Thu Trang: Sau “sự cố” tại cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế

(Dân trí) - Trở về sau cuộc thi <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/thoitrang/2007/8/190220.vip">Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2007 </a>tại Trung Quốc, <a href="http://www.dantri.com.vn/giaitri/thoitrang/2007/7/189793.vip">người đẹp Triệu Nguyễn Thu Trang </a>trông hao gầy và có vẻ mệt mỏi. Riêng nụ cười vẫn vẹn nguyên vẻ hồn nhiên. Thu Trang đã chia sẻ chuyện “đấu đá sắc đẹp” trên “sân khấu Quốc tế” với chúng tôi.

Nhìn người đẹp khác hẳn với trên hình: gầy và không tươi tắn, phải chăng Trang không được khỏe?

 

Em bị ốm suốt từ hôm trở về sau cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2007 tại Trung Quốc. Lịch diễn, thi kín mít, lại đi đây đi đó thường xuyên cộng với cơ thể không được khoẻ lắm, bị xoang nên em cảm thấy rất mệt mỏi. Về tới Việt Nam thì em phải về Tuyên Quang ngay vì nhận được tin mẹ không được khoẻ. 

 

Em cao 1m73, nặng 52 kg nhưng giờ “sụt” xuống chỉ còn 50 kg. Có lẽ vì thế mà chị thấy em gầy gò quá! (cười).

 

Liệu có phải đi thi ra về “tay trắng” mà Trang… ngả ốm?

 

Không có chuyện đó đâu. Lần đầu tiên đi thi cuộc thi mang tầm cỡ Quốc tế, bản thân em chưa chuẩn bị chu đáo và có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Em và công ty Elite cũng là muốn em va chạm, học hỏi, trưởng thành hơn qua cuộc thi như thế này. Kết quả ra sao thì mọi người đã biết, ý kiến này hay ý kiến khác sau mỗi cuộc thi là điều không thể tránh khỏi. Dù sao, nếu có một cơ hội khác, em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

 

Trong quá trình tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế, có thông tin Trang “bỏ phần thi bikini” rồi “lại…thi bikini”. Nhiều người nói, Trang tự “vu lên” cho có chuyện, để gây sự chú ý của khán giả, Trang nghĩ sao?

 

Trước khi thi thật, các thí sinh có một buổi trình diễn ở Trùng Khánh. Ban tổ chức “đẩy” phần thi bikini và tài năng trong cùng một buổi tối. Vì sợ không đủ thời gian nên em chỉ đăng ký phần thi tài năng với ca khúc Bèo dạt mây trôi trong trang phục áo tứ thân. Nhưng vì thấy quá nhiều tiết mục, ban tổ chức tự ý cắt phần thi tài năng của em cũng như các thí sinh khác ở cuối danh sách. Còn về sau em mới biết, phần thi bikini là bắt buộc, thí sinh nào cũng phải tham gia.

 

Sở dĩ có những thông tin như trên là vì phía người quản lý cũng như ban tổ chức có những kế hoạch thay đổi mà không báo trước làm em bị động trong việc chuẩn bị. Lúc đó em cũng buồn, thi cử gì mà cứ như “trò đùa”.

 

Thu Trang: Sau “sự cố” tại cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế - 1
 

 

Nghe nói, ngoài “sự cố bikini”, Thu Trang còn gặp nhiều sự cố khác?

 

Đó là những sự cố nhỏ lẻ thôi. Một số thí sinh khác có người nhà hoặc người quản lý đi kèm. Họ chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Em chỉ có một mình, làm mọi khâu từ A đến Z. Trang điểm, làm tóc em cũng tự làm hết. Nhưng cuộc thi được nửa chặng đường thì người đẹp Pháp mượn chiếc máy cuốn tóc xoăn của em và làm mất.

 

Trong các phần thi sau này, em mất thêm rất nhiều thời gian để kẹp tóc. Đêm chung kết, em gặp phải “sự cố con gái” ngoài ý muốn khác nên phần thi áo tắm không được thoải mái, tự tin cho lắm.

 

Trước khi tham gia cuộc thi, em rất lo lắng về vấn đề sức khoẻ thì may sao, trong cả quá trình thi có mệt mỏi nhưng em không bị ốm, ngất như vài thí sinh khác.

 

Là một gương mặt mới mẻ trong làng thời trang Việt Nam cũng như tại cuộc thi sắc đẹp Nữ hoàng Du lịch Quốc tế, Trang có nhìn nhận gì về người đẹp các nước?

 

Em thấy, thí sinh các nước có dáng người rất đẹp, phong cách chuyên nghiệp. Em thích vẻ đẹp của họ nhưng nhiều người lại thích vẻ đẹp châu Á. Họ khen mái tóc của em và em “khoe”: “Ở Việt Nam, tóc con gái ai cũng đen và mượt như thế này”. Họ “thèm” lắm!

 

Họ rất đẹp, thân thiện nhưng cách sống khác mình quá - thoáng quá. Cảnh hút thuốc, chửi bậy của một số người đẹp diễn ra hàng ngày. Các người đẹp cũng “diễn” rất giỏi, rất khéo. Trước mặt ban giám khảo, họ cười tươi, vẫy tay, nói nhưng câu dễ thương nhưng sau lưng thì họ chê bai, chửi thề.

 

Thu Trang: Sau “sự cố” tại cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế - 2
 

 

Nhưng không thể phủ nhận một điều, người đẹp các nước rất tự tin và toả sáng trên sân khấu, còn người đẹp Việt Nam quá rụt rè và giải thưởng “rinh” về thường là… con số không tròn trĩnh?

 

Đúng là người đẹp Việt Nam đi thi thường kết quả không cao. Mình còn quá thiếu sự chuẩn bị còn thí sinh các nước đã xác định đi thi là như đi “chiến đấu”. Họ chuẩn bị kỹ và rất tự tin. Em nghĩ rằng không chỉ riêng các cuộc thi sắc đẹp đâu, kể cả các cuộc thi thể thao hay cuộc thi khác, mình bao giờ cũng bị đuối hơn.

 

Không chỉ “ngạc nhiên” về cách ăn nói  của một số người đẹp, nghe nói Trang còn “bất ngờ” về cách làm việc của Ban tổ chức cuộc thi?

 

Em và nhiều thí sinh thấy “bất bình” khi người đẹp nước chủ nhà nhận được quá nhiều sự ưu ái. Việc Ban giám khảo quan tâm hơn (gọi ra nói chuyện riêng, kéo đi chụp ảnh, hỏi han…) tới một số thí sinh, cũng khiến các thí sinh khác phải suy nghĩ. Hơn nữa, Ban tổ chức luôn thay đổi kế hoạch khiến các thí sinh bị động và cảm thấy rất vất vả để chuẩn bị.

 

Xin cảm ơn Thu Trang!

 

Triệu Nguyễn Thu Trang sinh năm 1986, tại Tuyên Quang.

 

Trước khi đến với cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2007 tại Thượng Hải - Trung Quốc, cô từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Người đẹp Tuyên Quang 2006.

 

Hiện tại, cô là người mẫu ký hợp đồng của công ty Elite Việt Nam.

 

 

Thu Nguyên