Sự trở lại của nude

Họa sĩ Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương, Đỗ Sơn, Nguyễn Quang Thiều, Tô Hiếu Chiến, Lý Trần Quỳnh Giang, Kim Hoa... cùng hai nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, Trần Huy Hoan sẽ cùng góp mặt trong một triển lãm mang tên “Nude”.

Triển lãm diễn ra tại Gallery 39 Lý Quốc Sư (Hà Nội) của nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, vào ngày 11/11 tới, đồng thời cũng là buổi ra mắt album “Búng” - CD số 2 của Vũ Nhật Tân sau CD “Vạ”. 

Đề tài nude không lạ lùng gì ở Việt Nam, bởi từ thế kỷ XVII, những tác giả khuyết danh đã có những bức phù điêu gỗ rất sống động thể hiện hình ảnh nam trên nữ dưới rõ rệt (điêu khắc ở đình Phù Lão - Bắc Giang). Nhưng trong triển lãm Nude sắp mở này có rất đông nghệ sĩ tham gia, đặc biệt lần đầu tiên có sự phối hợp giữa hội họa - nhiếp ảnh, giữa những gương mặt cũ và mới.

Họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà tổ chức nghệ thuật - cố vấn cho nhạc sĩ Vũ Nhật Tân cho biết: "Nếu làm nhạc, tôi sẽ phải hỏi Tân, nếu làm hội họa, đương nhiên là Tân hỏi tôi". Vì vậy, họa sĩ thay mặt Vũ Nhật Tân tiết lộ kế hoạch hoạt động cụ thể của 39 Lý Quốc Sư (tên Gallery - cũng là tư gia của họa sĩ) ngay sau khai mạc là: Triển lãm tranh của Trương Thiện, một trong những họa sĩ trẻ được đánh giá cao ở Huế; Đen trắng - tranh và ảnh về hoa Tết, chợ Tết; Cười - ảnh của các nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, Lê Anh Tuấn, Trần Quốc Khanh, Trần Việt Đức, Ngọc Thái cùng các cuộc triển lãm khác.

Tuy nhiên, "đinh" của 12 cuộc triển lãm, đòi hỏi đầu tư nhiều nhất sẽ là triển lãm Viết vào tháng 4/2006 của họa sĩ Lê Thiết Cương và Tranh truyền thần vào tháng 8/2006. Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, 20 bức tranh sơn dầu "chưa ai được nhìn thấy và biết nó là gì bao giờ" sẽ ra mắt công chúng ở triển lãm này.

Còn tháng 8, sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với tư cách tay cọ vẽ chân dung trên gốm, và hai anh em họa sĩ truyền thần vào bậc nhất miền bắc Bảo Nguyên - Bảo Sinh bảo đảm làm nên cuộc thay đổi quan niệm của người làm nghệ thuật nói chung, vốn vẫn coi truyền thần là phản nghệ thuật, nhẹ hơn thì cũng chỉ là mỹ nghệ! Ở đây, truyền thần sẽ được tôn vinh như một nghệ thuật, không những thế, còn xứng đáng là một đặc sản của nghệ thuật Việt.

Từ trước đến nay, hiếm có gallery nào tiết lộ kế hoạch hoạt động của mình trước những 14 tháng, còn ở đây, không những đã tiết lộ, các nghệ sĩ lại khẳng định như đinh đóng cột là họ sẽ thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Để chuẩn bị cho hoạt động dài hơi vào năm tới, Lê Thiết Cương và Vũ Nhật Tân đang tiến hành đặt một số cốt gốm, tập hợp các nghệ sĩ sáng tác, hoạt động tại gallery như một trung tâm nghệ thuật tư nhân có đầu tư tìm kiếm, có đóng góp cho nghệ thuật đích thực, chứ không chỉ kinh doanh những tên tuổi dạng best seller.

Và triển lãm chủ đề Nude của tháng 11 năm nay, được chuẩn bị ngay sau triển lãm Hạt gạo - có thể sẽ là một “quả bom” về mỹ cảm và quan niệm.

 


Theo Thanh Niên