Thanh Trúc trở lại VN với nghệ danh mới - Gia Linh

Sau khi phát hành album đầu tiên mang tên “Trái tim mong manh” vào cuối năm 2003, nữ ca sĩ Thanh Trúc đã từ giã khán giả Việt Nam để di cư sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình. Đầu năm 2005 Thanh Trúc trở về Việt Nam với cái tên mới “Gia Linh” trong vai trò là một nữ ca sĩ độc quyền cho trung tâm Rạng Đông.

Nhắc đến Thanh Trúc khán giả teen có thể nhận ra cô trong clip “Điều đó không thật đẹp sao?” – ca khúc chính trong bộ phim Final Fantansy được báo E – chip và công ty của Nhật dàn dựng thành clip rất hoành tráng để tặng bạn đọc nhân dịp tờ báo này trình làng. Sau khi clip này xuất hiện trên thị trường, Thanh Trúc không chỉ được khán giả yêu nhạc biết đến mà ngay cả dân chơi game cũng “ghiền” luôn. Cũng sau thành công đó mà Trúc xuất hiện một loạt trong các chương trình lớn như Duyên Dáng Việt Nam, Đêm Sài Gòn…

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ, Thanh Trúc – cô ca sĩ xuất thân từ vận động viên lướt ván chuyên nghiệp (nằm trong đội tuyển Việt Nam Seagame 18) đã ít nhiều gây chú ý cho khán giả về một giọng hát khỏe khoắn, chưa nhiều kỹ thuật nhưng lại tạo dấu ấn riêng cho những ca khúc của mình.

Chính vì thế mà album đầu tiên ra mắt mang tên Trái tim mong manh được yêu thích với ca khúc: Dẫu có muộn màng, Trái tim mong manh, Mùa đông hoa trắng, Chia tay người ơi, Tuổi trăng tròn (song ca với Quang Vinh)… Đặc biệt với Mùa đông hoa trắng - Nguyễn Nhất Huy, Thanh Trúc đã dùng chất giọng “bản năng” của mình để đánh bật Tâm Đoan của trung tâm Thúy Nga, mặc dù ca khúc này được Thúy Nga đầu tư khá công phu. Chính vì điều đó mà việc thông tin Trúc rời khỏi Việt Nam khiến khán giả cảm thấy tiếc…

Nghệ danh mới Gia Linh

Sau khi sang Mỹ định cư với gia đình tại Florida, Thanh Trúc vẫn tiếp tục nuôi ý định trở thành ca sỹ. Tuy nhiên với những công việc riêng dồn dập và công việc kinh doanh của gia đình, Trúc không còn nhiều thời gian cho giấc mơ đó. Chỉ khi cô xuống Cali để xem ca nhạc thì vô tình được trung tâm Gia Huy production mời về thu âm một số ca khúc nhạc Hoa lời Việt để phát hành trong album Tophits – Không yêu đừng nói lời cay đắng.

Tuy nhiên khi tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại tại Cali, Trúc mới bắt đầu “thấm hiểu” cảm giác ca sỹ Việt Nam phải chịu áp lực như thế nào khi muốn tiếp cận với các trung tâm tại đây. “Do sống nhiều ở Florida nên tôi thật sự không cảm thấy không khí chính trị căng thẳng như ở Cali. Tôi phải thường xuyên tránh các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, những buổi tiệc để tránh bị “gài” vào những câu chuyện chính trị tại đây. Thậm chí tôi cũng không dám chụp hình với cờ ba sọc. Ngày ra đi khỏi Việt Nam vì gia đình ép buộc, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi rất thích ở Việt Nam và muốn phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi không thể… nhưng tôi vẫn một lòng với khán giả và đất nước Việt Nam. Chính vì thế sau khi mọi chuyện ổn định, tôi quyết định về Việt Nam phát triển lại sự nghiệp…” – Thanh Trúc tâm sự.

Ngay khi về nước, Thanh Trúc đã được trung tâm Rạng Đông mời ký độc quyền và dĩ nhiên để ổn thỏa cho những sản phẩm phát hành hai chiều tại hải ngoại và Việt Nam, Thanh Trúc phải đổi tên là Gia Linh (vì tại hải ngoại có trùng tên với nữ nghệ sĩ Thanh Trúc). Không những thay đổi nghệ danh, phong cách và cả giọng hát của Thanh Trúc đã thay đổi hẳn.

“Tôi học được sự thay đổi này từ sự làm việc tại trung tâm Gia Huy tại hải ngoại. Trước đây khi được nhiều người khen là có chất giọng khỏe khoắn, dày, tôi rất thích và cố phô trương nó một cách gượng ép khiến một vài ca khúc mất đi sự truyền cảm cần thiết. Sau một năm trời, tôi mới nhận ra sự chuyên nghiệp của một ca sĩ nằm ở chỗ không chỉ phô bày chất giọng mà còn phải truyền được tình cảm của ca khúc cho khán giả.

Do đó tôi đã học cách hát nhẹ nhàng hơn, quyến rũ và nồng nàn hơn. Và thật sự khán giả sẽ cảm nhận được điều này qua album vol.2 sẽ được phát hành vào đầu tháng 7 này. Tôi mong sự thay đổi này sẽ khiến khán giả hài lòng…”

Theo Giaidieuxanh