Người đẹp chuyển giới Di Yến Quỳnh:

“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời”

(Dân trí) - Di Yến Quỳnh là một cái tên đặc biệt trong làng nhạc bởi ngoài tài năng, chị còn được chú ý vì là ca sĩ chuyển giới. Trò chuyện với Dân trí, Di Yến Quỳnh đã tiết lộ rất nhiều chuyện thú vị xung quanh cuộc đời và hạnh phúc gia đình của mình.

Chào Di Yến Quỳnh, cuộc đời của chị có rất nhiều điều thú vị, đặc biệt. Nhưng tôi tự hỏi, để nói về cuộc đời mình, chị sẽ bắt đầu như thế nào?

 

Nếu tôi nói về cuộc đời mình, có lẽ tôi nghĩ có hai sự bắt đầu, một là từ khi tôi ra đời, hai là sau khi tôi chuyển giới. Nếu nói từ khi tôi sinh ra đời tới giờ, nó là một quãng thời gian dài và rất khác biệt. Tôi là một cô bé trong hình hài của một cậu con trai ngay từ khi được sinh ra. Suốt quãng thời gian ấu thơ của mình, tôi đã chịu rất nhiều đau khổ vì điều đó. Nỗi cô đơn, buồn tủi cứ mãi đeo đẳng khiến tôi không bao giờ có thể là chính mình được. Mãi cho đến khi tôi quyết định chuyển giới, tôi mới có thể sống một cuộc sống là chính con người mình.

 

Chị hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định chuyển giới?

 

Nhiều chứ, cũng đã 9 năm rồi đấy. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự thật rằng mình là phụ nữ. Khi quyết định chuyển giới, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng rất sợ hãi, vì có nhiều người đã không bao giờ còn có thể tỉnh lại nữa sau khi gây mê phẫu thuật. Nhưng ước muốn được sống bằng chính bản thân mình lớn hơn mọi sự sợ hãi.

 

Tôi cũng đã từng trăn trở rất nhiều, đến độ trước khi làm phẫu thuật, tôi đã ghi lại hết mã số tài khoản ngân hàng, chuyển giao quyền sở hữu nhà cửa, nói những lời như là trăn trối… với người thân. Những hành động đó của tôi khiến người thân hoảng sợ, mẹ tôi cứ quỳ cầu nguyện từ lúc tôi vào phòng mổ cho tới khi buổi phẫu thuật kết thúc. May sao cuộc phẫu thuật thành công, tôi được “sinh” ra một lần nữa và tôi thấy thật hạnh phúc.
 
“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời” - 1

 

Hạnh phúc cùng với nỗi đau, phải thế không?

 

Đúng vậy, sau phẫu thuật, tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi đã rất nhiều đêm không ngủ được vì quá đau đớn, đau tới mức mà mọi loại thuốc ngủ, thuốc giảm đau mà tôi sử dụng đều không có tác dụng.

 

Tuy nhiên, dù thể xác có đau đớn tới mấy cũng chẳng bằng nỗi đau tâm hồn mà tôi từng chịu đựng khi bị dị nghị, xa lánh nên mong muốn được làm chính mình đã giúp tôi vượt qua tất cả. Rồi mọi nỗi đau cũng dần qua đi, tôi tạ ơn trời vì điều đó.

 

Sau khi hoàn toàn bình phục, tôi sống như trong mơ, sống hạnh phúc như thể được sinh ra lần nữa bởi giấc mơ đã trở thành hiện thực. Điều kỳ lạ là tôi không hề có chút bỡ ngỡ nào với cuộc sống mới, mọi thứ quen thuộc như thể tôi sinh ra vốn dĩ đã là như vậy rồi. Cũng gặp chút khó khăn về giấy tờ vì trong giấy tờ vẫn là nam nhưng ngoại hình đã là nữ. Sau một thời gian dài thì mọi chuyện cũng ổn dần. Và niềm hạnh phúc lớn nhất đã đến với tôi khi tôi gặp chồng mình.
 
“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời” - 2

 

Anh chị đã đến với nhau như thế nào?

 

Chúng tôi quen nhau qua Internet, mọi người nói chuyện tình qua mạng rất vớ vẩn nhưng với cá nhân tôi khi không phải như vậy. Tôi và anh gặp nhau qua mạng, khi nhìn thấy hình của tôi trên mạng anh đã để lại lời nhắn: “Anh thấy em rất dễ thương, vậy nên muốn ghé vào để nói chào em và mong nhận lại được một câu nói tương tự từ em.” Từ đó thì chúng tôi quen nhau, và hóa ra chúng tôi ở cùng một thành phố. Sau khi café, nói chuyện rồi phát hiện ra rất nhiều điểm chung ở hai đứa, rồi mến nhau và… yêu nhau.

 

Chị hẳn đã phải khó khăn lắm để nói sự thật với anh?

 

Tôi đã rất khổ tâm khi tìm cách nói sự thật với anh ấy. Bởi anh là con của một gia đình rất gia giáo và gia đình anh ấy rất yêu quý tôi ngay sau khi anh giới thiệu tôi với gia đình. Trong suốt quá trình yêu nhau, mỗi khi nói về tương lai và nói về chuyện con cái thấy tôi lảng tránh anh không nhắc tới nữa vì anh nghĩ tôi là nghệ sĩ nên không muốn con cái sớm nên anh tôn trọng chứ không hề biết sự thật.

 

Chính vì tình yêu của anh cùng với tính cảm của gia đình anh khiến tôi đau khổ và trăn trở rất nhiều, bởi tôi không muốn nói dối người mình yêu và không bao giờ muốn anh phải đau khổ. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, mãi rồi mới có thể nói với anh sự thật được bởi tôi nghĩ nếu mình đã yêu và muốn gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông này, mình phải thành thật với anh ấy.
 
“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời” - 3

 

Tôi đoán chắc hẳn anh đã không dễ dàng chấp nhận sự thật đó?

 

Đúng vậy. Ban đầu thì anh đã bị sốc lắm. Anh là người hiền lành nên sau khi nghe sự thật anh đã lựa chọn cách im lặng, không nói gì với tôi cả. Sống cùng một nhà nhưng mỗi lần anh đi làm về, lặng lẽ và không hề nói với tôi câu gì dù vẫn lịch sự với tôi, điều đó làm tôi đau lắm, tôi nói với anh: “Hay là chúng mình tạm xa nhau đi, không phải là em bỏ anh hay anh bỏ em mà là để chúng ta có thời gian kiểm chứng lại xem chúng ta yêu nhau tới mức nào? Em yêu anh nên muốn anh có một cuộc sống bình thường, có một người vợ và những đứa con xinh xắn. Nếu anh bỏ em thì em sẽ không một lời oán trách, còn em thì sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả.”

 

Nói rồi tôi dọn ra khỏi nhà, dời đến California để tiện cho việc biểu diễn. Ban đầu thì anh tiếp tục im lặng, nhưng khoảng hai tuần sau thì anh gọi điện. Khi nghe điện thoại tôi đã rất run, rất hồi hộp. Anh nói: “Em khỏe không? Dạo này nhà mình trống trải, buồn quá, anh cô đơn quá, anh nhớ em, em về đi. Trước đây em thế nào anh không quan tâm, chỉ biết là dù thế nào đi nữa em vẫn là vợ của anh. Về đi em, anh đợi em.” Tôi tưởng như thế giới chao đảo sau câu nói đó, tôi quá đỗi hạnh phúc và tôi biết mình thật may mắn khi có một người yêu mình đến vậy.
 
“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời” - 4

 

Nếu không nghe chị kể với những giọt nước mắt trên má, tôi đã không tin đâu, bởi bây giờ có rất ít những người đàn ông bao dung đến như vậy?

 

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình đã quá may mắn. Về cuộc sống, sau khi chuyển giới tôi thấy mình sống hạnh phúc hơn, có một người yêu mình thật lòng. Anh thường nói với tôi, nếu tôi không có khả năng làm mẹ, chúng tôi sẽ xin con nuôi, con nuôi con đẻ gì cũng được, quan trọng là nó có hiếu với cha mẹ. Tôi đã rất xúc động về lời nói của anh.

 

Đến giờ anh vẫn thường bay theo để chăm sóc tôi mỗi khi tôi đi diễn ở xa. Anh tin tưởng và tôn trọng tôi hết mức trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ tôi chẳng cần phải đòi hỏi nhiều hơn nữa ở cuộc sống. Tôi có một người chồng tốt, những người bạn tốt và có nhiều fan trung thành.

 

Chị có còn nhận được những lời dị nghị không? Tôi vẫn nghĩ  nhiều người đến nghe chị hát chẳng qua là họ tò mò nhiều hơn là tài năng của chị?

 

Tôi thi thoảng vẫn nhận được những lời dị nghị, điều đó là dĩ nhiên thôi bởi ai cũng có người thương người ghét. Còn chuyện người ta có đến nghe tôi hát vì tôi tò mò không thì tôi không đồng ý với nhận định của anh. Tuy tôi là ca sĩ hải ngoại đầu tiên chuyển giới nhưng tại Việt Nam không ít ca sĩ giống như tôi. Hơn nữa trong mỗi lần đi diễn, tôi đều nhận được những lời cổ vũ, động viên từ phía khán giả. Những tình cảm của họ là hết sức thật lòng và tôi cảm nhận được điều đó.

 

Cảm ơn ca sĩ Di Yến Quỳnh rất nhiều.
 
“Tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời” - 5

 

Bài và ảnh: Phan Anh