Tô Minh Thắng: Không thành công vì quá tự tin

(Dân trí) - “Tôi thích được nhớ đến một hình ảnh Tô Minh Thắng nhễ nhại mồ hôi, bởi vì khi nào hát say mê, nhìn tôi rất …“bẩn”, chứ không hề sạch sẽ!”, Tô Minh Thắng - nam ca sĩ của những ca khúc sôi động và trẻ trung bật mí.

Từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất, vậy sao cho đến giờ, cái tên Tô Minh Thắng dường như vẫn chưa toả sáng như mong đợi?

 

Đúng là có một thời tôi đã từng là một trong những ca sĩ “hot”. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa ý thức một cách sâu sắc về nghề nghiệp của mình, chưa có định hướng cho mình. Tôi chỉ nghĩ rằng, mình có một chút tiếng tăm, vài giải thưởng, rồi show diễn cứ đều đều, như thế là ổn, cứ thế mà “tiến” thôi.

 

Nghĩa là bây giờ anh mới ý thức được nghiệp hát của mình? Có muộn không, theo anh?

 

Cũng có thể nói như vậy. Tôi đã từng quá tự tin, nghĩ rằng một mình có thể làm được mọi thứ. Thời điểm tôi nổi tiếng, cũng đã có nhiều ca sĩ thành danh lắm đâu. Với lại, tôi theo đuổi dòng nhạc có thể nói là khá mới và sôi động, ít bị cạnh tranh là pop-rock Latinh nên cũng yên tâm.

 

Giờ nghĩ lại mới thấy quả là lúc đó mình suy nghĩ còn non trẻ, nhưng với tôi không cái gì là muộn cả, bởi tôi có đam mê thực sự. Hơn nữa, tôi là người rất lạc quan, tôi tin những người yêu mến sẽ không nhanh chóng quên mình và tôi đang nỗ lực để đáp lại sự mến mộ của họ.

 

Anh đang cảm thấy tiếc nuối “một thời đã xa”?

 

Quả là tôi thấy hối tiếc. Nếu cho tôi quay lại khoảng thời gian đó, tôi sẽ làm lại một số việc. Tôi sẽ kiếm cho mình một công ty quản lý hay một ê-kip làm việc. Hơn nữa, việc tôi vào biên chế của Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương cũng bị hạn chế nhiều, là ca sĩ tự do hay hơn.

 

Có mâu thuẫn không vì nếu là “quân” của một nhà hát sẽ có thu nhập ổn định và nhiều cơ hội đến với khán giả hơn?

 

Không, khi là một ca sĩ thuộc đoàn nào đó, mình phải có trách nhiệm với đoàn, đặc biệt là về lịch diễn, có nhiều lần tôi đã bỏ show ngoài chỉ vì trùng với lịch diễn của đoàn. Hơn nữa, có phải ngày nào, chương trình nào đoàn cũng được diễn đâu.

 

Quay trở lại hiện tại, anh có vẻ “sung sức” hơn sau khi kết hôn?

 

Cái này thì đúng (cười), nhiều người cũng nói như vậy. Tôi đã ra được vol 1, và vol 2 đang trong quá trình thực hiện. Trong vol 2 sẽ có một số bài song ca cùng Hồ Quỳnh Hương và Nguyễn Ngọc Anh. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời biểu diễn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

 

Sự sung sức này có thể được lí giải bằng câu “ thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”?

 

Tôi phải cảm ơn bà xã nhà mình rất nhiều. Vol 1 của tôi ra đời được là hoàn toàn do công của vợ tôi, cô ấy đã ủng hộ và luôn sát cánh bên tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì có một người vợ hiểu và luôn hỗ trợ mình trong công việc.

 

Vợ anh là kiểm toán, chắc cũng giữ luôn chức “kiểm tiền” cho anh?

 

Cũng tốt chứ sao, nhưng vợ tôi cũng rất “biết điều” (cười), không bao giờ thắc mắc hay hỏi han về cát-sê của tôi. Theo cô ấy, mỗi người nên cô một tài khoản riêng, vợ chồng thì cũng nên riêng tư một chút (cười).

 

Vậy, chị ấy cũng giữ thái độ như thế với “khoảng trời riêng” của anh? Nghe nói anh chơi thân với nhiều người mẫu, ca sĩ, bà xã có đề phòng không?

 

Cô ấy rất tôn trọng và tin tưởng tôi, ngày trước khi mới yêu nhau, tôi cũng có nhiều fan nữ. Khi đi chơi cùng nhau, mọi người phát hiện ra tôi và chạy đến trò chuyện, cô ấy đã đi chậm lại tách khỏi tôi và bảo tôi đi trước, để tôi được thoải mái trò chuyện với fan. Hành động đó khiến tôi rất “nể”, đâu phải ai cũng có cách xử trí như thế!

 

Dường như anh đã lấy được “người trong mộng” của mình?

 

Đúng đấy. Vợ tôi chính là mẫu người phụ nữ mà trước đây tôi đã tưởng tượng ra: nhỏ nhắn, trắng xinh, ngoan và khéo léo, hơi nhẹ dạ nữa (cười).

 

Có phải anh đã “lừa” chị ấy bằng giọng hát của mình?

 

Hoàn toàn không, thậm chí khi tôi làm quen, cô ấy còn không biết tôi là một ca sĩ đang nổi tiếng. Cô ấy bảo chỉ biết Mỹ Tâm và Lam Trường thôi.

 

Anh có buồn khi nghe bà xã nói thế?

 

Cũng hơi tủi thân một chút nhưng chính điều đó làm tôi thấy ấn tượng vì sự chân thành của cô ấy, với lại tôi cũng rất quý Lam Trường.

 

Một người là nghệ sĩ, một người là kiểm toán, anh làm sao để hài hoà được cuộc sống?

 

Vợ mình là dân kiểm toán nên hơi khô khan, trong nhà cũng phải có người thực tế như thế thì mới “cân bằng” được cuộc sống lãng mạn của người nghệ sĩ chứ.

 

Trên sân khấu thấy anh quậy tưng, ngoài đời anh thế nào?

 

Tô Minh Thắng là một người lạc quan và hài hước, say mê với âm nhạc, gần gũi với mọi người và hơi… mê tín.

 

Nhưng nghe nói trên sân khấu anh cũng hay quên lời và mất hứng?

 

Phải đấy, đôi lần tôi quên lời, ngay cả Radio buồn là bài bài tủ mà có lần biểu diễn tôi hát nhầm lời, rồi có lần hát mãi mà không hết được bài vì lúc đấy hát say quá, quên sạch cả lời.

 

Nói thế xem ra anh là người rất dễ bị “kích động” hay do anh chuẩn bị bài không cẩn thận?

 

Không phải tôi cẩu thả trong biểu diễn, tôi là người không che dấu được cảm xúc và thường bị lôi cuốn bởi không khí sân khấu. Nếu sân khấu sôi động, tôi hát rất hăng, còn nếu chẳng may bị mất hứng thì tôi căng thẳng lắm. Bởi dòng nhạc tôi theo đuổi rất sôi động nên yếu tố không khí và khán giả quan trọng lắm.

 

Anh thích được nghe khán giả nói về ca sĩ Tô Minh Thắng như thế nào?

 

Tôi thích được nhớ đến một hình ảnh Tô Minh Thắng nhễ nhại mồ hôi, bởi vì khi nào hát say mê, nhìn tôi rất…“bẩn”, chứ không hề sạch sẽ!

 

Cảm ơn anh!

 

Phương Anh