Thúy Ngân: "Tôi vẫn kiểm soát được mình khi đối diện với khó khăn"

Hà Tùng Long Ảnh: Phan Tiến Vũ

(Dân trí) - "Mặc dù có nhiều khó khăn khi lịch công việc bị dời đi nhưng nhìn chung tôi vẫn kiểm soát được vì đó là tình hình chung của năm nay", Thúy Ngân tâm sự.

Những khó khăn khách quan trong năm 2020 ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống lẫn công việc của Thúy Ngân?

Từ những tháng đầu năm, tôi tự ám thị là nếu có công việc sẽ nắm bắt và thực hiện ngay. Tôi thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người vì có việc để lao động và cống hiến cũng như được khán giả tiếp tục yêu thương. Mặc dù có nhiều khó khăn khi lịch công việc bị dời đi nhưng nhìn chung tôi vẫn kiểm soát được vì đó là tình hình chung.

Thúy Ngân: Tôi vẫn kiểm soát được mình khi đối diện với khó khăn - 1

Đâu là những cột mốc, thời điểm Thúy Ngân nhớ nhất trong năm nay?

Có nhiều điều đã xảy ra trong một năm đầy biến động. Có lẽ, điều tôi nhớ nhất chính là thời điểm đặt chân mình lên hành trình đến với phim "Cây táo nở hoa". Cảm giác lại sống với mọi người thân yêu như gia đình, hòa hợp, gắn bó, được lao động với sở trường và niềm đam mê của mình.

Thúy Ngân: Tôi vẫn kiểm soát được mình khi đối diện với khó khăn - 2

Thúy Ngân luôn giữ nụ cười tươi tắn ngay cả khi đối diện với nhiều khó khăn.

Bận rộn công việc, Thúy Ngân tận hưởng cuộc sống cá nhân như thế nào?

Cuộc sống cá nhân của tôi gần như gắn liền với công việc. Tôi hưởng thụ trong những điều nhỏ nhất mà công việc đem lại. Và cũng biết cách tách bạch mọi thứ để bản thân vẫn có không gian riêng. Tôi dành thời gian rảnh ngắn ngày cho bạn bè, gia đình. Nếu được nghỉ dài hơn, tôi về với không gian yêu thích của mình là Đà Lạt và Phan Thiết.

Thúy Ngân: Tôi vẫn kiểm soát được mình khi đối diện với khó khăn - 3
Thúy Ngân: Tôi vẫn kiểm soát được mình khi đối diện với khó khăn - 4

Giáng sinh và năm mới sắp tới, Thúy Ngân có kế hoạch gì cho bản thân, gia đình?

Mọi năm tôi thường đón giáng sinh bên bạn bè, cũng là dịp để tôi nhìn lại bản thân qua một năm, tái tạo năng lượng tích cực để tiếp tục công việc. Năm nay, tôi sẽ đón giáng sinh và năm mới bên gia đình vì tôi nghĩ rằng, sau những bộn bề, khó khăn, nơi mình nhận được nhiều năng lượng tích cực nhất là nhà và nơi tôi muốn làm là "về nhà".

Cảm ơn Thúy Ngân đã chia sẻ thông tin.