“Susan Boyle” của Hàn Quốc về nhì tại cuộc thi Korea’s Got Talent

(Dân trí) - Anh chàng Choi Sung Bong từng khiến các fan xúc động với câu chuyện cuộc đời đã không giành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Korea's Got Talent năm 2011. Giải thưởng này đã thuộc về một vũ công tuổi teen tên Ju Min Jeong.

Trong đêm chung kết cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011, diễn ra tối 20/8, vượt qua 9 đối thủ khác trong đó có “hiện tượng” Choi Sung Bong, Ju Min Jeong đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Ju Min Jeong là một học sinh trung học, năm nay 17 tuổi. Với số phiếu áp đảo từ khán giả truyền hình qua hệ thống bình chọn SMS, Ju Min Jeong đã trở thành quán quân của giải thưởng Korea’s Got Talent năm nay.

Đêm chung kết cuộc thi Korea’s Got Talent diễn ra tại khán phòng lớn của trường đại học Kyung Hee, Seoul (Hàn Quốc). Với chiến thắng của mình, nữ nghệ sĩ 17 tuổi đã giành được giải thưởng tiền mặt trị giá 300 triệu won và một chiếc Renault Samsung QM5.
 
“Susan Boyle” của Hàn Quốc về nhì tại cuộc thi Korea’s Got Talent - 1
Quán quân của cuộc thi Korea's Got Talent 2011- Ju Min Jeong

Ju Min Jeong chia sẻ, cô tham gia cuộc thi này vì muốn theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ mặc dù cha mẹ cô không muốn con gái bước chân vào làng giải trí nhiều áp lực và tai tiếng. Ju Min Jeong cho hay, giọng ca 17 tuổi đam mê ca hát từ nhỏ và muốn trở thành một nghệ sĩ nên đã quyết tâm tham dự cuộc thi để chứng tỏ với cha mẹ rằng, cô bé thực sự có khả năng trong lĩnh vực biểu diễn.

“Tôi rất mừng vì mình đã giành chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn cha mẹ vì đã để tôi tham dự cuộc thi và tôi cũng rất biết ơn giáo viên khiêu vũ của tôi”, Ju Min Jeong chia sẻ sau đêm chung kết cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011.
 
“Susan Boyle” của Hàn Quốc về nhì tại cuộc thi Korea’s Got Talent - 2
Hiện tượng Choi Sung Bong chỉ về nhì trong cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011

Hiện tượng của cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011 - Choi Sung Bong, chàng ca sĩ xuất thân từ làng trẻ mồ côi từng gây chấn động khán giả toàn thế giới và xuất hiện trên kênh truyền hình CNN, đã không giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay. Anh đứng vị trí thứ hai vì thua quán quân Ju Min Jeong số phiếu bầu.

Trước khi đến với cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011 và được khán giả trên thế giới biết tới, Choi Sung Bong chỉ là một anh chàng bán kẹo cao su và đồ uống dạo tại các hộp đêm, đồng thời theo học tại một lớp học tình nguyện vào buổi tối. Chỉ đứng thứ hai trong cuộc thi nhưng Choi Sung Bong lại được đánh giá là nhân vật “hot” nhất trong cuộc thi Korea’s Got Talent năm 2011.

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau đêm chung kết, Choi Sung Bong cho biết: “Tôi hạnh phúc vì mình đứng thứ hai trong cuộc thi. Tôi sẽ biểu diễn tốt hơn nữa và sẽ cố gắng hơn nữa để trau dồi khả năng ca hát của mình”.
 
Dưới đây là đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của quán quân Ju Min Jeong trong đêm chung kết cuộc thi Korea’s Got Talent 2011, tối 20/8:
 
 
 

Mi Vân
Theo Chosun