Thanh Lan xúc động khi gặp lại khán giả sau 25 năm

(Dân trí) - Trở lại sân khấu Sài Gòn sau gần 25 năm xa cách khi định cư tại Mỹ, ca sĩ Thanh Lan đã nhiều lần nghẹn ngào xúc động, rơi nước mắt trong đêm diễn.

Thanh Lan xúc động khi gặp lại khán giả sau 25 năm

Tối 29/7, tại TPHCM đã diễn ra đêm nhạc “Bang bang - Khi xưa ta bé” ấm cúng và tình cảm của của ca sĩ Thanh Lan cùng hai khách mời ca sĩ Tuấn Ngọc và Elvis Phương.

Thanh Lan lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn sau 25 năm, cô nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả bằng ca khúc chủ đề Bang bang - Khi xưa ta bé.
Thanh Lan lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn sau 25 năm, cô nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả bằng ca khúc chủ đề "Bang bang - Khi xưa ta bé".

Sau bài mở màn, đón nhận tình cảm của khán giả với khán phòng chật kín người đến với đêm nhạc của mình, ca sĩ Thanh Lan đã gửi lời cảm ơn đến khán giả bằng nụ hôn gió.

Trên sân khấu, ca sĩ Thanh Lan gần 70 tuổi nhưng vẫn thu hút khán giả bởi sự dí dỏm trong dẫn chuyện với giọng hát vẫn như ngày nào.

Thanh Lan xúc động khi gặp lại khán giả sau 25 năm - 2

Sau phần mở màn sôi động, Thanh Lan thể hiện ca khúc "Mẹ hiền yêu dấu" (Maman Oh Maman). Thanh Lan chia sẻ, bản nhạc “Mẹ hiền yêu dấu” do Thanh Lan viết lời Việt, khán giả đầu tiên và cũng là người đầu tiên cầm trên tay bản nhạc này chính là mẹ của mình.

Thanh Lan tiếp tục thể hiện hai bản tình ca Pháp: "Búp bê không tình yêu" và ca khúc "La vie en rose" với phần lời Việt do chính Thanh Lan viết. Thanh Lan bất ngờ chia sẻ thêm trong đêm nhạc: “Có những bài ngày xưa Thanh Lan viết lời Việt nhiều lắm nhưng mình cứ viết vì thích chứ chẳng để tên làm gì, bây giờ khán giả không biết, nhưng với La vie en rose tối nay, chắc khán giả sẽ không quên Thanh Lan đâu nhỉ?”.

Ca sĩ Tuấn Ngọc - khách mời đầu tiên trong đêm nhạc của ca sĩ Thanh Lan tình tứ song ca bản Oh, my love, my darling. Ca sĩ Thanh Lan không ngại giới thiệu nam ca sĩ Tuấn Ngọc là thần tượng của cô.
Ca sĩ Tuấn Ngọc - khách mời đầu tiên trong đêm nhạc của ca sĩ Thanh Lan tình tứ song ca bản "Oh, my love, my darling". Ca sĩ Thanh Lan không ngại giới thiệu nam ca sĩ Tuấn Ngọc là thần tượng của cô.

Danh ca Tuấn Ngọc thông minh, dí dỏm, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả khi một mình đứng trên sân khấu để ca sĩ Thanh Lan chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo.

Ngay sau đó, Thanh Lan trở lại sân khấu trong chiếc áo dài mới để song ca cùng Tuấn Ngọc Con đường tình ta đi. Thanh Lan chia sẻ,trang phục trong đêm diễn đều do chính tay cô chuẩn bị.
Ngay sau đó, Thanh Lan trở lại sân khấu trong chiếc áo dài mới để song ca cùng Tuấn Ngọc Con đường tình ta đi. Thanh Lan chia sẻ,trang phục trong đêm diễn đều do chính tay cô chuẩn bị.

Ca sĩ Thanh Lan chia sẻ trong đêm nhạc trong phần trình diễn tiếp theo của mình: “Nhiều lần đi diễn khắp thế giới khán giả bảo thấy Thanh Lan nhớ Sài Gòn, bây giờ Thanh Lan đã ở đây rồi nè…

Hồi 15-16 tuổi đi hát trong các đoàn học sinh, tôi không nghĩ có ngày nghề này nuôi sống mình và cả gia đình mình. Bây giờ Thanh Lan xin gửi đưa quý vị về một Thanh Lan thuở ngày đầu hát nhạc tiền chiến, với ca khúc Nỗi lòng, một thời mà chỉ có những nỗi buồn nhè nhẹ chứ chưa đau khổ vì tình”.

Trong chia sẻ về lần biểu diễn tại quê nhà sau mấy chục năm, ca sĩ Thanh Lan xúc động rơi nước mắt vì tình cảm của khán giả dành cho mình sau nhiều năm xa cách.
Trong chia sẻ về lần biểu diễn tại quê nhà sau mấy chục năm, ca sĩ Thanh Lan xúc động rơi nước mắt vì tình cảm của khán giả dành cho mình sau nhiều năm xa cách.

Ca sĩ Elvis Phương, khách mời thứ 2 trong đêm nhạc, ông là người đã đồng hành cùng Thanh Thanh Lan từ những băng nhạc Shortguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh.

“Thời đó nhạc của Shortguns được gọi là nhạc trẻ nhưng giờ lại là nhạc trữ tình, nhạc Pháp… nhưng Thanh Lan nghĩ đó vẫn là những bản nhạc dành cho những tâm hồn trẻ trung, yêu người yêu đời”, ca sĩ Thanh Lan chia sẻ về một thời âm nhạc của mình từng gắn bó cùng Elvis Phương.

Ca sĩ Elvis Phương cám ơn Thanh (tên thân mật của ca sĩ Thanh Lan) đã trở về, ông nói: “Tôi về đây 20 năm và đi hát nhạc Pháp suốt, mỗi lần đi hát ai cũng hỏi chừng nào Thanh Lan, giờ Thanh Lan của quý vị về rồi đây”.
Ca sĩ Elvis Phương cám ơn Thanh (tên thân mật của ca sĩ Thanh Lan) đã trở về, ông nói: “Tôi về đây 20 năm và đi hát nhạc Pháp suốt, mỗi lần đi hát ai cũng hỏi chừng nào Thanh Lan, giờ Thanh Lan của quý vị về rồi đây”.

Thanh Lan và ca sĩ Elvis Phương song ca nhạc phẩm Capri c'est fini - Lời chia xa (lời Việt Khắc Dũng) và Mal.

Ca sĩ Thanh Lan giới thiệu phần kết của chương trình với nhiều xúc động: “Nhiều năm chưa về nên năm nay về Thanh Lan có dịp đi từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn… để thăm gia đình, nhưng ngay tại đây cô dành lời cám ơn khán giả, một gia đình lớn nhất của cô. Thanh Lan sẽ tặng quý vị nhạc phẩm cuối cùng của đêm nhạc – Em đẹp nhất đêm nay”.
Ca sĩ Thanh Lan giới thiệu phần kết của chương trình với nhiều xúc động: “Nhiều năm chưa về nên năm nay về Thanh Lan có dịp đi từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn… để thăm gia đình, nhưng ngay tại đây cô dành lời cám ơn khán giả, một gia đình lớn nhất của cô. Thanh Lan sẽ tặng quý vị nhạc phẩm cuối cùng của đêm nhạc – Em đẹp nhất đêm nay”.
Rất đông khán giả đến với đêm nhạc của Thanh Lan đều dành nhiều tình cảm cho nữ ca sĩ sau gần 25 năm tái ngộ.
Rất đông khán giả đến với đêm nhạc của Thanh Lan đều dành nhiều tình cảm cho nữ ca sĩ sau gần 25 năm tái ngộ.

Bài & ảnh: Băng Châu