“Thần tượng âm nhạc” Yasuy từ chối 10 triệu đồng của khán giả nữ

(Dân trí) – Cảm mến giọng hát và sự chân thành đến khờ khạo của thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 Yasuy, một nữ khán giả đã theo chân anh vào hậu trường chương trình "Vút bay" để tặng 10 triệu đồng nhưng Yasuy đã từ chối.

Chương trình Âm nhạc trên tầng cao – Tài năng trẻ số 2 với chủ đề Vút bay đã diễn ra vô cùng sôi động, cuốn hút tối ngày 27/6 tại sân khấu The roftoop, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đinh Hương, Đinh Mạnh Ninh, Yasuy và Bảo Trâm đã mang đến Âm nhạc trên tầng cao một không khí tươi trẻ, gần gũi và nhiều cảm xúc. Một Đinh Mạnh Ninh đầy biến ảo, một Bảo Trâm dịu dàng quyến rũ, một Đinh Hương gợi cảm bốc lửa, một Yasuy chân thành đến khờ khạo nhưng đáng yêu vô cùng. Tất cả họ cùng với những ca khúc thời thượng đã dẫn dắt khán giả lạc vào thiên đường âm nhạc đầy hấp dẫn cùng một không gian thưởng thức thực sự lãng mạn với hàng ngàn ánh điện như ngàn sao lung linh của thành phố Hà Nội trong đêm nhìn từ tầng cao của tòa nhà trung tâm nằm giữa Thủ đô Hà Nội.
 

Đ

Bảo Trâm mở màn chương trình với 2 ca khúc tiếng Anh có tên FallingRumor has it. Giọng hát trong sáng nhưng cũng không kém phần nồng nàn và đầy lửa của cô, cộng với gương mặt xinh xắn, biểu cảm Bảo Trâm thực sự đã thu hút được sự chú ý của khán giả ngay từ những phút giây đầu tiên của chương trình. So với thời gian thi Vietnam Ido, Bảo Trâm đã tiến bộ và chững chạc hơn nhiều. Bảo Trâm cũng gầy hơn, không còn “tròn trĩnh” như đúng cái nick mà mọi người đặt cho cô “Trâm tròn trĩnh” cách đây đúng một năm. Bảo Trâm cũng có những câu giao lưu khá dí dỏm, tự tin khiến khán giả dành cho cô những tràng vỗ tay không dứt. Ngoài hai ca khúc tiếng Anh, Bảo Trâm còn làm hài lòng khán giả với Phố nghèo (Trần Tiến), Thu cạn và đặc biệt là màn song ca Tình về nơi đâu với quán quân Vietnam Idol Yasuy.

Yasuy tiếp nối chương trình trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Anh xuất hiện khá bảnh bao với áo vest màu xanh đậm và quần tây màu trắng. Sự mộc mạc, chân thành của anh thể hiện bằng sự ngượng nghịu trên sân khấu, khá lóng ngóng khi cầm tay Bảo Trâm đã khiến khán giả càng thêm thích thú. Nhưng ngược lại với sự bỡ ngỡ khi xuất hiện, Yasuy hát đúng như tinh thần của những người con miền đất Tây Nguyên bạt ngàn. Giọng hát phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng nồng nàn cảm xúc của anh đã chinh phục được khán giả Hà Nội, anh liên tục nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả. Ngoài trình bày những ca khúc quen thuộc như Nơi tình yêu bắt đầu, Lặng thầm một tình yêu, Đôi chân trần … thì phần giao lưu của anh cũng thực sự là những phút giây vô cùng đáng yêu.
 
Bảo Trâm - Đinh Hương với ca khúc Mercy
Yasuy tâm sự về gia đình, về những khó khăn trong cuộc sống thường nhật tại chương trình Âm nhạc trên tầng cao tại Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Yasuy tâm sự, đây là lần đầu tiên anh ra Hà Nội, ngoài thời gian tập luyện tại The roftoop, Lý Thường Kiệt thì anh đã có một buổi tự đi khám phá Thủ đô bằng cách tìm ra Bờ Hồ đi dạo, tuy nhiên là sau đó thì anh bị… lạc nên loay hoay mãi vẫn không tìm được đường về, may là có nhiều bạn trẻ nhận ra anh nên đã tận tình hướng dẫn. Yasuy còn kể về đàn lợn của gia đình, về những khó khăn vất vả trong cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên có một điều vô cùng  bất ngờ mà Yasuy khiến những người có mặt ở hậu trường ngạc nhiên, đó là có một nữ khán giả đã vào tận khu vực dành cho nghệ sỹ, tìm gặp Yasuy và biếu anh 10 triệu đồng, tuy nhiên Yasuy đã từ chối và cảm ơn vị khán giả này. Đây là điều khá hiếm hoi vì ít khi ca sỹ từ chối khán giả nếu họ thể hiện sự quan tâm cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng việc “boa” tiền như vậy. Điều này càng khiến nhiều người thêm trân trọng Yasuy.

Màn song ca giữa Yasuy và Đinh Mạnh Ninh là một trong những tiết mục được chờ đợi nhất. Nếu như Yasuy ấm áp, tình cảm thì Đinh Mạnh Ninh là hết sức biến ảo và lôi cuốn. Hà Nội trà đá vỉa hè, Mùa yêu đầu, Lời yêu nào… là những sáng tác của chính Đinh Mạnh Ninh mà anh đã chọn gửi tới khán giả. Giọng hát vang, sáng, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, những câu giao lưu thông minh và đầy dí dỏm của Đinh Mạnh Ninh đã góp phần làm nên sự sôi động của chương trình. Phần song ca với Yasuy ca khúc I am yours thực sự đã nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả bởi 2 giọng hát, phong cách âm nhạc khác nhau nhưng cùng hòa quyện, nhuần nhuyễn để làm nên một tiết mục thực sự nhiều ý nghĩa, đặc biệt cho “lính mới” Yasuy trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.
 
Bảo Trâm - Đinh Hương với ca khúc Mercy
4 ca sĩ: Đinh Mạnh Ninh, Bảo Trâm, Đinh Hương và Yasuy chụp ảnh phía sau hậu trường chương trình "Vút bay"

Đinh Hương xuất hiện cuối cùng với chiếc váy dài óng ánh, gợi cảm. Cô hát khá nhiều những ca khúc nước ngoài như Warwick avenue, Forever and one, Mercy… bên cạnh ca khúc Vút bay sôi động và Boom boom bang khá ngộ nghĩnh. So với thời điểm thi The voice, Đinh Hương đã trưởng thành hơn, cô rất tự tin từng bước đi, từng câu hát đặc biệt là phần giao lưu trên sân khấu, Đinh Hương đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Giọng hát khá “sắc” và phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn, Đinh Hương thực sự xứng đáng với vị trí người “kết” chương trình

Không gian âm nhạc của chương trình được khép lại với màn tứ ca Bảo Trâm, Yasuy, Đinh Hương, Đinh Mạnh Ninh với Stanb by me. Dưới ánh nến lung linh của khán phòng, phóng tầm mắt ra xa là thành phố mênh mang ánh điện như ngàn sao, khán giả đã được đắm chìm vào những thanh âm, cảm xúc thực sự của âm nhạc. Ban nhạc Anh Em với sự tham gia của đầy đủ những anh tài Huy Tuấn, Anh Quân, Bình tây, Kiên sax, Tuấn Nam, Vũ Văn Hà, chuyên gia âm thanh Doãn Chí Nghĩa ….đã góp phần rất lớn tạo nên thành công của chương trình Âm nhạc trên tầng cao số 2 với chủ đề Vút bay.

Bài và ảnh: Đăng Tuấn