“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và những con số ấn tượng

Doanh thu 80 tỷ đồng sau hai tháng chiếu rạp nối dài danh sách các kỷ lục mà bộ phim chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xác lập thời gian qua.

Gần 20 tỷ đồng – kinh phí sản xuất phim

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có nguồn tài trợ chính từ nhà nước, do Cục Điện Ảnh đại diện, phần còn lại là từ công ty Galaxy M&E, Phương Nam Phim, Saigon Concert, PS Việt Nam và truyền hình K+. Kinh phí đầu tư cho phim lên đến gần 20 tỷ đồng – được xếp vào hàng “bom tấn” của điện ảnh Việt Nam.

Việc kết hợp giữa nhà nước, các hãng phim tư nhân và cả một đơn vị truyền hình (K+) mở đường cho một xu hướng phát triển mới của điện ảnh Việt Nam - hướng tới những bộ phim giàu ý nghĩa mà vẫn ăn khách. Sự kết hợp giữa K+ với các hãng phim lớn cũng giúp khán giả có cơ hội được thưởng thức các tác phẩm lớn của điện ảnh Việt Nam – dù là ở rạp chiếu hay trên truyền hình – trong thời gian sớm nhất.

3 ngày casting với 50 em nhỏ

Trong hàng trăm bức ảnh được gửi tới, nhà sản xuất đã chọn ra gần 50 cô, cậu bé có gương mặt thiên thần đến gặp đạo diễn Victor Vũ. Sau ba ngày casting và gần một tuần suy nghĩ, bộ ba Thiều, Tường, Mận đã được chọn. Thịnh Vinh - vai Thiều - là lớn nhất cũng chỉ 15 tuổi, Trọng Khang - vai Tường vừa tròn 10 tuổi, còn Thanh Mỹ - vai Mận - thì mới lên 9. Cả ba cô, cậu bé này đảm nhiệm vai diễn ở tận Phú Yên, với những trải nghiệm chưa từng có trong đời về cuộc sống thôn quê, giữa thiên nhiên hùng vĩ, đôi khi thật khắc nghiệt...


Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh sẽ được phát sóng trên K+1 vào ngày 4/12 và phát lại cùng giờ ngày 25/12

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" sẽ được phát sóng trên K+1 vào ngày 4/12 và phát lại cùng giờ ngày 25/12

52 ngày quay tại Phú Yên

Gần hai tháng là một hành trình dài mà những đứa trẻ của Tôi thấy hoa vàng trên xỏ xanh phải trải qua. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, ở lứa tuổi 9 đến 15, các bé đã quá quen với những trò giải trí hiện đại nên chuyến “về quê nghèo”, lại ở cái thời chẳng biết điện thoại, máy tính bảng là gì tưởng chừng rất khô khan cho các sao nhí. Tuy nhiên, bộ ba diễn viên nhí Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ở Phú Yên với những khung cảnh đẹp nên thơ.

Không còn những robot, game điện tử hay bất kỳ trò chơi online nào khác mà thay vào đó là đá cỏ gà, nhảy lò cò, nhảy dây, bắn bi, rượt bắt, xe gỗ, thuyền lá, xếp cào cào lá dừa, thả diều… cứ thi nhau dẫn dắt lũ trẻ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Có lẽ nhờ bắt nguồn từ những cảm xúc trong veo như thế nên ba em nhỏ lên phim rất ngọt ngào và dễ thương.

2,4 triệu lượt xem trailer và nhạc phim trên Youtube

Khi ra mắt vào đầu tháng 5, trailer của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh lập tức gây sốt cộng đồng mạng và được hàng trăm nghìn người chia sẻ, kèm theo những lời có cánh: “Không có bộ phim nào mà mình mong chờ như phim này, ngay cả bom tấn Hollywood hay gì đi nữa” (khán giả Đạt Trịnh comment trên Youtube). Đến nay, trailer của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã có hơn 1,28 triệu lượt xem và trở thành trailer phim Việt hút view nhất từ trước đến nay, vượt xa trailer của Để Mai Tính 2 (gần một triệu lượt xem) hay Quả tim máu (500.000 lượt xem).

Bài hát chủ đề phim – Thằng Cuội – khi được tung ra vào ngày 18/9 cũng hot không kém trailer. Chất giọng mượt mà của ca sĩ Ngọc Hiển với bản phối do nhạc sĩ Đỗ Thanh Lâm thực hiện đã chinh phục khán giả và đến nay cũng đạt được hơn 1,2 triệu lượt xem.

80 tỷ đồng sau hai tháng “gây bão” ngoài rạp
80 tỷ đồng sau hai tháng “gây bão” ngoài rạp

Khởi chiếu từ ngày 2/10, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đạt được một triệu USD (hơn 20 tỷ đồng), tương đương 350.000 lượt vé trong tuần công chiếu và trở thành phim Việt có màn ra mắt ăn khách thứ ba trong lịch sử phòng vé nước nhà, sau Để Mai Tính 2 và Quả tim máu. Trước đó, trong hai ngày chiếu sớm (30/9 và 1/10), phim đã bán được 110.000 vé trên cả nước với trung bình 220 suất chiếu mỗi ngày.

Sau hai tuần, số lượt khán giả tới rạp xem là 850.000 và đem về con số 59,48 tỷ đồng. Qua một tháng chiếu ở trên 60 cụm rạp cả nước, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thu về xấp xỉ 70 tỷ đồng và trở thành phim tâm lý ăn khách nhất thị trường Việt Nam từ trước đến nay. Tròn hai tháng ra rạp, phim chạm mốc 80 tỷ đồng và trở thành một dấu son của điện ảnh nước nhà trong năm nay.

2 tháng – thời gian từ lúc ra màn ảnh rộng tới khi lên màn ảnh nhỏ

Trong những ngày đầu tháng 12, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vẫn còn nhiều suất chiếu tại các rạp trên cả nước nhưng tới tối 4/12, phim có buổi chiếu đầu tiên trên truyền hình vào lúc 20:00 ở kênh K+1 trong chương trình Special Vietnamese Movies (một phim mỗi tháng). Có thể nói đây là tác phẩm được lên sóng truyền hình trong thời gian ngắn nhất và là phim Việt đầu tiên chiếu trên tivi khi mà vẫn đang gây “sốt” ngoài rạp.

Sau buổi chiếu đầu tiên, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh còn có thêm buổi chiếu thứ hai cũng vào lúc 20:00 trên kênh K+1 vào ngày 25/12. Sau khi tạo “bão” trên màn ảnh rộng, bộ phim trong trẻo của đạo diễn Victor Vũ hứa hẹn tiếp tục khuynh đảo màn ảnh nhỏ.