol thẳng thắn chia sẻ.


Trà My Idol: “Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng” - 1

 

Chào Trà My! Trước đây khi nhắc tới Trà My Idol người ta thường nghĩ tới một cô ca sĩ trẻ thẳng thắn, lắm scandal và hay có những phát ngôn gây sốc. Bây giờ khác rồi, một Trà My chín chắn, đằm thắm và không còn những phát ngôn “thẳng tưng” như trước nữa. Phải chăng Trà My bây giờ đã khôn khéo và trưởng thành hơn?

 

Vẫn là một Trà  My thẳng thắn như xưa đấy chứ? Chỉ có điều là Trà My bây giờ không phải Trà My của hai năm về trước nữa. Cái thời tôi mới vừa bước chân vào làng giải trí, cái gì cũng lạ lẫm và nhiều cạm bẫy. Mà tính tôi thì thẳng, hơi sốc nổi có sao nói vậy, chưa được khôn khéo cho lắm. Dần dần thì tôi cũng trưởng thành hơn và biết cách đối diện với cuộc sống hơn. Dù thú thực là đến bây giờ tôi vẫn cho rằng mình không phải là người “khôn khéo”, biết luồn lách hay đại loại vậy. Tôi vẫn thế, thẳng thắn và là chính mình…

 

Chứ không phải là bây giờ phía sau Trà My không còn có một đại gia tầm cỡ như Hà Dũng nữa nên phải học cách sống có chừng mực hơn?

 

Không hẳn! Ngày tôi còn hợp tác với anh Dũng, anh ấy bao bọc cho tôi tất cả, từ kinh tế cho tới phương hướng phát triển. Việc duy nhất của tôi lúc ấy là tập luyện và  sống với nghệ thuật. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình dựa lưng người khác để “lên giọng”. Tôi là người thẳng thắn và tôi chẳng ngại khẳng định một lần nữa những điều tôi đã phát ngôn là từ bản thân tôi nghĩ sao nói vậy và tôi chịu trách nhiệm về nó.

Trà My Idol: “Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng” - 2


 

Tôi không phải kiểu người thích gây scandal, thích gây sốc như những gì người ta vẫn thường nghĩ đâu, có thể là lúc lên báo có những hiểu lầm ở văn nói và văn viết mà thôi. Có câu “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” và bản tính của tôi không thể chỉ mới hình thành cách đấy hai năm đúng không?

 

Tôi biết ơn anh Dũng vì những sự giúp đỡ của anh ấy trong sự  phát triển của tôi. Chính anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những bước chập chững mới đầu ở  Sài Gòn và giúp tôi có được ngày nay. Thế  nhưng tôi không thích cách người ta cứ nhắc tới tôi với cụm từ “giai nhân của Hà Dũng”, tôi là tôi và tôi cũng có khả năng của mình. Cho dù bây giờ không còn hợp tác với anh Dũng, tôi đã tìm ra một con đường mới để phát triển và tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng với sự giúp đỡ của những người bạn.

 

Việc trở  thành một sexy girl trên sân khấu ư? Bây giờ nhìn vào sân khấu Việt, gần như tất cả các ca sĩ trẻ đều lựa chọn cho mình hình tượng đó. Khán giả đang bắt đầu thấy nhàm chán đấy…

 

Đúng là có rất nhiều những ca sĩ lựa chọn cho mình hình tượng đó, nhưng không phải ca sĩ nào cũng gây nên sự phản cảm. Tôi cũng có những thế mạnh về giọng hát và vũ đạo, anh đừng quên tôi là cựu sinh viên trường múa nhé. Định hướng bây giờ của tôi là phát triển thật tốt dòng nhạc R&B mà tôi đã lựa chọn. Ở album trước, tôi loay hoay giữa một chút pop, một chút dance, một chút R&B… bây giờ tôi muốn làm “cho tới” dòng nhạc R&B của mình. Tôi vẫn cho rằng sự gợi cảm trên sân khấu không có gì sai cả, và con đường đang lựa chọn của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ chứng minh điều đó qua album mới sắp phát hành.

 

Nhân đây tôi cũng xin nói thêm rằng, mọi người đừng bao giờ đánh đồng cụm từ sexy girl với những nhân vật “khoe hàng” lộ liễu và phản cảm. Tôi không hiểu mọi người sao lại nghĩ rằng nếu muốn sexy là phải đi làm cái việc show hết cho mọi người xem thế? Đâu nhất thiết phải “khoe hàng” thì mới là một sexy girl đúng không?

Trà My Idol: “Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng” - 3

 

Trong một chương trình ca nhạc gần đây, người ta bắt gặp bạn và nhạc sĩ Hà Dũng ngồi với nhau và trò chuyện khá vui vẻ. Dường như hai người đã làm hoà?

 

Ý anh là gì với hai chữ  “làm hoà”? Giữa chúng tôi có xích mích gì ghê gớm tới mức không nhìn mặt nhau đâu? Hôm qua chúng tôi gặp nhau, trò chuyện và anh Dũng còn khoe với tôi về những học trò mới của anh ấy như Maya hay Giang Hồng Ngọc… Anh Dũng luôn là người hết mình với học trò…

 

Và họ là  “giai nhân mới của Hà Dũng” nữa…

 

(Cười…). Có thể đúng, cũng có thể không. Mọi người đã quen với cái tiền lệ, bất kỳ ai hợp tác làm việc với anh Dũng đều là “giai nhân” của anh ấy. Khi làm việc với anh Dũng, tôi mới biết rằng, anh Dũng là người rất kỹ tính, trước khi đầu tư và hợp tác làm việc với ai anh đều xem khả năng người đó có thể phát triển hay không. Nên chắc chắn những người mà anh Dũng đã chọn sẽ có một tố chất riêng. Còn nếu chỉ muốn tìm “giai nhân” thì chắc chắn không đến phiên những ca sĩ như chúng tôi mà sẽ là những em chân dài mới đúng chứ.

 

Trong thời gian, anh Dũng đầu tư cho tôi, thì lúc đó cũng có nhiều người như Linh Nga, Giang Hồng Ngọc… cùng đồng hành với tôi đấy thôi, đơn giản vì đấy là một công ty, nên việc phát triển nhân lực là điều tất nhiên. 

 
 
Trà My Idol: “Đừng gọi tôi là giai nhân của Hà Dũng” - 4

Trong chương trình đó, Hà Dũng đi cổ vũ cho học trò của mình, còn bạn thì đi cổ vũ cho Tiến Dũng của nhóm The Men. Người ta đồn rằng anh chàng Tiến Dũng và Trà My Idol có mối quan hệ không hề “bình thường”?

 

Sau khi chia tay với anh Hà Dũng thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn thật, những lúc đó ở bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt và Tiến Dũng là  một trong số đó. Chính anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quãng thời gian đó cũng như bây giờ. The Men là một nhóm nhạc rất mới nhưng anh thấy đấy, họ đang phát triển như vũ bão, và giữa chúng tôi có những sự hợp tác qua lại rất tốt. Mối quan hệ của tôi với Tiến Dũng dựa trên những hợp tác công việc rất nhiều, trong album mới của mình, sự đóng góp của The Men là không hề nhỏ. Tôi cũng đang có những kế hoạch lâu dài để hợp tác với nhóm…

 

 

Đi ăn, đi chơi, đi tập, đi cà phê… ở đâu cũng gặp Trà My và Tiến Dũng!

 

Không chỉ có Trà My và Tiến Dũng đâu, còn có thành viên còn lại của The Men là Lê Hoàng, Thuỳ Linh của Năm dòng kẻ, hay anh Tuấn Hưng nữa chứ… Chúng tôi là một nhóm bạn thân thiết mà.

 

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, giữa Trà My và Tiến Dũng là…

 

Trước kia, từ khi bắt đầu hợp tác làm việc với anh Dũng cho đến lúc chúng tôi ngừng làm việc thì hàng khối việc xoay quanh việc tôi đến và đi. Hôm nay khi tôi hợp tác, làm việc, và chơi chung với những người bạn thì chắc chắn mọi người cũng sẽ tiếp tục đặt ra những câu hỏi lớn. Nên tôi cũng xin phép không giải thích mối quan hệ giữa tôi và những thành viên nhóm The Men, nhưng không có nghĩa là tôi thừa nhận bất kỳ điều gì, mà thời gian sẽ trả lời tất cả.

 

Cảm ơn Trà My rất nhiều…

 

Phan Anh