“Style” của “sao”

(Dân trí) - Mỗi người có một phong cách riêng, một cá tính riêng, và với bất kỳ ai cái “riêng” ấy cũng quan trọng. Hãy nghe các “sao” nói về “xì-tai” (style) riêng của họ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Trang - bụi bặm, cá tính

 

“Style” của “sao” - 1

 

Thú thật trước đây tôi không chú ý đến ăn mặc lắm, bây giờ thì quan tâm hơn nhiều rồi. Sau Sao mai điểm hẹn, tôi phải lên kế hoạch may sắm cho mình, với một “style” phù hợp. Tôi vốn không có lợi thế về ngoại hình, nên trong cách chọn trang phục càng phải cẩn thận để khắc phục những yếu điểm của bản thân. Tôi thường chọn quần Jeans- những chiếc áo thun- và khoác ngoài một áo khoác ngắn, như vậy nhìn sẽ đỡ… thấp hơn.

 

Tôi theo dòng nhạc rock- một dòng nhạc cá tính, bởi vậy, tôi cũng chọn cho mình những trang phục bụi bặm, cá tính và thoải mái. Về trang điểm, tôi chọn một phong cách nhẹ nhàng, không màu mè sặc sỡ.

 

Mỹ Dung - điệu đà và quyến rũ

 

“Style” của “sao” - 2

 

Con gái ai cũng thế thôi, ai chả thích mình đẹp. Tôi rất chăm chút cho mình cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Theo tôi, đó là một cách tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Và vì là một ca sỹ, nên trong cách ăn mặc của mình tôi đặc biệt chú ý đến sự hợp thời của trang phục.

 

Khi đi dự tiệc, tôi chọn một phong cách sang trọng. Trên sân khấu, tôi thích sự quyến rũ- bởi những trang phục như thế hợp với các ca khúc Pop Ballad mà tôi hay hát. Khi ra đường, tôi chọn những bộ quần áo lịch sự, điệu đà một chút. Nhưng cảm giác nói chung cho tất cả các trang phục là phải thoải mái. Tôi thích những gam màu đen, trắng, đỏ, xanh… Những gam màu trẻ trung.

 

Minh Thư chọn “xì-tai” đơn giản

 

Tôi là người thích sự giản dị. Nhiều người hay hỏi tôi về bí quyết làm đẹp, tôi chỉ có một bí quyết duy nhất đó là: sạch sẽ! Giữ da thật sạch là bí quyết để có nước da đẹp. Một ngày, tôi rửa mặt nhiều lần, đặc biệt là rửa mặt trước khi đi ngủ- dùng một chút nước khoáng cho da thoáng mát. Thỉnh thoảng, có thời gian tôi cũng tranh thủ đi spa mát-xa mặt.

 

Trang phục yêu thích của tôi thì cực kỳ đơn giản, áo thun, quần Jeans và váy ngắn. Tôi thích một cuộc sống năng động, bởi vậy trang phục phải giúp tôi đi lại “tung hoành”. Tôi là tuýp người hay đi, không thể ngồi yên một chỗ. Nên tôi vẫn thường ra đường với một bộ trang phục đơn giản, và trang điểm nhẹ nhàng- thường là với mỹ phẩm của Shisedo.

 

Phi Loan