"Tình nhân mới” của Bae Yong Jun

Son Ye Jin - Ngọc nữ của điện ảnh Hàn Quốc cô tình nhân bé bỏng của Bae Yong Jun trong bộ phim “Tuyết tháng tư” – bộ phim đang được công chiếu cùng lúc ở Việt Nam và 10 nước châu Á.

Năm 2001, Son Ye Jin khởi nghiệp từ vai diễn chính trong Lời cầu hôn ngọt ngào cùng So Ji Sub và So Yu Jin. Nhưng phải đợi đến phim Cổ điển, tiếp theo là vai nữ bất hạnh trong Hương mùa hè cùng Song Sung Hun, Son Ye Jin mới thực sự bứt phá, trở thành một trong những nữ hoàng nước mắt của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc giai đoạn mới.

Đầu năm 2005, sự xuất hiện của Son Ye Jin trong Hãy xóa hết ký ức của em, đóng chung với Jung Woo Sung được xem là bước trưởng thành của cô diễn viên trẻ này.

Ngay sau khi Hãy xóa hết ký ức của em ra mắt khán giả, Son Ye Jin lập tức nhận được cơ hội đặc biệt, đóng vai người vợ đáng thương của Bae Yong Jun trong Tuyết tháng Tư.

Năm 15 tuổi, Son Ye Jin chính thức đề đạt nguyện vọng theo đuổi nghệ thuật của mình với ba mẹ. Vẫn biết cô con gái cưng yêu thích phim ảnh từ bé, nên gia đình Son Ye Jin lập tức ủng hộ cô.

"Tình nhân mới” của Bae Yong Jun - 1

Diễn viên Son Ye Jin


Son Ye Jin nỗ lực gửi hình đến các cuộc thi tuyển, hy vọng sẽ tìm thấy vận may như nhiều ngôi sao khác, cũng xuất thân từ vị trí người đẹp.

Gần 2 năm trôi qua, nhưng Son Ye Jin vẫn không nhận được bất cứ lời mời nào. Không nản chí, Son Ye Jin khăn gói đến trường Nghệ thuật Seoul để “tầm sư học đạo”.

Sau nhiều vòng thi tuyển, Son Ye Jin không chỉ trình diễn được năng khiếu của mình, hơn thế, sự tự tin khi đứng trước Ban giám khảo đã giúp cô bé nổi tiếng là rụt rè giành được điểm số rất cao. Tháng 3/2000, Son Ye Jin nhập học, cô là một trong những sinh viên Khoa kịch nghệ điện ảnh có triển vọng nhất của trường Nghệ thuật Seoul.

Khi Son Ye Jin nổi tiếng, nhiều người nhận xét cô quá khôn ngoan. Không giống nhiều bạn khác, khi đi học luôn chú ý tạo cơ hội giúp mình nổi bật, Son Ye Jin khá lặng lẽ, mịêt mài học tập và tham gia công tác đoàn thể.

Cô hiểu một điều, các giám chế nổi tiếng, luôn là khách mời đặc biệt trong những buổi học chuyên đề. Khi đến trường, họ luôn gặp gỡ cán bộ trong Khoa, trong lớp. Chính việc chọn đúng hướng này đã giúp Son Ye Jin tạo được sự chú ý. Vừa học năm thứ nhất, cô đã may mắn nhận được vai diễn chính trong Lời cầu hôn ngọt ngào.

Khi đóng phim, Son Ye Jin không chọn cách thể hiện mới, cô tái hiện lại tất cả những hình ảnh quen thuộc của một số gương mặt ăn khách như Shim Eun Ha, Go So Young. Nước mắt, vẻ yếu đuối là lợi thế của Son Ye Jin trên màn ảnh.

Son Ye Jin không thích hợp đóng những vai dữ dằn. Chính vì vậy, vai diễn của cô luôn được khán giả yêu thương. Báo chí Hàn Quốc từng gọi Son Ye Jin là Tiểu thiên hau, Nữ hoàng quảng cáo. Cô là một trong số ít diễn viên không để xảy ra tin đồn, luôn được khen ngợi là ngoan, hiền và trong sáng.

Tự bạch đầu tiên của Son Ye Jin về chuyện mình...sợ đóng những cảnh mùi mẫn là vì, cô hoàn toàn thiếu tự tin vào vẻ đẹp cơ thể khiến không ít các khán giả nam giới ngẩn ngơ.

Nhìn gương mặt xinh xắn của Son Ye Jin, có quá nhiều người mường tượng đến một vóc dáng đẹp nhưng có lẽ, không muốn các fans của mình tưởng bở, Son Ye Jin đã nói, sở dĩ tôi không đóng cảnh thân mật quá, hay mặc những bộ đồ gợi cảm quá là vì tôi biết điểm yếu trên cơ thể mình. Tôi quá gầy và không có sức hấp dan nữ tính.

Bất chấp việc Son Ye Jin tự nhận xét mình không gợi cảm, trong tất cả các cuộc bình chọn trên mạng, ở cả trong và ngoài Hàn Quốc, Son Ye Jin luôn có tên trong Top 5 người nổi tiếng nhất.

Cuối năm ngoái, khi Jung Woo Sung tâm sự, hình mẫu lý tưởng của anh giống Son Ye Jin, cô bạn diễn trong Hãy xóa hết ký ức của em xuất hiện trên báo chí, fans của Son Ye Jin gần như thất điên bát đảo vì mặc dù, Jung Woo Sung là nam diễn viên nổi tiếng, có hình ảnh lãng mạn nhất, nhưng từ trước tới nay, anh luôn được xem là người hùng, rất phù hợp với “cô nàng ngổ ngáo” Jun Ji Hyun.

Thông tin hành lang về việc Son Ye Jin cặp bồ với Jung Woo Sung mới chỉ lan tràn trong một bộ phận khán giả, thì lập tức cô nhận được vai diễn trong Tuyết tháng Tư.

Trước đây, khi đóng Hương mùa hè cùng Song Sung Hun, Son Ye Jin đã được khán giả nước ngoài chú ý. Tuy không được hâm mộ bằng Song Hye Kyo, nhưng Son Ye Jin lại có lợi thế vì bất kể đóng cặp với nam diễn viên nào, cô cũng được khán giả kỳ vọng sẽ yêu luôn người đó.

Cùng với cuộc đổ bộ của, Tuyết tháng Tư tại các nước Châu Á, khán giả đang rất mong đợi một chuyện tình có thật, lãng mạn và ngọt ngào của Son Ye Jin và Bae Yong Jun.


Theo Tiền Phong