Thuý Hiền - Anh Tú đến với nhau bằng tiếng sét ái tình!
“Tôi không biết Anh Tú thế nào nhưng ngay từ lần đầu tiên tôi đã cảm thấy chúng tôi là những phần không thể thiếu của nhau. Ánh mắt đầu tiên mà Anh Tú nhìn tôi, tôi đã cảm nhận được hết những gì mà anh ý muốn nói. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tiếng sét ái tình”, Thúy Hiền và Anh Tú tâm sự.
Sau khi kết hôn, kế hoạch cuộc sống của anh chị như thế nào? Phải chăng cả hai anh chị đều dừng sự nghiệp của mình tại đây?
Thuý Hiền (TH): Tôi đã nghỉ thi đấu từ năm 2003, sau khi tham gia Seagame 22 tổ chức tại Việt Nam. Tuy vậy, tôi không nghỉ hẳn như các vận động viên khác mà tôi muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình cho những vận động viên nhỏ tuổi và tôi đã chọn cho mình con đường trở thành huấn luyện viên Wushu.
Anh Tú (AT): Ngay sau khi Nhóm Quả Dưa Hấu tan rã, tôi đã “đầu quân” cho Nhà hát Tuổi Trẻ với tư cách là một ca sỹ solo. Có nhiều người cho rằng nếu vào biên chế nhà nước là ca sỹ mất đi sự nghiệp riêng của mình nhưng tôi không nghĩ thế. Và tôi vẫn phát triển con đường sự nghiệp riêng của mình. Bên cạnh đó tôi còn tìm tòi một hướng đi mới đó là kịch hát phục vụ thiếu nhi tại Nhà hát. Còn từ khi cưới Thuý Hiền, tôi ít tham gia sân khấu hơn nhưng hiện tại tôi đã đi diễn trở lại.
Gia đình của anh chị đã có thêm một cô gái vàng, cảm nghĩ của anh chị từ khi có thêm cô gái vàng nữa ra sao? Và liệu em bé sẽ theo ngành của ai sau này? Còn với Anh Tú, anh sẽ cưng cô gái vàng nào hơn?
TH: Được trở thành một người mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong tôi. Và ngay từ khi mới có bầu và đi siêu âm biết là con gái, tôi đã cảm thấy em bé đã có những điểm tương đồng với tôi. Nhìn ánh mắt và những cử chỉ lúc đó, tôi nghĩ rằng, con gái tôi sẽ rất hợp với wushu.
AT: Cũng trong lần siêu âm đó, tôi đã nói với Thuý Hiền là “con rất giống em” và điều đó khiến tôi vô cùng vui sương. Về sau này, nếu như mẹ có đi dẫn đội tuyển đi thi đấu thì vẫn có một Thuý Hiền khác ở bên cạnh tôi. Tuy để nói về tương lai còn quá sớm nhưng tôi cũng cảm thấy em bé rất hợp với wushu. Còn đối với tôi, trong một gia đình thì cô gái vàng nào cũng rất đáng quý.
|
Chị Thuý Hiền là một vận động viên Wushu, vậy chị có hay đánh Anh Tú ở nhà không?
TH: Đi đâu cũng hay bị mọi người hỏi câu này, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị khi trả lời. Thực ra tôi cũng đã “dở võ” với ông xã nhà tôi nhưng tại anh ấy rất hay chơi đá bóng nên chạy rất nhanh. Tôi nghĩ tại sao ông xã mình ngày xưa không tham gia tuyển đá bóng hay điền kinh, có lẽ lại có thành tích trội hơn cả tôi bây giờ.
AT: Tôi cũng xác nhận là Thúy Hiền cũng đã nhiều lần “dở võ” với tôi, nhưng bản chất của tôi là người muốn được thử thách. Vì thế lúc đó tôi cũng muốn xem vợ đánh như thế nào để biết cách né như thế nào, cách chạy trốn như thế nào.
Trong cuộc sống, vợ chồng anh chị có những lúc nào không hoà hợp được nhau không?
AT: Như đã nói là vợ chồng chúng tôi rất cùng quan điểm tuy nhiên vì bản chất công việc của chúng tôi rất khác nhau. Hiền luôn phải nghỉ sớm và giữ gìn sức khoẻ nên nhiều khi tôi đi diễn về thì Hiền đã ngủ. Thời điểm đó chúng tôi rất ít gặp nhau, nhưng sau này, khi TH chuyển sang làm HLV thì chúng tôi cũng đã có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Có phải Thuý Hiền bắt đầu chuyển sang làm ca sỹ?
Thực ra trong lúc đó, tôi rất bận, có 365 ngày thì cả 365 ngày đều sáng chiều luyện tập và tối nghỉ ngơi, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác chưa nói là hát hò. Thế nhưng Tú đã khơi dậy tính nghệ sỹ trong tôi và Tú đã rủ tôi tham gia thu âm ca khúc “Đêm lao xao” và đã đưa vào album đầu tay “Bốn mùa trong anh” của ca sỹ Anh Tú. Tuy nhiên, đó chỉ là những khoảnh khắc bùng phát mà thôi, còn tôi vẫn luôn theo đuổi wushu.
Việc anh chị tham gia đóng phim chung với nhau là tình cờ hay sắp đạt?
TH: Nói là sắp đặt cũng không phải mà tình cờ cũng không phải. Trong bộ phim Đêm mưa đó, đạo diễn chỉ mời Anh Tú mà thôi, nhưng khi Anh Tú về nhà và kể chuyện cho tôi có cảnh hôn nhau và tôi đã không đồng ý. Sau đó, chúng tôi đã bàn bạc và nghĩ rằng tại sao mình không đóng chung với nhau. Khi nghe tin này, đoàn làm phim và đạo diễn cũng bất ngờ và đã mời luôn cả tôi, mặc dù lúc đó tôi cũng đang rất bận với việc luyện tập.
Khi nhắc đến anh chị người ta luôn nhắc đến tên Thuý Hiền trước, vậy có phải kể từ khi “Quả Dưa Hấu” tan rã Anh Tú ít nổi tiếng hơn Thuý Hiền nên tên anh đứng sau và anh nghĩ thế nào?
Nếu để nói về sự nổi tiếng thì thực sự Thuý Hiền là người nổi tiếng hơn tôi nhiều. Hiền không chỉ nổi tiếng trong bộ môn của mình mà còn nổi tiếng toàn Việt Nam cũng như thế giới, trong khi đó tôi chỉ được mọi người biết đến trong nghệ thuật. Tuy nhiên, riêng tôi khi đứng trước Hiền và khi được cô ấy thích, tôi cũng phải có tự tin để không bị lép vế trước một người như Hiền. Nhưng những tình cảm mà Hiền dành cho tôi đã giúp tôi tự tin hơn nhiều. Còn khi bị so sánh về sự nổi tiếng, tôi cũng có một số sức ép nhất định.
Vậy chị Thúy Hiền, kể từ khi rút khỏi sàn đấu, chị có trợ lực cho Anh Tú nhiều không?
Khi trở về nhà mình luôn là một người vợ tốt. Đó là điều đương nhiên người vợ, người mẹ nào cũng phải làm. Còn để trợ lực cho Anh Tú trong sự nghiệp ca hát, thì ngày khi chưa cưới tôi đã luôn cổ vũ cho Anh Tú. Tuy nhiên trong bất kể ngành nghề nào cũng vây, bạn phải thực sự yêu nghề thì mới sống hết mình cho nó được. Hiện tại, mình thấy Anh Tú rất yêu ca hát và càng yêu Anh Tú hơn vì điều đó.
Theo Đối thoại với người nổi tiếng - Đài tiếng nói VN