Thí sinh cân tài cân sức trong vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí

(Dân trí) - Sau chặng đường tìm kiếm những thí sinh xuất sắc nhất tại vòng Giấu mặt, các huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí đã tích cực tập luyện cho 15 học trò cưng của mình để tiếp tục cho vòng thi Đối đầu đầy cam go.

Thử thách chung mà các huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí đã phải đối mặt ngay tập phát sóng đầu tiên của vòng Đối đầu là sự thể hiện hết sức ấn tượng của các tài năng nhỏ và vì thế việc chọn ra người đi tiếp là khá khó khăn.
 

Sau chặng đường tìm kiếm những thí sinh xuất sắc nhất tại vòng Giấu mặt, các huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí đã tích cực tập luyện cho 15 học trò cưng của mình để tiếp tục cho vòng thi Đối đầu đầy cam go. Có thể nói, đây được xem như là cuộc “nội chiến” nhiều khó khăn mà cả thầy và trò của mỗi đội đều phải nỗ lực để vượt qua. Việc chuyển đổi từ hát đơn ca và được tự do thể hiện cá tính riêng biệt của mình trong vòng Giấu mặt sang việc phải kết hợp hát 3 người trong vòng thi Đối đầu chính là khó khăn có thể nhận thấy đầu tiên.

 


Các huấn luyện viên đã rất khó khăn để lựa chọn thí sinh đi tiếp

Các huấn luyện viên đã rất khó khăn để lựa chọn thí sinh đi tiếp
 

Đối với người lớn, hát song ca và phải “chiến đấu” với nhau vốn đã là một thử thách không nhỏ thì việc hát 3 người đối với các thí sinh nhỏ tuổi lại càng là một vấn đề không hề dễ dàng. Các huấn luyện viên đã cùng với những người cố vấn của đội mình cố gắng tìm kiếm các đáp án hợp lý nhất cho bài toán của mỗi tiết mục mà họ dành cho từng nhóm thí sinh.

Theo đó, trong tập 1 của vòng Đối đầu, cả 3 đội đều đã chọn được những “chiến binh” đi tiếp cuộc thi mặc dù việc lựa chọn 1 trong 3 thí sinh không phải là một quyết định dễ dàng. Trong đó, đội của nữ huấn luyện viên Hiền Thục tuần này có một tiết mục trình diễn. Với một Phương Nhi tự tin, một Tuyết Lan nhẹ nhàng cùng một Linh Lan cá tính đã mang lại không khí sôi động cho sân khấu trong ca khúc tiếng Anh One day. Đây quả thật là một trường hợp khá khó khăn cho Hiền Thục khi cả 3 thí sinh này đều có những phong cách và cá tính riêng biệt. Thế nhưng, cả ba đã bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên của bài hát và đều đã kịp thể hiện được phong cách riêng của mình trong ít phút ngắn ngủi. Dù tiết mục có vẻ không được ưng ý như lúc tập luyện, nhưng huấn luyện viên Hiền Thục cũng đủ để tự hào về 3 cô gái nhỏ nhắn của đội mình. Cuối cùng, người theo chị để bước tiếp vào các vòng thi sau chính là cô bé có mơ ước thành lập một ban nhạc gia đình trong tương lai – Linh Lan.

 

Phương Nhi – Linh Lan - Tuyết Lan thể hiện cá tính cùng One day
Phương Nhi – Linh Lan - Tuyết Lan thể hiện cá tính cùng One day
 

Huấn luyện viên Thanh Bùi cũng đã chọn cho mình 2 tài năng bước tiếp cuộc thi sau 2 tiết mục mang phong cách nhẹ nhàng và cảm xúc. Trong phần trình diễn đầu tiên, Vũ Song Vũ, Hoàng Anh và Thảo Linh đã thể hiện ca khúc Tạm biệt chim én và có sự hòa quyện, bè phối với nhau khá ăn ý. Nếu như Hoàng Anh có chất phiêu rất đặc biệt, Thảo Linh lên cao một cách mượt mà thì Song Vũ vẫn thể hiện được sự ổn định của mình. Song Vũ cũng chính là thí sinh được huấn luyện viên Thanh Bùi lựa chọn. Chính Thanh Bùi cũng không phủ nhận, bài hát này anh chọn cho Song Vũ và thí sinh này đã không làm huấn luyện viên của mình thất vọng khi đã vượt qua thử thách mà không quá khó khăn. Tiết mục thứ 2, Thành Tuân – Lan Hương và Quỳnh Như lại bay bổng và đầy cảm xúc với ca khúc tiếng Anh Beneath your beautiful. Thành Tuân đã thể hiện được sự chững chạc trong giọng hát của một chàng trai đang trưởng thành bên cạnh cô gái có chất giọng sáng Quỳnh Như. Nhưng cuối cùng sự tinh tế và cảm xúc đã giúp Lan Hương chinh phục huấn luyện viên Thanh Bùi và tiếp tục hành trình Giọng hát Việt nhí.

 

Thảo Linh – Hoàng Anh – Song Vũ nhẹ nhàng với Tạm biệt chim én
Thảo Linh – Hoàng Anh – Song Vũ nhẹ nhàng với Tạm biệt chim én
 

Cặp đôi huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang tuần này cũng chọn được hai thí sinh bước tiếp vào vòng trong là “phiên bản nhí “ của ca sỹ Hương Tràm – Võ Thị Thu Hà và cậu bé rocker Nguyễn Quang Anh. Có lẽ, vợ chồng huấn luyện viên này đã cảm nhận được sự khó khăn của mình khi trong đội có khá nhiều giọng hát “khủng” và chính điều này đã làm khó cả hai anh chị khi phải quyết định ai là người đi tiếp. Được huấn luận viên của mình chọn cho ca khúc Thành thị, Hồng Khanh – Yến Nhi – Thu Hà đã thể hiện được những điều mà ban đầu đa số mọi người đều nghĩ rằng quá sức với cả ba. Ba cô gái với ba chất giọng khác nhau nhưng đã cùng hòa quyện để vẽ nên một bức tranh thành thị thật nhẹ nhàng theo những gam màu mà các em có. Trong khi đó, tiết mục của “ba chàng lính ngự lâm” Phúc Nguyên – Trí Dũng và Quang Anh lại bùng nổ trong không gian của rock cùng ca khúc Come together. Bản thân huấn luyện viên Lưu Hương Giang, ngay sau khi phần trình diễn của bộ ba này kết thúc, chị đã không quên thể hiện sự khó khăn và tiếc nuối của mình khi buộc lòng phải sắp xếp và chọn lựa 1 trong 3 ứng viên nặng ký này. Mặc dù Phúc Nguyên và Trí Dũng đã thể hiện khá tốt vai trò của mình, nhưng với sự máu lửa trên sân khấu của một rocker nhí, Quang Anh đã chiến thắng hai đối thủ còn lại và giành quyền bước tiếp.

 

Bộ ba rocker Phúc Nguyên - Quang Anh - Trí Dũng bùng nổ cùng Come together
Bộ ba rocker Phúc Nguyên - Quang Anh - Trí Dũng bùng nổ cùng Come together

 

Tập 1 của vòng thi Đối đầu đã kết thúc trong sự tiếc nuối của một số khán giả dành cho những thí sinh mà mình yêu thích như cô bé lém lĩnh Hồng Khanh, cậu bé “hot boy” Phúc Nguyên hay một Thành Tuân chững chạc trong giọng hát… Nhưng các huấn luyện viên đều buộc phải vượt qua thử thách này để lựa chọn thí sinh ở lại với đội mình. Và, họ sẽ vẫn còn tiếp tục đối mặt với công việc đầy khó khăn này khi mỗi đội vẫn đang sỡ hữu khá nhiều gương mặt nổi trội khác sẽ thể hiện trong những tập tiếp theo của vòng thi Đối đầu nhiều gay cấn.
 
Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng