Thí sinh bế con đi thi Idol

(Dân trí) - Vietnam Idol đang trong những vòng thi sơ tuyển, rất nhiều gương mặt với đủ ngành nghề khác nhau đã đến “thử vận may và tìm kiếm tài năng ẩn dấu” của mình.

Vietnam Idol đang trong những vòng thi sơ tuyển, rất nhiều gương mặt với đủ ngành nghề khác nhau đã đến “thử vận may và tìm kiếm tài năng ẩn dấu” của mình. Có người đang làm nông, có người làm đầu bếp, có người chỉ là thợ cắt tóc, thậm chí có người mang con đi cùng... tất cả chỉ vì đam mê ca hát.

Một trong những thí sinh khá đặc biệt của vòng thi thử giọng vừa qua là Nguyễn Thị Hường, quê ở Hưng Yên hiện đang làm nông. Chị đến tham dự Vietnam Idol cùng đứa con 8 tháng tuổi của mình, Hường tâm sự: “Mình thích hát lắm nhưng chồng mình thì không ủng hộ. Nên hôm nay phải trốn chồng bế con đi thi (Cười). Đến nơi thì hai mẹ con bị mưa ướt hết, phải mượn tạm áo của nhân viên khách sạn để mặc vào thi. Mình rất muốn tham gia cuộc thi để chứng tỏ khả năng của mình với mọi người, đặc biệt là với chồng của mình”.

Thí sinh bế con đi thi Idol

Không chỉ bế con đi thi cùng, có anh chàng đầu bếp cũng thích hát như Chu Văn Trung quê ở Hà Tĩnh. Bố là thương binh bị cụt 1 tay nhưng Trung may mắn thừa hưởng được khả năng chơi được nhạc cụ từ bố (từ trống jazz đến guitar, harmonica…) Công việc của Trung hiện tại là bếp phó cho một khách sạn 4 sao tại Hải Phòng, anh chia sẻ: “Mình từng thi đỗ vào trường đại học văn hoá nghệ thuật nhưng gia đình khó khăn quá nên không thể học được, tuy nhiên âm nhạc vẫn là niềm đam mê lớn nhất nên mình quyết định tham gia vào cuộc thi này”

Không chỉ vậy, có khá nhiều thí sinh còn phải vượt qua cả sự phản đối của gia đình hay hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Minh Hạnh là sinh viên đang học quản lý nhà hàng tại Hải Phòng. Hạnh chia sẻ bạn được sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông, bố mẹ muốn bạn có một công việc ổn định nên kịch liệt phản đối việc đi hát dù bạn rất muốn gắn bó với âm nhạc.

Thí sinh bế con đi thi Idol

“Mình đã từng thi vào trường Văn hoá nghệ thuật quân đội nhưng gia đình không hề hay biết. Thậm chi hôm nay mình phải nói dối đi làm để thi Vietnam Idol. Mình tin rằng với ước mơ và niềm đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc, mình sẽ thuyết phục được gia đình trong con đường ca hát mà mình đã chọn”

Một trường hợp cũng đặc biệt  không kém là Nguyễn Thị Thu Hằng, cô đi thi chỉ vì muốn được gặp mặt thần tượng Mỹ Tâm mà thôi. Hằng tâm sự: Năm 13 tuổi khi nghe Mỹ Tâm hát bài “Hát với dòng sông”, Hằng đã say đắm giọng hát này và từ đấy cô bắt đầu thích hát. Cô gái đang làm điều dường tại bệnh viện y học cổ truyền cũng chia sẻ thêm cả gia đình cô đều yêu thích Mỹ Tâm nên rất mong cô có cơ hội đươc gặp với nữ giám khảo xinh đẹp và tài năng này.

Thí sinh bế con đi thi Idol

Mặc dù Hà Nội, một trong hai thành phố lớn của cả nước, nơi hội tụ nhiều gương mặt triển vọng vẫn chưa bắt đầu vòng thử giọng nhưng đã có hơn 15 ngàn thí sinh tham gia ở các tỉnh thành khác. Vậy nên khi Hà Nội bắt đầu vòng thi này từ ngày 11/07 đến 14/07 năm 2012 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, BTC cho biết con số thí sinh sẽ được tăng lên rất nhiều.

Trong đó, hai ngày 13 và 14 các thí sinh sẽ có cơ hội được thể hiện khả năng của mình trước bộ ba giám khảo Quốc Trung – Mỹ Tâm – Quang Dũng. Những chiếc Vé vàng sẽ thuộc về những người xứng đáng nhất và tự tin bứt phá trong hành trình chinh phục ngôi vị thần tượng của mùa năm nay.

NP