Thanh Thảo là Ngôi sao cô đơn?

(Dân trí) - “Càng nổi tiếng sự cô đơn càng nhiều. Khi bước ra dưới ánh đèn sân khấu, mình là tâm điểm, mọi người vỗ tay reo hò. Sau đêm diễn trở về nhà, đóng cửa lại, để lại sau lưng ánh hào quang, mình lại cảm thấy… cô đơn”, “búp bê” Thanh Thảo tâm sự.

Hẳn là Thảo cảm nhận rõ về sự  cô đơn nên mới lấy tên vol 9 của mình là “Ngôi sao cô đơn” như thế?

Đó chỉ là cảm xúc bất chợt sau đêm diễn mình trở về nhà, người nghệ sĩ dù nổi tiếng đến đâu vẫn có lúc cô đơn và cảm thấy cô đơn. Hay đó là những khoảnh khắc không có người mình yêu ở bên cạnh để chia xẻ, những khoảnh khắc mình lỡ đánh mất một người bạn thân chẳng hạn… Đó là tâm trạng thật, cảm xúc thật, rất đỗi đời thường và Thảo bỗng nghĩ đến một cái tên cho album của mình. Thảo mong rằng, khi album này đến được tay khán giả rồi thì mình không còn cô đơn nữa.

Cũng có người nói rằng Thảo lấy cái tên “Ngôi sao cô đơn” là để khẳng định đẳng cấp “ngôi sao” của mình. Thảo lý giải sao về điều này?

Nói thực ra, đứng trong top 10 ca sĩ là cũng có thể gọi là “ngôi sao” được rồi. Nhưng vấn đề ở đây, mình lấy cái tên “Ngôi sao cô đơn” chỉ đơn giản là cái tên đó hợp với tâm trạng, cảm xúc và mình thích cái tên đó mà thôi.  Đơn giản hơn, mình không thể lấy cái tựa đề là “ca sĩ cô đơn” hay “Thanh Thảo cô đơn”. Mình phải chọn một cái tên hoa mỹ hơn - “Ngôi sao cô đơn”.

Nhắc về cái tên này, Thảo cũng có khá nhiều chuyện để kể với mọi người. Ban đầu Thảo chọn lựa một cái tên là “Ngày xưa anh hứa”, rồi “Giọt nước mắt” nhưng sau Thảo thay đổi. Vì thay đổi tên mà Thảo gặp phải một số khó khăn trong quá trình xin phép phát hành album. Thực hiện từ đầu tháng 3/2006, lẽ ra album được phát hành vào tháng 8, vì thay đổi tên nên phát hành chậm lại…

Thường thì các ca sĩ muốn khuôn mặt mình “nét” nhất trên bìa điã, còn vol 9 của Thảo, cái poster và bìa đĩa thì ngược lại, nó giống như bìa tạp chí của nước ngoài?

Thứ nhất, Thảo muốn cái bìa đĩa cũng phải sử dụng chất xám. Nó không chỉ là một tấm bìa đẹp không thôi mà phải ấn tượng, phải có gì đọng lại trong tâm trí khán giả. Nếu làm đơn giản, hình vẫn đẹp, đỡ mệt nhưng nó nhạt nhoà và bình thường quá.

Thứ hai, poster và bìa đĩa trông như tạp chí nước ngoài, một ý tưởng không giống ca sĩ nào nhưng thể hiện mơ ước của mình - một lần được xuất hiện trên tạp chí nước ngoài và cũng thể hiện sở thích sưu tầm tạp chí nước ngoài sau mỗi chuyến lưu diễn.

Để có được những hình ảnh thể hiện hai tính cách của Thảo - lúc mạnh mẽ, bốc lửa; lúc nhẹ nhàng, thanh thoát Thảo đã phải làm việc từ sáng đến 12 giờ đêm cùng Phạm Hoài Nam và Đào Thuý Ngọc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Ảnh bìa album thì ấn tượng nhưng các ca khúc thì đều đều như nhau, chưa có ca khúc “độc” để tạo điểm nhấn hay có thể trở thành“hot” cả. Ca khúc “Dĩ vãng cuộc tình”  trước đây được tạo “hot” bởi Tuấn Hưng và Duy Mạnh, Thảo không sợ mình hát lại sẽ bị nhạt nhoà hay sao?

Thảo không có ý tạo sự“đặc biệt” hay  đột phá ở CD này. Thảo chỉ có thể khẳng định đây là CD mình dành cho giới trẻ. Thảo không bao giờ chọn ca khúc vượt quá khả năng của mình mà chỉ chọn những ca khúc thuộc sở trường, phong cách của Thảo. Dù biết ca khúc “Dĩ vãng cuộc tình” trước đây được Tuấn Hưng và Duy Mạnh thể hiện khá thành công nhưng mình vẫn muốn hát vì mình đặc biệt thích câu: “Làm sao yêu nhau mà  không đến được với nhau”. Câu hát đó hợp với tâm trạng của mình.

Phải chăng cùng với tâm trạng dằn vặt  đó mà Thảo đưa ca khúc “Đâu ai sống cho mình” do mình sáng tác vào list 14 ca khúc của “Ngôi sao cô đơn”? Thảo có thể chia xẻ một chút cảm xúc khi sáng tác ca khúc đó?

Ca khúc này, Thảo sáng tác cách đây  gần 2 năm về trước.Đó là tâm trạng thật của Thảo trong tình yêu. Thảo cũng như bao cô gái bình thường khác, buồn, vui, hờn giận hay thất tình…thì viết ra như thế. Tình yêu đổ vỡ, muốn hàn gắn, muốn nói với người ấy hãy sống thật với chính mình vì “đâu ai sống cho mình phải không anh”.

Lại nhắc đến chuyện tình cảm, một dạo chuyện yêu đương, kết hôn của “búp bê” Thanh Thảo được thông tin tỉ mỉ từng chi tiết trên các mặt báo, sau đó “im thin thít rồi… lặn mất tăm”. Có người bảo chấm dứt hết rồi, chuyện này thực hư thế nào?

Là người của công chúng, Thảo quen với môi trường nghệ thuật, quen với những cuộc tiếp xúc cũng như những lời đồn đại. Người yêu Thảo hoạt động ngoài ngành nghệ thuật sẽ không hiểu được. Thảo không muốn người ta bị đụng chạm, bị tổn thương nên không muốn mọi chuyện ầm ĩ thêm. Còn chuyện có người nói chuyện tình cảm của Thảo đã kết thúc thì Thảo khẳng định là mọi chuyện tình cảm của Thảo đang ở thì tương lai.

Thế còn chuyện rùm beng về “tạp chí Búp bê” của Thảo thế nào?

Thanh Thảo chưa hề bị khiển trách, bị phạt về sự cố Tạp chí Búp bê như có báo đưa tin.

Xin cảm ơn Thanh Thảo!

Hàn Nguyệt