1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Thy Dung: “Ai tán tỉnh mới bảo tôi…đẹp”

(Dân trí) - “Đàn ông họ thường nói thích tôi vì sự năng nổ, gần gũi. Chỉ những ai có ý định tán tỉnh mới khen tôi…đẹp”, cô ca sỹ thích sự gợi cảm tâm sự.

Bay show ngoại kiếm tiền ra… đĩa

Trong một thời gian ngắn khoảng 2 năm đã  ra liền tù tì 5 CD: Người ấy, Chủ nhật đón yêu thương về, Em mơ làm cô dâu, Một nửa đời em và Xưa. Nhiều người cho rằng nhờ cặp với các đại gia mà Thy Dung mới có nhiều tiền như thế để làm đĩa. Thy Dung nghĩ sao?

Không hề có chuyện tôi cặp với các đại gia mới có tiền làm album. Để có đủ tiền ra từng ấy album, tôi đã phải cố gắng  làm việc hết mình. Tôi phải đi hát nhiều, đi show nước ngoài vài lần và thu nhập chính của tôi kiếm được là từ những lần đi hát ở nước ngoài ấy. Tính tôi tự lập từ nhỏ, tôi không muốn dựa dẫm vào một ai.

Người ta cũng nói rằng cái tên Thy Dung trước đây chưa ai biết, cho đến album Em mơ làm cô dâu mới có một chút tên tuổi nhờ vụ ồn ào nghi liên khúc Không nhái nhạc ca khúc Vũ điệu hoang dã  trong album Sao tình yêu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương?

Trước đây, tôi chỉ biết hát, tôi chưa có một chút kinh nghiệm gì về việc PR cho hình ảnh của mình cũng như có mối liên hệ với báo chí nên mọi người ít biết đến tôi mà thôi. Trước album Em mơ làm cô dâu, tôi cũng chưa có đủ thời gian và thật nhiều tiền bạc để ra album cho hoành tráng, để nhiều người chú ý tới. Kể từ khi phát hành album Em mơ làm cô dâu, tôi ý thức được nhiều điều, nỗ lực nhiều nên đã tạo được thành công bước đầu. Tôi nghĩ, khán giả biết tới mình vì những cố gắng của bản thân trong ca hát chứ không hẳn chỉ vì chuyện khác gây tai tiếng.

Nếu ra hai CD cùng một lúc, các ca sĩ khác thường chọn hai phong cách nhạc khác nhau để tạo ấn tượng và tìm hiểu thị hiếu của công chúng ví như Kasim Hoàng Vũ với album Vì sao (pop, những bản tình ca ngọt ngào); Mặt trời bên kia (rock, latin, hip - hop). Ngược lại, Thy Dung “xuất xưởng” cùng một lúc hai sản phẩm âm nhạc đều về tình yêu đôi lứa - lãng mạn và trữ tình. Dung không sợ chúng “na ná” và mờ nhạt?

Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của của tôi rồi. Sau album Em mơ làm cô dâu là hai album Một nửa đời emXưa với thể loại nhạc pop sở trường của tôi. Các ca khúc được chọn lựa đều nằm trong kế hoạch còn kết quả thành công hay thất bại, khán giả đón nhận nhiệt tình hay lạnh nhạt tuỳ thuộc vào khán giả thôi. Tôi chỉ biết gắng hết sức.

Để PR cho hình ảnh bản thân và hai album mới, là ca sĩ Sài Gòn sao Thy Dung lại chọn Miền Bắc làm điểm xuất phát?

Tôi muốn giới thiệu hai album này ở Miền Bắc trước tiên, sau đó tới Đà Nẵng TPHCM. Lập nghiệp tại Sài Gòn nhưng tôi quyết định “Bắc tiến” vì không ngờ khán giả miền Bắc lại đón nhận giọng hát của mình nhiệt tình đến thế. Để có kế hoạch PR bản thân một cách cụ thể hơn, tôi sẽ thực hiện những show diễn ở các phòng trà.

“Tôi không ghê gớm như mọi người tưởng”

Một nửa đời em bao gồm nhiều ca khúc mang tâm trạng và những cảm xúc về tình yêu của một cô gái sắp lên xe hoa. Có phải album này ra đời trong niềm vui sắp lên xe hoa ngoài đời thật của Thy Dung?

Có người hiểu nhầm dự định thực hiện đĩa nhạc tập hợp những bài hát đám cưới trẻ trung là để kỷ niệm cho ngày vui sắp tới của tôi. Thực ra không phải vậy. Tôi định làm một album toàn bài hát về đám cưới hay cho đến bây giờ sự có mặt của Một nửa đời em cũng chỉ là những cảm xúc, tâm trạng tôi muốn chia sẻ tới những cô gái đang yêu, đang chuẩn bị cho một cuộc sống chung hạnh phúc…

Thế “cô dâu Thy Dung” trong âm nhạc khi nào sẽ trở thành cô dâu…thật?

Chưa. Tôi còn trẻ tuổi mà. Hơn nữa, tôi muốn chuyện riêng tư của mình được yên ổn một chút. Tôi không muốn mọi người bàn tán nhiều quá về cuộc sống riêng của tôi. Trước đây đã có quá nhiều tin đồn không hay về tôi: có người bảo sao Thy Dung ghê gớm thế, Thy Dung là người mẫu đi hát, rồi Thy Dung cặp bồ mới có tiền làm đĩa. Có rất nhiều người nói xấu, nghĩ không hay về mình chỉ vì những tin đồn thất thiệt. Thật sự con người mình ở ngoài không như thế. Những ai từng tiếp xúc với tôi ngoài đời sẽ thấy tôi khác hẳn với con người như họ suy nghĩ.

Nếu lấy chồng, Thy Dung cần những “tiêu chuẩn” gì?

Một người biết chia sẻ,  chân thành, đơn giản, không kiểu cách.

Một người đàn ông có đủ các yếu tố trên nhưng lại…nghèo thì sao?

Dĩ nhiên là người đàn ông có kinh tế thì cuộc sống của cả hai sẽ bớt khổ hơn. Nhưng đối với tôi, một người biết chia sẻ đã là một người giầu có - họ rất giầu có về mặt tình cảm.

Sexy không có nghĩa là hở trên, hở dưới

Từng nói rằng rất thích ca sĩ  Madonna và Thanh Lam, phải chăng vì hai nữ ca sĩ đó đều gợi cảm, đều sexy như mong muốn của Thy Dung?

Tôi rất ngưỡng mộ hai ca sĩ đó bởi họ là những ca sĩ đẳng cấp, đều đẹp, gợi cảm với tính cách nổi loạn trong âm nhạc. Tôi thích vẻ đẹp khác biệt - vẻ đẹp thật sự sexy. Sexy ở đây không có nghĩa là phải hở trên hở dưới, ăn mặc thiếu vải. Tôi quan niệm sexy là vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm. Là phụ nữ ai chẳng thích được khen mình là sexy, gợi cảm.

Dung có nghĩ mình đẹp không?

Tôi nghĩ trông hình dáng mình cũng được: cao ráo, dễ nhìn. Sexy và gợi cảm là những điều tôi đang hướng tới. Còn thực tế trông tôi như thế nào thì để người ngoài đánh giá thì hay hơn.

Đã có người đàn ông nào đến bên và khen Thy Dung đẹp?

Đàn ông họ thường nói thích tôi vì sự năng nổ, gần gũi. Chỉ những ai có ý định tán tỉnh mới khen tôi…đẹp.

Xin hỏi một câu cuối cùng,, kế hoạch sắp tới của “cô dâu” Thy Dung là gì?

Sẽ ra một album nhạc dance kết hợp với Võ Thiện Thanh vào đầu năm 2007. Lẽ ra album này sẽ phát hành trước album Xưa nhưng lại“đụng hàng” với  album “ Thiên đàng ” của chị Thu Minh nên mình để chị Thu Minh phát hành trước. Tôi sẽ thay đổi lại hình ảnh và phát hành sau.

Xin cảm ơn Thy Dung!

Hàn Nguyệt