Thanh Bạch cạo đầu thay đổi hình tượng

Đang sở hữu mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, đột nhiên người dẫn chương trình số một TPHCM quyết định "xuống tóc". MC Thanh Bạch cho rằng mình tự tin và được yêu thích hơn nhờ model không tóc này.

Vì lý do gì mà anh quyết định cạo đầu?

Hơn 20 năm làm nghệ thuật, tôi đã theo đuổi một hình tượng duy nhất, chỉn chu. Hình tượng này đã đạt đến đỉnh cao về sự ngưỡng mộ và sự yêu thích. Cực thịnh ắt sẽ suy tàn. Nếu không muốn sụp đổ tất cả thì tất nhiên phải thay đổi. Thay đổi thế nào? Tóc cực ngắn đang là xu thế của các diễn viên quốc tế hiện nay. Thì tôi là diễn viên Việt Nam cũng là thành viên của cộng đồng quốc tế, tại sao không? Tôi thích cụm từ "công dân thế giới".

Và tôi đã thật sự tự tin khi hơn 4.000 khán giả của sân khấu Trống Đồng trong một chương trình ca nhạc gần đây, cả những bạn bè có tên tuổi của tôi, cũng vô cùng yêu mến cái đầu không có tóc này. Thật là xúc động, bất ngờ, không tả được.

Cùng ngoại hình mới, anh nghĩ sao về việc tiếp cận phong cách mới?

Từ khi có chiếc đầu mới, mọi giao tiếp của tôi trở nên gần gũi, chân thành, hài hước hơn. Uy lực từ nó cũng khác, mọi người nể trọng hơn và yêu quý tôi hơn. Và có lẽ trên tất cả là sự thăng hoa trong nghề nghiệp. Tôi cảm thấy mình được tự do bay bổng. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi trải nghiệm qua nửa đời người mới tìm thấy.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này cho các em nhỏ, các bạn trẻ để giúp đỡ các bạn ấy sớm tìm ra chìa khóa để khám phá cuộc sống. Vượt qua thử thách mà bạn nghĩ là khó, bạn sẽ nhìn đời bao dung, trong sáng, thanh khiết hơn.

Thời trẻ, anh nghĩ gì khi quyết định theo học và chọn dẫn chương trình làm nghề để theo đuổi suốt đời?

Tôi đến với nghề này là từ sự tình cờ, vì trước đây tôi được đào tạo về sân khấu tạp kỹ. May là có thể "lạm dụng" chuyên môn nghề mình học.

Sau này, tôi nghĩ mình học được thêm một điều quan trọng hơn, đó là cách yêu nghề và làm việc có tâm với nghề. Điều này giúp tôi vượt qua những lúc tưởng chừng như khó lòng vượt qua nổi. Tôi sẽ không bao giờ quên những người thày tâm huyết đã truyền cho tôi ngọn lửa yêu nghề nồng cháy. Những người thày đầu tiên: đạo diễn Bích Lâm, thày Đinh Xuân Hòa, cô Tường Trân, thày Thanh Hạp, cô Thu Vân, nghệ sĩ Công Huân, thày I.O Saroev, NSND Brunov, cô H.K. Britaeva, cô H. Phillipova.....

Cảm ơn những ân nhân vô danh và hữu danh đã chắp cánh cho tôi ước mơ, niềm tin và hy vọng và cuộc sống tốt đẹp.

Công việc dẫn chương trình đã mang đến cho cuộc sống của anh những gì?

Đã mang đến cho tôi tất cả những gì tôi có hiện nay. Tôi luôn mang ơn khán giả. Món nợ này suốt đời tôi không biết có trả hết nổi hay không.

MC là công việc đòi hỏi tích lũy nhiều vốn sống. Với sự bận rộn như hiện nay, anh dành thời gian cho điều này thế nào?

Xã hội hiện đại chuyển biến hóa mọi công việc. Tôi phải san sẻ những suy tư, trăn trở của mình với những chuyên gia để họ trở thành cộng tác viên, những người hỗ trợ đắc lực chắp cho tôi thêm sức mạnh của tri thức và đức tin. Họ có thể là một nhân viên thư viện, một nhân viên văn phòng, phóng viên hay các giáo sư, tiến sĩ, thượng tọa, đức cha, nhà doanh nghiệp, người nước ngoài..., thậm chí có thể là bác xe ôm, anh tài xế taxi hay là các bạn sinh viên...

Tôi quan niệm, mỗi người là một pho từ điển sống, mình phải biết đọc và tìm lợi ích từ nó. Làm điều này bạn còn có thêm rất nhiều niềm vui trong quá trình giao tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói "Giàu vì bạn...". "Hãy cho tôi 100 người bạn hơn là cho tôi 100 đôla", tôi thích ai đó đã nói vậy.


Theo Q.T 
Ngôi Sao