Thái Sơn tự vả vào mặt, chống đẩy, vặt lá cây để nhịn cười khi đóng phim

Hương Hồ

(Dân trí) - NSƯT Thái Sơn chia sẻ, để nhịn cười khi quay phim "Vui lên nào anh em ơi", anh đã phải thử mọi cách từ tự vả vào mặt, đấm bụng đến ra sân chống đẩy, vặt lá cây và nhờ cả đạo diễn mắng chửi.

Bộ phim Vui lên nào anh em của đạo diễn Vũ Minh Trí, sắp lên sóng VTV đánh dấu sự trở lại màn ảnh của NSƯT Thái Sơn sau vai Tú "ẻo lả" trong Dưới bóng cây hạnh phúc.

Từng ghi dấu ấn với những bộ phim hài hước nhẹ nhàng như Lối về miền hoa, Đừng làm mẹ cáu, đạo diễn Vũ Minh Trí một lần nữa mang lối kể chuyện dí dỏm vào bộ phim Vui lên nào, anh em ơi.

Điều này cũng được khẳng định qua chia sẻ về hậu trường phim thú vị của NSƯT Thái Sơn.

Thái Sơn tự vả vào mặt, chống đẩy, vặt lá cây để nhịn cười khi đóng phim - 1

Từ trái sang phải: Tô Dũng, NSƯT Thái Sơn và Anh Đức là 3 nam chính của phim "Vui lên nào anh em ơi" (Ảnh: VFC).

Tại buổi họp báo ra mắt phim, nam nghệ sĩ cho hay, đúng như tên gọi, bộ phim Vui lên nào anh em ơi, trong quá trình quay phim, đoàn phim lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Trong phim, anh vào vai Thắng - bạn thân của Tô Dũng (vai Hưng) và Anh Đức (vai Tiến). Ngoài đời, Anh Đức bằng tuổi Thái Sơn nhưng nam diễn viên luôn gọi là anh, còn Tô Dũng là cháu họ, gọi anh bằng cậu.

Thái Sơn chia sẻ, khi quay phim, anh có rất nhiều kỷ niệm với những bạn diễn của mình. Đặc biệt, Anh Đức là người khiến Thái Sơn cười rất nhiều.

"Anh Đức diễn rất chân thật nên mỗi lần nhìn mặt anh ấy tôi lại không thể nhịn được cười, thế là bị "xòe", gián đoạn và hỏng cảnh quay khá nhiều.

Để dứt "cơn cười" và không làm ảnh hưởng tới ê-kíp, không phải quay đi quay lại dưới thời tiết nắng nóng, tôi đã phải tự tát vào mặt, đấm vào bụng sau đó ra ngoài sân chạy, hít đất, vặt lá cây... nhưng vẫn không hiệu quả.

Tôi còn nhờ đạo diễn, anh em trong đoàn phim mắng, chửi để "liêm sỉ được đánh thức" không cười nữa nhưng đạo diễn và các anh nói cũng buồn cười thì chửi thế nào... Thực sự, chúng tôi làm phim này rất vui, có cảm giác bộ phim là một phần thưởng với mình", NSƯT Thái Sơn kể.

Thái Sơn tự vả vào mặt, chống đẩy, vặt lá cây để nhịn cười khi đóng phim - 2

Từ trái sang: Tô Dũng, NSƯT Thái Sơn và Anh Đào tại buổi họp báo ra mắt phim "Vui lên nào anh em ơi", chiều 28/6 (Ảnh: VFC).

Còn diễn viên Anh Đức cho biết, anh cũng có nhiều phen "tái mặt, thở không ra hơi" khi quay phim này.

Khác những vai diễn trước từng đảm nhận, nhân vật của Thái Sơn trong phim Vui lên nào anh em ơi có tính cách hiền lành, chân thật và thậm chí hơi khù khờ. Với anh, đây là dạng vai mang nhiều thử thách nhưng đồng thời là cơ hội để nam nghệ sĩ làm mới mình trong mắt khán giả.

Thái Sơn cũng cho biết, ngoài đời, anh không hề "đanh đá" nên khi vào vai Thắng, anh không cần tiết chế bản thân gì cả, chỉ cần thể hiện một cách chân thật nhất.

Trích đoạn phim "Vui lên nào anh em ơi", phim lên sóng lúc 21h40 từ thứ Hai - thứ Tư hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 8/7 (Video: VFC).

Sau Gặp em ngày nắng, diễn viên Anh Đào cũng góp mặt ở Vui lên nào anh em ơi với ngoại hình có phần hơi già để phù hợp với nhân vật Thu - vợ của Tiến trong phim, đồng thời không bị chênh quá so với Anh Đức vì anh hơn cô 1 giáp tuổi.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nữ diễn viên cho biết, cô luôn muốn thay đổi bản thân qua mỗi vai diễn, kể cả làm xấu mình.

Mặt khác, nhân vật Thu là cô gái ở thôn quê lam lũ chỉ mải kiếm tiền để lo kinh tế, trang trải cuộc sống cho gia đình nên không đặt nặng vấn đề về ngoại hình. Nữ diễn viên cố gắng tạo hình và diễn xuất cho ra một người vợ đanh đá, thực dụng, chửi người như hát hay nhưng cũng yêu thương chồng, con.

Anh Đào tự nhận, mình "nhạt" nên khi đóng vợ của một diễn viên hài cô gặp không ít khó khăn. Cô chia sẻ thêm, trong quá trình quay cùng Anh Đức, cô cũng "mê" anh bởi Anh Đức diễn vô cùng tự nhiên và đáng yêu.

Vui lên nào anh em ơi xoay quanh câu chuyện về nhóm bạn thân - "tam thập nhị lập" Tiến, Thắng và Hưng. Những lần khởi nghiệp thất bại đã giúp 3 chàng trai nhận ra, bản thân họ có những thiếu sót, và ánh nhìn của mọi người với mình không hẳn là định kiến. Cả 3 quyết tâm cùng nhau gây dựng sự nghiệp, công danh để chứng minh giá trị "với đời".

Vui lên nào, anh em ơi khẳng định sức mạnh của tình bạn, giá trị của niềm tin, sự khích lệ và lối sống tích cực.

Nhóm "tam thập" được giao cho những gương mặt diễn viên lần đầu đứng chính. Tô Dũng đảm nhận vai Hưng - một nhân vật tính tình lầm lì, ít nói, dễ nổi nóng. Anh Đức hóa thân vào nhân vật Tiến - một anh chàng lẻo mép, "thánh nổ". Mảnh ghép cuối cùng là Thái Sơn trong vai Thắng - một anh chàng ngốc nghếch "cà lăm".

Phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội: NSƯT Ngọc Tản, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Linh Huệ…