Thanh Hằng hé lộ lý do không vội hưởng tuần trăng mật với chồng nhạc trưởng
(Dân trí) - Siêu mẫu Thanh Hằng không vội hưởng tuần trăng mật mà nhanh chóng quay trở lại công việc sau đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Siêu mẫu Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi trở lại sàn diễn thời trang hôm 8/11, chỉ hơn 2 tuần từ sau lễ cưới tại TPHCM.

Người đẹp nhận được nhiều lời khen về thần thái quyền lực, tỏa sáng khi diễn vedette. Siêu mẫu diện bộ đầm yếm kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của nhà thiết kế Vũ Việt Hà.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần cổ và thân áo cách tân bắt mắt. Trong đó, hình ảnh giọt nước rơi, loang rộng ra được thể hiện khéo léo trên trang phục.

Thanh Hằng đội nón Ba Tầm cổ được bọc bằng sợi tơ tằm sống, kết hợp những sợi dây pha lê lấp lánh. Chiếc nón này được một nghệ nhân làng Chuông thực hiện riêng.

Chân dài trang điểm tông cam gạch, nhấn vào đôi mắt sắc sảo.

Chia sẻ với truyền thông tại show thời trang, Thanh Hằng cho biết cô gặp khá nhiều thử thách khi chinh phục thiết kế của Vũ Việt Hà. Chiếc nón đính dây pha lê nặng 4-5kg, đòi hỏi cô phải di chuyển khéo léo, tính toán nhịp điệu khớp với âm nhạc. Bên cạnh đó, việc đi guốc mộc cũng đòi hỏi Thanh Hằng phải giữ trụ chắc chắn nếu không rất dễ bị ngã.

Trở lại công việc sau 2 tuần kể từ đám cưới, Thanh Hằng cho biết cô và ông xã không vội hưởng tuần trăng mật vì "có thể đi trăng mật cả đời".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí hậu đám cưới, Thanh Hằng nói khi bước sang trang mới của cuộc đời, cô trưởng thành hơn, đồng thời giữ sự cân bằng để "tiếp nhận sự có mặt của ai đó nhưng không phải thay đổi cuộc sống của mình quá nhiều".

"Nhiều người ngại bước vào hôn nhân vì sợ cuộc sống họ thay đổi. May mắn lớn nhất của tôi mà không tiền bạc nào đong đếm được, đó là Thanh Hằng vẫn là Thanh Hằng sau khi kết hôn", chân dài khẳng định (Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước).