"Tiệc đêm"- chưa xong phim đã đắt hàng

Đang trên phim trường, "Tiệc đêm" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã trở thành mục tiêu tranh giành của các hãng phát hành Hollywood.

Và mới đây, Gaga - Công ty phát hành phim lớn nhất Nhật Bản thương lượng thành công bản quyền tác phẩm này với giá ngất ngưởng: 5 triệu USD.

 

Hấp dẫn vì sao?

 

Trở về từ chợ phim Mỹ (American Film Market) vừa diễn ra ở Los Angeles, ông Vương Trung Lỗi, Tổng giám đốc công ty quảng cáo Hoa Nghị Huynh Đệ cho biết: “Không quá lời khi bảo Dạ yến là bộ phim Trung Quốc được thị trường điện ảnh Mỹ chú ý nhất năm 2005. Bởi sau Thiên hạ vô tặc, Phùng Tiểu Cương trở thành một cái tên uy tín chẳng kém gì Trương Nghệ Mưu hay Trần Khải Ca về mặt thương mại”.

 

Đó là một bộ phim cổ trang quy mô với câu chuyện mang đậm màu sắc Trung Hoa thời phong kiến mà khán giả phương Tây rất “hạp khẩu”. Phim mô tả những mâu thuẫn trong chốn hậu cung thời Ngũ đại thập quốc - một giai đoạn hỗn loạn của xã hội phong kiến Trung Quốc.

 

Sau khi Tiên đế đột ngột qua đời, người em (Cát Ưu đóng) không chỉ lên thay mà còn chiếm luôn hoàng hậu xinh đẹp (Chương Tử Di đóng), làm nảy sinh lòng hận thù của Thái tử (Ngô Ngạn Tổ đóng).

 

Trong khi đó, viên Đại quan (Mã Tinh Vũ đóng) cũng muốn đoạt ngôi và bị nhan sắc của Hoàng hậu mê hoặc. Con gái Đại quan (Châu Tấn đóng) yêu Thái tử, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Con trai Đại quan (Huỳnh Hiểu Minh đóng) do muốn bảo vệ em gái và gia tộc đã vô tình bước vào cuộc tranh đấu một mất một còn.

 

Như hầu hết các tác phẩm trước đây, Phùng Tiểu Cương không lạm dụng kỹ xảo, mà khai thác sâu thế giới nội tâm của nhân vật. Ông tâm sự: “Dù là phim hài, phim tâm lý xã hội, phim hiện đại hay cổ trang thì với tôi, những mối quan hệ giữa con người và con người luôn được đề cao”.

 

Gặp lại Chương Tử Di, Cát Ưu

 

Cát Ưu sau vai diễn trùm cướp giật trong Thiên hạ vô tặc đã hào hứng nhận vai em trai Hoàng đế. Lần này, nhân vật sẽ còn “gian ác hơn, nham hiểm hơn” như anh khoe với giới báo chí.

 

Hai nam diễn viên trẻ Ngô Ngạn Tổ (Hồng Kông) và Huỳnh Hiểu Minh (Trung Quốc) có dịp tranh tài bằng hai vai mà theo Phùng Tiểu Cương: “Kẻ tám lạng, người nửa cân, sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ”. Riêng Châu Tấn, mặc dù nhân vật con gái Đại quan xuất hiện không nhiều, tính cách lại một chiều nhưng cô cũng thích thú góp mặt trong một phim lớn.

 

Đáng nói hơn cả vẫn là Chương Tử Di. May mắn đang mỉm cười khi cô có mặt trong hầu hết những bộ phim quy mô của điện ảnh Trung Quốc gần đây. Phùng Tiểu Cương đã “để dành” vai Hoàng hậu cho cô từ lúc chuẩn bị thực hiện Dạ yến.

 

Nhân vật Hoàng hậu không nhiều đất diễn nhưng Chương Tử Di vẫn tranh thủ thời gian tham gia. Cô nói: "Ngoài đạo diễn Phùng Tiểu Cương, người khiến tôi nhận lời chính là Cát Ưu. Tôi thật sự “mê” nét diễn của anh ấy. Xem Cát Ưu trong Phải sống, tôi đã mơ ước có dịp được đứng chung với anh ấy".

 


Theo Tiền Phong