Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở

(Dân trí) - Trước khi “về với trời xanh”, “cánh chim đại ngàn” đã kịp để lại cho khán giả một album vang vọng nhưng với ông một tâm nguyện lớn cuối đời là được đứng trên sân khấu sống hết mình với bạn bè, với các văn nghệ sĩ tại quê hương vẫn còn dở dang…

Suốt 4 tháng mang trọng bệnh, nhưng với niềm đam mê ca hát NSND Y Moan vẫn gắng gượng để “đốt cháy” mình, gấp rút hoàn thành album “Trở về buôn làng xưa” trong vòng hai tháng, mang đến cho khán giả một món quà tinh thần vô giá. Nhưng ước nguyện được đứng trên sân khấu cùng với những người đồng đội, người nghệ sĩ tại quê hương Đăk Lăk vẫn còn dang dở: “Nếu hát mà chết gục ngã trên sân khấu tôi vẫn hát”, ông Phạm Đình Ngọc Bích vừa là thông gia, vừa là người bạn thân nhất của NSND Y Moan kể lại trong nỗi  tiếc thương.
 
Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở - 1

NSND Y Moan trong buổi nhận danh hiệu cao quý
 
Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở - 2

Y Moan và người vợ yêu thương

 

Được đứng trên sân khấu hát tại quê hương cùng những người đã sát cánh trên con đường nghệ thuật, đó không chỉ là ước nguyện của “cánh chim đại ngàn” mà còn là mong muốn của các nghệ sĩ, của cả lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk. Không chỉ vậy, người thầy Nguyễn Cường của ông còn có dự định tổ chức cho NSND Y Moan một livshow vào đúng ngày sinh nhật (6/9) của Y Moan nhưng những dự định đó đều không thực hiện được.

 

“Ông ấy chỉ kịp tổ chức một buổi lễ nho nhỏ đón nhận lễ trao tặng NSND, chứ không còn sức khỏe để đứng vững trên sân khấu nữa,” ông Bích cho biết.
 

Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở - 3

Mẹ khóc con...
 
 
Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở - 4
 
Tâm nguyện cuối cùng của “Giấc mơ cha pi” vẫn còn dang dở - 5
Gia đình NSND Y Moan

 

Thiên Thư

Dòng sự kiện: NSND Y Moan qua đời