PhotoStory

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh

Thực hiện: Hương Hồ

(Dân trí) - Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ... cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt tại lễ tang nhà thơ Dương Kỳ Anh để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 1

Trưa 26/2, báo Tiền Phong cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ông qua đời lúc 8h30 ngày 25/2 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 77 tuổi. 

Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh tên thật là Dương Xuân Nam sinh năm 1948 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được biết đến là người khởi xướng, khai sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tiền thân là cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong. Ông đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 2

Tang lễ của nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh bắt đầu từ 12h trong thời tiết mưa lạnh của Hà Nội. Không khí buổi lễ trang trọng. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người thân lặng lẽ vào viếng, nhìn mặt ông lần cuối.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 3

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ dẫn đầu đoàn Hội Nhà văn Việt Nam tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh. Trước khi trở thành Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông từng công tác tại tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác văn thơ, ông từng đoạt Giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội 1988, Giải thưởng bài thơ hay do báo Nhân Dân tuyển chọn 1988, Giải đặc biệt giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du với tiểu thuyết Xuyên Cẩm năm 2005.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 4
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 5

Nhà báo lão thành Xuân Ba (trái) và nhà Sử học Dương Trung Quốc dù tuổi cao, sức yếu vẫn đến tiễn biệt nhà thơ Dương Kỳ Anh và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 6

Hoa hậu Bùi Bích Phương đau buồn khi đến tiễn đưa nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh. Chị được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất, đồng thời là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong tổ chức (năm 1988). 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Bùi Bích Phương nói chị sốc, bàng hoàng khi nghe tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời. Kể từ sau cuộc thi, chị và nhà thơ vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi lẫn nhau và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. 

Với chị, nhà thơ Dương Kỳ Anh vừa là người thầy vừa là người anh cả. Ông là người hiền lành, đức độ, sống bình dị gần gũi với mọi người và dạy bảo chị từng chút vì luôn coi chị là "con cả" của cuộc thi hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức. Trong giờ phút tiễn biệt, chị cầu mong nhà thơ yên nghỉ nơi cõi Phật.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 7
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 8

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền lặng lẽ vào viếng, nhìn mặt nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh lần cuối. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bồi hồi nói: "Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004, bác đã ủng hộ tôi một phiếu và nói lý do đơn giản rằng: "Huyền có một nét gì đó mà mọi phụ nữ Việt Nam đều có". Bác chọn tôi vì tôi có vẻ đẹp bình dị nhất. Thậm chí, bác còn nói thích tên tôi - Nguyễn Thị Huyền - vì rất Việt Nam.

Tôi hiểu rằng, bác yêu cái đẹp xuất phát từ đời thường, từ văn hóa Việt Nam, từ những điều giản dị chứ không phải cao sang, lộng lẫy gì". 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 9

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tâm sự, sau khi đăng quang, chị có nhiều thời gian trò chuyện với nhà thơ Dương Kỳ Anh và càng trân quý ông hơn. Điều khiến chị ấn tượng ở nhà thơ là ông không chỉ nói về cái đẹp mà còn hiện thực hóa, mang cái đẹp đến cho mọi người, cả về đời và đạo.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 10

"Khi về già, nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng chọn cuộc sống bình dị, lương thiện và tôi rất quý bác ở điều đó. Bác và vợ rất gắn kết, yêu thương, kính trọng nhau. Bác gái luôn hỗ trợ bác trai thực hiện mọi điều ông muốn và tôn thờ. Trong thời gian làm việc với bác, tôi rất ngưỡng mộ. Ngoài tài năng thiên bẩm, bác còn có những phẩm chất rất đáng quý", Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nói. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 11

Ca sĩ Uyên Linh có mặt tại lễ tang nhà thơ Dương Kỳ Anh, xúc động viết vào sổ tang lời tiễn biệt ông. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Bùi Bích Phương đến tiễn đưa nhà thơ Dương Kỳ Anh - 12

Sau lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài nhà thơ Dương Kỳ Anh sẽ được hỏa táng tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức. 

Ảnh: Anh Vũ.