Thuỳ Lâm và những lựa chọn khó khăn

Lần đầu tiên, cô ca sĩ 19 tuổi Thuỳ Lâm tham gia chương trình "Duyên dáng Việt Nam" 2006 tại Hòn Ngọc Việt. Mưa trên đảo không làm cô hát kém phần say sưa ca khúc "Ông trăng xuống chơi" của nhạc sĩ Phạm Duy.

Hát dưới mưa cũng là hình ảnh quen thuộc của Thuỳ Lâm trong album đầu tay "Thuỳ Lâm 18".

Sự nghiệp ca hát khởi đầu như vậy là mơ ước của không ít ca sĩ trẻ. Được hát ở "Duyên dáng VN" coi như có tấm "hộ chiếu" đàng hoàng bước vào làng ca nhạc.

Năm Lâm đoạt giải Tư Tiếng hát truyền hình TPHCM 2004, đồng thời là thí sinh được khán giả yêu thích nhất, cô chỉ mới 17 tuổi, vừa chân ướt chân ráo từ Đức về. Sự lựa chọn đầu tiên của cô là tiếp tục du học, làm người mẫu ở bên Đức hoặc trở về VN học nghề ca sĩ.

Thuỳ Lâm tên thật là Thuỳ Trang (sau phải đổi tên vì có nhiều thí sinh, ca sĩ tên Trang), là học sinh giỏi của trường chuyên Nguyễn Du, TPHCM.

Bước lựa chọn thứ hai của cô cũng không kém phần khó khăn: Đang ôn thi tốt nghiệp cấp ba, Lâm lại "bị" rủ rê theo tiếng gọi của phim ảnh. Cô được đạo diễn Trương Dũng chọn vào vai nữ chính - bác sĩ trẻ Khánh Phương - trong phim truyền hình "Tấm hộ chiếu vào đời" 10 tập.

Vào vai rồi mới thấy khó, bởi ban đầu cô chỉ thử vai phụ - một ca sĩ trẻ trong phim. Trước đây, Thuỳ Lâm mới chỉ quảng cáo cho son bóng Lip Ice. Đến vai bác sĩ trẻ, cô cảm giác mình còn non vốn sống, chưa từng trải.

Thời gian gắn bó với đoàn phim khiến cô cũng say luôn nghề diễn viên điện ảnh. Phim hoàn thành, đạo diễn cũng thở phào vì phần diễn xuất của Lâm khá tốt. Nhưng với Thuỳ Lâm, giờ cô vẫn phải tiếp tục lựa chọn ca nhạc hay điện ảnh - truyền hình để học hành bài bản và trở thành dân chuyên nghiệp.

Giấc mơ làm ca sĩ vẫn không rời Thuỳ Lâm. Năm 2006, cô thi đậu thủ khoa (khoa thanh nhạc) trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TPHCM và bắt tay với êkíp đạo diễn Huỳnh Phúc Điền làm album cùng DVD ca nhạc.

Với hình thể đẹp (cao 1,73m), gương mặt xinh xắn, đôi mắt biểu cảm, Thuỳ Lâm đang là ca sĩ trẻ triển vọng của sân khấu ca nhạc TPHCM.

Theo Minh Thi
Lao Động